Nếm trải với nghề

Nếm trải với nghề
TP - Mình bị hỏi: Đi viết báo vì cái gì? Giật mình: Vì nhuận bút? Không, không bao giờ nhuận bút đủ tiền đầu tư viết một bài báo nghiêm túc. Vì sĩ diện? Không.

Có những thứ không giải thích được. Chỉ biết mình không muốn cắt đứt duyên nợ của mình với báo. Nó đã từng là thứ mình lựa chọn, cố gắng hết mình để chinh phục. Mình đã từng giúp được nhiều người từ một số bài báo. Mình đã từng bị tai nạn nghề, từng thế này, thế kia. Nghĩa là đủ yêu, giận, sợ... Nhưng không bao giờ từ bỏ! Chia sẻ trên facebook Trường Giang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG