Xa nhau chỉ vì câu nói

Xa nhau chỉ vì câu nói
TP - Anh trợn mắt khi nghe tôi nói, sau đó là chuyển sang bực dọc khó chịu bảo không hiểu tại sao tôi có thể phát ngôn ra những lời thô thiển như thế.
Xa nhau chỉ vì câu nói ảnh 1
Ảnh minh họa

Người yêu tôi đòi hỏi ở tôi rất cao trong chuyện ăn nói. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, lại có phần chín chắn, già dặn nên cái gì cũng yêu cầu sự đúng mực. Nói chuyện với anh ấy lúc nào cũng phải "dạ, vâng", tuyệt đối không được "ừ". Kể ra thì cũng khó chịu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại những gì anh muốn tôi thực hiện chẳng có gì là sai cả. Từ ngày có người yêu, ai cũng khen sao dạo này tôi lễ phép thế!

Đến ngay cả lời ăn tiếng nói bình thường như thế tôi cũng phải cẩn thận thì làm gì có chuyện nói tục, chửi bậy. Anh ấy cực kỳ phản đối và khó chịu với những cô gái nói tục chửi bậy.

Anh ấy chẳng bao giờ chửi bậy, dù đây vẫn được coi là "bệnh thường gặp" của bất kỳ người con trai nào. Đôi khi, vì quá bức xúc chuyện này chuyện kia, anh cũng lầm bầm vài câu nhỏ xíu trong miệng, chỉ là mấy câu rất bình thường thôi, anh nghĩ chắc lầm bầm như vậy tôi sẽ không nghe thấy. Những lúc đó tôi lại không nhịn được cười.

Tôi vốn không phải là đứa con gái điềm tĩnh. Hễ lúc nào không kiềm chế được, là tôi nói năng văng mạng. Những lúc sắp không kiềm chế được, tôi quay sang "xin phép" anh "cho em nói bậy một câu thôi" và thường được anh đồng ý.

Nhưng đấy là khi tôi đã "xin phép" rồi, chứ nếu không thì anh sẽ rất cáu. Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản rằng nói ra nó sẽ nhẹ người đi.  Hôm trước, tôi "học" được một câu mà tôi thấy rất tâm đắc. Ai dè, người mà tôi vận dụng câu nói ấy lại là chị gái của anh khi chúng tôi đến thăm đứa con trai đầy tháng của chị.

Thực ra, bản thân tôi nghĩ câu nói đó cũng không đến mức không chấp nhận được. Vậy mà khi tôi vừa nói ra, cả  người chị và anh đều chết lặng. Từ lúc đó cho đến lúc ra về, anh và người chị không nói với tôi thêm một câu nào.

Tôi và anh đi cách nhà chị anh chưa được 10m thì anh dừng xe lại mắng tôi như tát nước vào mặt. Anh cảm thấy xấu hổ khi có một người bạn gái như tôi. Tôi cũng có giải thích câu nói đó chỉ là nhỡ mồm.

Không ngờ, nghe xong anh lại càng cáu hơn, nói rằng tôi bao nhiêu tuổi rồi mà không biết phân biệt lời hay, ý đẹp. Anh không thèm nói thêm với tôi một câu nào nữa rồi đùng đùng phóng xe về bỏ lại tôi một mình trên phố.

Tôi biết là tôi không phải, nên cũng chủ động gọi điện, nhắn tin và tìm gặp anh. Nhưng mọi kế hoạch làm lành của tôi đều bị anh từ chối thẳng thừng. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào cho anh hiểu được rằng câu nói không thể phản ánh được con người của tôi.

Con người không ai là hoàn hảo cả nên tôi cần có anh để hạn chế những điểm chưa hoàn hảo của mình. Đã một tuần trôi qua, chúng tôi không gặp nhau. Tôi thấy nhớ anh đến quay quắt và ân hận với những câu nói lỡ mồm của mình.

Bài tham gia diễn đàn gửi về diendantienphong @gmail.com hoặc địa chỉ Báo Tiền Phong:

15 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.