Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Mr. Búp Bê, làm việc cả tuần, và gặp bạn cuối tuần trong mỗi số báo Tiền Phong Chủ nhật, cùng bạn gỡ rối tơ lòng.

Bạn trai em bị hói đầu nên cứ phải che giấu bằng cách kéo những lọn tóc thưa thớt từ bên nọ vắt sang bên kia. Em góp ý cho anh ấy là nên cạo trọc luôn đi sẽ xì tai hơn. Thế mà anh ấy giận em gần 1 tháng nay. Em đã nói gì sai hay sao? Em đang định tặng anh ấy một lọ thuốc dưỡng tóc để làm lành, có được không?

maihuong1988@yahoo.com
Tơ lòng ảnh 1

Giận quá đi chứ. Em thì nghĩ đến cái gọi là xì tai, nhưng anh ấy thì chỉ nghĩ đến việc cứu vãn những sợi tóc còn lại. Em nghĩ rằng diện tích da đầu được nhìn thấy tăng lên tối đa là hay nhưng anh ấy thì lại đang nghĩ đến việc phủ xanh lại những vùng đồi trọc. Câu nói của em có thể được hiểu là: thôi cứu vãn làm gì! Sự xúc phạm tóc phẩm này gần như xúc phạm nhân phẩm đấy.

Nỗi đau này chỉ có thời gian mới xoa dịu được. Em đừng sửa chữa gì, bởi nếu tặng anh ấy một lọ thuốc dưỡng tóc thì còn tệ hơn cơ.

Một người bạn (khá lớn tuổi) vẫn thường bày tỏ tình cảm với mình bằng những chậu hoa hoặc cây cảnh. Nhưng lần nào mang về cũng chỉ được vài tuần là cây chết, dù rằng mình đã tưới tắm. Mình bỗng thấy nghi ngại quá. Phải chăng tình cảm của họ dành cho mình cũng chỉ “ngoài tươi trong héo” thế thôi?

P.L (Hà Đông - Hà Nội)

Tơ lòng ảnh 2

Éo le thật. Định dùng cây đời xanh tươi để làm đẹp thêm cho tình yêu màu xám mà hậu quả lại thế thì… Có lẽ em nên bảo anh ấy tặng kèm một tài liệu về cách chăm sóc cây hoa. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!

Em và người ta cùng nghề báo. Em yêu cô ấy. Cô ấy quý em. Thế nhưng cứ lăm le tiến đến một bước mới là cô ta biết ngay và cảnh báo: Để thế này mới là tình đẹp.

Như anh biết, đàn ông không thể để thế này mãi được. Trong khi bọn em gặp nhau thường xuyên trong những cuộc họp báo. Em phải làm sao?

Bắc Cầu (Nghệ An)

Tơ lòng ảnh 3

Khi phụ nữ cảnh báo về tình đẹp nghĩa là cô ấy đang nghĩ về… tình xấu! Hic. Nói như thế có nghĩa là bạn và cô ấy đang ở một cái ngưỡng rất tế nhị. Vượt qua ngưỡng đó phụ thuộc vào nỗ lực của bạn, với điều kiện tình của bạn vẫn tiếp tục đẹp (khi vượt qua có thể bạn nên hát câu: đừng nghe những gì con gái nói! Heeee).

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.