Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Mr. Búp Bê, làm việc cả tuần, và gặp bạn cuối tuần trong mỗi số báo Tiền Phong Chủ nhật, cùng bạn gỡ rối tơ lòng.

Anh BB ơi, em được người yêu đưa về ra mắt gia đình. Vừa nghe giới thiệu em là sinh viên khoa sáng tác của một trường ĐH, chị gái anh ấy bĩu môi bảo: “Lại nghệ sĩ lơ tơ mơ chứ gì?” Có nên tiếp tục tình yêu không khi mình bị gia đình họ làm tổn thương kinh khủng như vậy?

Tơ lòng ảnh 1

Lơ tơ mơ cũng có cái đáng yêu chứ. Có khi người yêu em lại yêu em nhất ở cái đó thì sao. Với lại em không nên quá để ý đến một câu nói. Đời còn dài, em còn nhiều cơ hội chứng tỏ mình là một người con gái đầy đủ công dung ngôn hạnh cho gia đình người yêu… nể.

Vô tình em nhìn thấy trong ví của bạn gái một tấm ảnh một người con trai đã cũ. Hỏi cô ấy thì cô ấy bảo đó là ảnh diễn viên Hàn Quốc tên là Kim gì đó. Nhưng em tìm mãi chẳng thấy diễn viên nào mặt mũi như thế. Vậy là sao hả anh?

Tơ lòng ảnh 2

Chắc chắn đó là người con trai mà bạn gái em hâm mộ rồi. Coi chừng chính cô ấy là diễn viên đang diễn một vai gì đó với em. May là ảnh đã cũ, có thể người cũng đã cũ. Em cứ từ từ tìm hiểu nhé. Ai cũng có một kỷ niệm nào đó, nên tôn trọng. Thân mến.

Chồng tôi là cán bộ huyện, còn tôi chỉ làm công việc nội trợ và bán hàng tạp hóa tại nhà. Con gái tôi sắp vào lớp 1, có lẽ vì coi thường trình độ của vợ nên anh ấy nhất quyết gửi con về cho ông bà nội nuôi dạy. Có phải tôi đang bị tước quyền làm mẹ hay không?

Tơ lòng ảnh 3

Có thể chị nhạy cảm quá chăng. Gia đình cán bộ huyện không có nghĩa là cao cấp hơn gia đình người bán hàng tạp hóa. Chị nên nói chuyện với chồng (lưu ý: hết sức bình tĩnh, không suy diễn và kết tội). Riêng BB cảm nhận thấy chuyện chưa có gì phải ồn ào.

Việc gửi con cho ông bà nội hay ngoại trong một thời gian nào đó cũng là bình thường. Chị cũng nên ngọt nhạt nói chuyện cả với ông bà nữa. Cháu bé được cả nhà quan tâm sẽ càng tốt mà thôi.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com 
MỚI - NÓNG