Một anh chàng đẹp trai, bạn học cũ hay một người thành đạt, từng trải sẽ khiến trái tim bạn lỗi nhịp ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ. Cuộc thăm dò ý kiến với 100 người từ 25 đến 40 tuổi sẽ cho bạn câu trả lời.
TPCN - “Thôi, từ nay trở đi việc anh anh làm, việc tôi tôi lo, không can hệ gì đến nhau nữa”, câu nói của em có mặt cả bố mẹ như một nhát dao sắc lẹm chặt đứt sợi dây ràng buộc vốn đã mong manh giữa hai đứa.
TPCN - Trong xu thế của giới trẻ hiện nay tôi nhận thấy tình trạng “lười yêu” càng trở nên phổ biến. Nhiều người cho rằng, tâm lý thích sống một mình đang là sự lựa chọn của thanh niên thời nay.
TP - Câu nói “Tình yêu đàn ông đi qua dạ dày” với tôi bây giờ không còn là lý thuyết nữa mà đã trở thành bài học về gìn giữ tình yêu sau tuần trăng mật thật đơn giản mà vô cùng ý nghĩa.
TP - Ông bà ta thường dạy: “Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha”. Không biết có phải vì giới trẻ ngày nay chưa kịp hiểu sâu sắc lời xưa răn dạy hay do nhịp sống hiện đại con người quen làm việc theo phong cách nhanh nhạy, mà thời gian gần đây xuất hiện những cuộc đính ước hết sức vội vàng.
Yeu la gi? Co luc nao ban tu dat cau hoi ma chang the tim duoc loi giai dap. Boi don gian co nhung dieu gi chua den thi roi cung den, con nhung gi khong bao gio den thi chang doi cho lam chi.
TP - Khi chúng ta đang yêu sẽ thấy cuộc đời thật đẹp đẽ. Nắng ngoài kia như vàng hơn, ấm áp hơn. Ngay cả những ngọn gió vô tình làm rối mái tóc mây, càng khiến ta đáng yêu, ngộ nghĩnh thêm.
Có rất nhiều nguyên nhân làm lụi tắt tình yêu, tan vỡ hạnh phúc gia đình sau tuần trăng mật. Song, tham gia diễn đàn này tôi xin đơn cử một trong vô vàn nguyên nhân ấy từ ví dụ cụ thể của một người bạn với mong muốn “nhắn nhủ đôi lời” cùng phái nữ.
Con đường đi từ tình yêu đến được hôn nhân vốn đã không dễ dàng nhưng để gìn giữ được tình yêu sau mỗi tuần trăng, vượt qua mọi cám dỗ đời thường lại càng không đơn giản...
Năm nay tôi 21 tuổi, không còn là cô bé con để nhìn đời với cặp mắt mộng mơ, cũng chưa đủ già để bi quan, toan tính. Tôi cũng đã nhìn thấy những cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu, cũng được chứng kiến những cuộc tình chắp nối, vá víu.
Sáng 20/9, trên bầu trời khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) xuất hiện một quả khí cầu màu đỏ rất lớn, trên có mấy chữ màu đen: “Tiểu Lan, anh yêu em!”.
Sau khi đọc bài báo “Hớ hênh một chút mới “câu” được chàng” của tác giả Huyền Sâm trên số 140 thì thật sự tôi không thể hiểu nổi các bạn gái thời nay đang suy nghĩ gì về cánh đàn ông chúng tôi nữa.
Còn nhớ ngày xưa các cụ yêu nhau cùng lắm chỉ là cái nắm tay, còn bây giờ thì sự dễ dãi, yêu hết mình trong tình yêu được các bạn trẻ coi đó là quá bình thường.
Đã có quá nhiều ý kiến về tình yêu thời @, tôi cũng ham đọc để được cập nhật những quan điểm yêu của thế hệ trẻ hôm nay. Quả là muôn người muôn suy nghĩ.
Thúy là một cô gái đẹp, tuy nhiên, các thành viên lớp tôi đều nhận xét rằng giá như Thúy đừng điệu, đừng tìm cách gây sự chú ý của người khác thì nàng sẽ duyên dáng đáng yêu biết bao!
Đọc bài "Tình yêu cần bằng cấp?" của bạn Nguyễn Thu Hà trên Tiền Phong, tôi xin có đôi lời: Tôi đồng ý khi bạn quyết định nói lời xa anh ta vì bạn đã có suy nghĩ sáng suốt.
Khi ta yêu một người mà lại có thêm sự tôn trọng người ấy thì đó là điều quý giá nhất làm nên một tình yêu bền chặt. Đó cũng là điều cần có của tình yêu