Hãy để quá khứ ngủ yên

Hãy để quá khứ ngủ yên
TP - Khi bạn mở lòng mình đón nhận một tình cảm mới, hãy để quá khứ ngủ yên, hãy sống với những gì mình đang có chứ không phải với những gì mình đã mất, mãi mãi không lấy lại được.
Hãy để quá khứ ngủ yên ảnh 1
Ảnh minh họa

Đó là lời khuyên của độc giả dành cho người bạn gái trong câu chuyện "Yêu người tình cũ" đăng trên TPCT số 43. Những kỉ niệm đẹp đẽ nên thơ về mối tình đã qua luôn làm lòng ta ấm áp khi nghĩ về nó nhưng bạn phải nhớ rằng nó đã thuộc về quá khứ, không phải là cuộc sống hiện tại của bạn.

Để tránh những phút xao lòng ngoài vợ ngoài chồng, bạn đừng bao giờ so sánh người bạn đời của mình với người xưa. Hãy biết chấp nhận người ấy như những gì họ có, hãy cố gắng hoàn thiện trong mắt nhau và luôn biết làm tươi mới cuộc sống của mình. Nếu bạn làm được như thế, tình cũ chắc chắn sẽ không có cơ hội quay lại.

(hoatu…@yahoo.com)

Rời xa người tình cũ

Không phải ngẫu nhiên mà các cụ đã đúc kết "tình cũ không rủ cũng tới", các bạn cũng không là ngoại lệ.  Bạn nói "không thể xa anh ấy" và cũng đang băn khoăn "không thể tiếp tục sống ngoài chồng vợ cả đời" với người tình cũ. Bạn có tham quá không khi muốn có mọi thứ trên đời? Trở thành người tình của người tình cũ chỉ làm bạn khổ mà thôi, mãi mãi bạn chỉ là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hãy rời xa người tình cũ của bạn và đừng mắc tiếp sai lầm nào nữa.

(Đặng Vương Hòa, 29 tuổi, Đồng Hới, Quảng Bình)

Hãy biết đâu là quá khứ, đâu là hiện tại

Tôi nghĩ rằng mỗi người biết đâu là quá khứ , đâu là hiện tại và tình yêu cũng vậy , đã bỏ đi tức là nó không còn phù hợp với mình hay không dành cho mình nữa, tốt nhất nên coi nhau như những người bạn thân thì hơn.

Chẳng hạn, sau khi mối tình 4 năm đại học của chúng tôi kết thúc nhưng hằng năm cứ đến ngày sinh nhật hoặc các dịp họp lớp, chúng tôi vẫn ngồi tâm sự với nhau nhưng tuyệt nhiên không để chuyện quá khứ xen vào. Bởi mỗi người đều có cuộc sống riêng, và người bạn đời hạnh phúc. Còn sợ tình cũ ư? Với những người có lý trí, chuyện đó là không thể. Nhưng tôi lại thấy có những đôi chia tay nhau mà thù hằn, nói xấu nhau thì không nên.                                                                                

(thuhuyen…@gmail.com)

Nắm bắt hạnh phúc

Dư luận xã hội cho rằng bạn là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác hay là kẻ thứ ba? Tôi không quan tâm. Cuộc sống này thật ngắn ngủi, hãy nắm bắt lấy hạnh phúc khi nó đến. Nhưng bạn không nói rõ về quan điểm của anh người yêu cũ của bạn, ý kiến của anh ấy như thế nào? Anh có muốn cùng bạn xây dựng hạnh phúc mới không?

Hãy cho bạn một danh phận rõ ràng. Tôi chỉ nói vậy thôi, mọi quyết định vẫn là ở bạn. Dù chuyện gì xảy ra thì bạn cũng đừng quá đau lòng, khi mình nhìn vào mặt tiêu cực thì chẳng thấy gì tốt đẹp cả, hãy nhìn vào những mặt tích cực bạn nhé. Chúc bạn sẽ đưa ra một quyết định thật đúng đắn và tìm được hạnh phúc đích thực của mình...

(gauyeu@....com)

MỚI - NÓNG