Lạc mùa

Lạc mùa
TP - Anh về với em vào những ngày đông không có rét.

Và năm nay, khi anh đang tận hưởng một mùa đông đầy tuyết bên đó thì ở nơi đây em vẫn ra đường với chiếc áo sơ-mi dài tay. Nếu một ngày làm việc kết thúc sớm, em không biết đó là một ngày đông.

Đã lạc mất mùa từ ngày đông anh về. Hà Nội chuyển mùa dần dần như một người mới chập chững học hôn cái hôn đầu tiên.

Anh thừa biết em thích mùa đông. Mùa đông phải thật lạnh, thật lạnh, để em được anh ủ ấm bàn tay, để được anh sưởi ấm đôi môi bằng đôi môi anh nóng bỏng. Rồi anh đi xa, bao nhiêu mùa lạnh. Một mình em chống chọi, nhưng em chưa bao giờ ghét mùa đông. Em yêu nó, nâng niu nó như nâng niu quá khứ của chính mình, như nâng niu nỗi đau của chính mình.

Bây giờ em muốn mùa đông phải thật lạnh - lạnh hơn bất kỳ mùa đông nào trên thế gian này, để em cảm nhận được tận cùng cái lạnh buốt, để em tập cho mình thích ứng với cái lạnh không có anh ủ ấm.

Anh đã lấy đi mùa đông của em cũng như đã lấy đi trái tim em. Vì thế nên bây giờ mùa đông bỗng trở nên vô cảm. Chẳng thể mở lại được cánh cửa của mùa mới. Cứ lặng lẽ trôi theo dòng chảy tự nhiên.

Các nhà khoa học nói Trái Đất của chúng ta đang nóng lên, mùa đông dần dần không rõ nét nữa. Em không tin vì họ không biết nguyên do thật của nó. Lý do thật sự đó là anh đã xa em, kéo theo mùa đông đi mãi.

Từ mùa đông ấy, em hiểu không bao giờ em còn mùa đông nữa. Anh vạch một lối đi nguệch ngoạc về em/ Triệu dấu chân in dấu chân duy nhất/ Tuyết đa cảm và anh nhàu nát/ Trên nẻo đường chới với tới bình yên/ Anh đi trên tuyết lạnh, em ở trong anh chỉ là một đường cong nguệch ngoạc/ Thực sự là mùa đông đã lạc lối rồi, cả lối đi lẫn lối về anh ạ!

Trên nẻo đường nào khi anh gặp lại mùa đông của chúng ta, anh hãy chỉ cho nó con đường quay về, anh hãy gửi nó trả lại cho em!

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.