Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Em dạy môn toán (tại nhà) cho một học sinh cấp 2, bố mẹ cậu bé đã ly hôn 3 năm. Gần đây bỗng dưng bố của học sinh tỏ ý thích em và luôn tìm cách tiếp cận ngoài giờ dạy với những lý do không thể từ chối (như gặp riêng để trao đổi tình hình học tập của con). Em rất ngại điều tiếng, có nên dừng hợp đồng dạy học không Mr BB? Mặc dù em rất thương cậu học sinh...(Nhung…@hotmail.com)
Tơ lòng ảnh 1

Trao đổi tình hình học tập của con thì dĩ nhiên là không thể từ chối, nhưng em hoàn toàn có thể cắt những câu chuyện muốn học thêm của phụ huynh. Em rất thương cậu học sinh nhưng chưa thương ông bố đấy chứ? Đâu ra đấy thì không có gì phải ngại!

Tơ lòng ảnh 2

Tôi chuẩn bị cưới vợ, nhưng mọi chuyện trở nên bung bét khi có dư luận rằng bên nhà cô ấy chê bai rằng gia đình tôi nghèo. Tôi có nên dừng đám cưới lại để làm giàu cho họ khỏi coi thường? - Quang Hiển (Phú Thọ)

Nên cảnh giác với dư luận và nên rà soát lại xem bạn có những tình địch nào, bởi trong lúc này có thể một trong những kẻ đó đang thích trò tung tin. Đừng nên dỗi mà trúng mưu gian. Bạn có thể chứng minh khả năng làm giàu và nhiều khả năng khác sau khi kết hôn cũng chưa muộn mà.

Tơ lòng ảnh 3
 

Từ khi cô bạn thân của em lấy chồng thì cứ trung bình “ba ngày một câu chuyện” về sự phức tạp của đời sống vợ chồng, khiến em mệt mỏi quá. Đến mức em nghi ngờ mọi giá trị của hôn nhân BB ạ. Em có nên sống độc thân cho nhẹ nợ không? - Hoàng M.H (Ninh Bình)

Nghi ngờ giá trị của hôn nhân cũng có tác dụng giúp bạn chín chắn hơn trong cuộc sống sau này, nhưng chớ để sự nghi ngờ bóp chết mọi hy vọng. Sống độc thân có thể nhẹ nợ hôn nhân nhưng lại nặng nợ về cái khác. Lời khuyên với em là hãy bớt những câu chuyện mà thực chất mình chẳng giúp được gì cho cô bạn thân. Hãy bảo cô ấy tâm sự với Mr. BB thì sẽ đúng chỗ hơn. Keke.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com 

Mr. Búp Bê

MỚI - NÓNG