Ninh Bình: Xây mái ấm cho những mảnh đời bất hạnh

Ninh Bình: Xây mái ấm cho những mảnh đời bất hạnh
TP - Chị Nguyễn Thị Tuynh ở tổ Phúc Tân (phường Phúc Thành - TP Ninh Bình) rưng rưng nắm chặt tay những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) khi Đoàn phường Phúc Thành khánh thành căn nhà tặng chị.
Ninh Bình: Xây mái ấm cho những mảnh đời bất hạnh ảnh 1
Thanh niên chung tay, góp sức xây dựng nhà tình nguyện cho gia đình ông Nam tại thôn Đàm Khánh (Yên Bình, TX Tam Điệp)

Gia đình chị Tuynh là một trong hàng chục hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được xây tặng nhà, công trình do Tỉnh Đoàn Ninh Bình phát động đến từng cơ sở Đoàn.

Trong ngày mưa lạnh tháng Ba, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Đặng Dũng dẫn đầu đã về dự lễ khởi công xây nhà tình nguyện cho gia đình ông Vũ Văn Nam, cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Đàm Khánh (Yên Bình, TX Tam Điệp).

Do di chứng của chiến tranh nên vợ chồng ông đều mắc bệnh thần kinh sau khi đã sinh hạ được 4 mặt con. Vợ mất sớm để lại cho ông đàn con thơ dại, con thứ ba Vũ Văn Binh (sinh năm 1987) mắc bệnh thần kinh phân liệt khiến gia cảnh ông Nam càng thêm túng bấn.

Để có người đỡ đần việc nhà, nuôi dạy các con, ông Nam đi thêm bước nữa nhưng khó khăn vẫn chồng chất.

Ninh Bình: Xây mái ấm cho những mảnh đời bất hạnh ảnh 2
Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Đặng Dũng dự lễ khánh thành nhà đại đoàn kết và trao quà cho chị Nguyễn Thị Tuynh ở tổ Phúc Tân (phường Phúc Thành, TP Ninh Bình)

Anh Phạm Chiến Hữu - Bí thư Đoàn xã  Yên Bình - kể lại: “Mặc dù đã gom tiền chạy chữa cho con nhưng bệnh của Binh vẫn không thuyên giảm. Ngay trong ngày mùng 2 Tết Đinh Hợi (tức ngày 18/2), Binh phát bệnh, cầm dao chém nhiều người, trong đó mẹ và 2 em bị thương rất nặng phải cấp cứu đến nay vẫn chưa xuất viện.

Điều quan trọng nhất là Binh cần có chỗ ở riêng và tuổi trẻ TX Tam Điệp cũng như Đoàn xã Yên Bình đã chung tay góp sức xây dựng nhà cho ông Nam, giúp Binh có nơi ở riêng điều trị bệnh”.

Ngày khởi công xây nhà cho Binh, hàng trăm người đến góp sức chật kín cả đường làng. Một lão nông thôn Đàm Khánh xúc động: “Không chỉ gia đình ông Nam mà người dân thôn tôi chân thành cám ơn Đoàn thanh niên.

Nếu không có việc làm tình nghĩa của các bạn trẻ, chẳng biết bao giờ cu Binh tội nghiệp mới có được mái nhà. Hiện giờ nó đang chịu xích ở căn trái của nhà bà nội đã xập xệ, tồi tàn”.

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà tình nguyện tại Đàm Khánh, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Đặng Dũng bày tỏ: “Chúng tôi mong những người thợ, những ĐVTN sớm hoàn thiện công trình với chất lượng tốt nhất để gia đình anh Binh ổn định cuộc sống.

Bên cạnh nhiều phần việc phát huy tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên, năm nay Tỉnh Đoàn phát động xây 11 nhà tình nguyện, nhà đại đoàn kết.

Riêng trong Tháng Thanh niên sẽ khởi công và khánh thành 4 nhà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mỗi nhà tình nguyện sẽ được hỗ trợ từ 15 - 20 triệu đồng do ĐVTN quyên góp, vận động cùng với sự góp sức của cộng đồng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình Mai Văn Tuất

Mong các cấp bộ Đoàn tại Ninh Bình sớm phát hiện những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ kịp thời, góp của, góp công xây thêm nhiều mái ấm, làm vơi đi những khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh”.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đến dự lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Tuynh, hộ dân khó khăn nhất ở tổ Phúc Tân (phường Phúc Thành) do tuổi trẻ trường THPT Bán công và Đoàn phường Phúc Thành quyên góp, ủng hộ.

Vợ chồng chị Tuynh đều không có việc làm ổn định trong khi con trai bị bẹp hộp sọ chạy chữa rất tốn kém. Con chị gần 10 tuổi nhưng chỉ biết ngồi, muốn đi đâu cũng cần người bế bồng.

Chị Tuynh kể, 3 tháng khởi công là thời gian dài để chị và gia đình được hưởng sự quan tâm, chăm sóc của ĐVTN khi họ chung tay xây nhà.

Bên căn nhà mới xây, chị Tuynh mắt ngấn lệ, chỉ thốt lên được 2 tiếng: “Cám ơn!” khi đón nhận thêm những món quà mừng tân gia đầy ý nghĩa của T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao tặng.

MỚI - NÓNG