Yêu và giới hạn

Yêu và giới hạn
Năm nay em 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất. Anh hơn em 5 tuổi, sau vài lần đi chơi, một buổi tối anh rủ em đi ngắm trăng và đã... hôn em. Điều này làm em rất sợ.

Sau đó một thời gian, trong lần hẹn hò, anh có cử chỉ vượt giới hạn. Em khóc thì anh xin lỗi, hứa sẽ giữ khoảng cách. Nhưng sau đó anh lại làm em buồn khi tái phạm. Em biết không nên giận anh nhưng hành động đó làm em sợ. Chưa kể, có lúc anh làm em đau lòng, vì nếu thương em, quan tâm thì anh cần thường xuyên hỏi thăm, đằng này lâu lâu anh chỉ nhắn cho em được vài tin nhắn.

Em còn phải học và lo cho tương lai. Nhiều lúc cố gắng không nghĩ đến anh, dành thêm thời gian cho bạn bè, người thân... thì em lấy lại được cảm giác nhẹ nhàng trong lòng.

Có những lúc em nghi ngờ, không biết tình cảm anh dành cho em là gì, điều đó làm em mệt mỏi. Em không muốn thấy em trong hoàn cảnh như vậy vì như thế em xấu hổ với gia đình mình khi chỉ biết quan tâm đến tình yêu mà quên đi chính mình, nhất là nhiệm vụ học hành. Em phải nên làm gì đây? (T.L)

- Tư vấn:

Bạn thân mến!

Vấn đề quan trọng nhất trong mối quan hệ của bạn đó là tình cảm thực sự của bạn như thế nào mà thôi. Những chia sẻ của bạn cho thấy bạn cũng bắt đầu có tình cảm với người ấy nhưng nếu kết luận rằng đó là một tình yêu thì quả thật là chưa thỏa đáng... Bạn có nhắc đến một vấn đề là: còn phải học và lo cho tương lai... Phải chăng chính bạn đã “ràng buộc” mình nên trái tim của bạn cứ lửng lơ theo hướng “yêu cũng yêu mà không cũng không?”.

Bạn nên nhận thức rằng nếu mình chỉ xem người ta là bạn thì tại sao cho phép những cơ hội thân tình xảy ra, nếu cả hai chưa cần phải đi chơi vào những nơi thật sự có cơ hội đụng chạm? Nếu mình thật sự không muốn người ấy như là người yêu thì cớ sao mình không phản ứng một cách rạch ròi? Thái độ chưa đủ mạnh mẽ của bạn có thể dẫn đến những kết quả không hay là thế đấy bạn ạ!

Quan niệm của mỗi người trong chuyện tình dục và tình yêu có thể khác nhau. Đó là chưa kể không ít bạn trẻ ngày nay cứ thích chiếm đoạt khi thiết lập một quan hệ khác giới với một người nào đó mà chẳng cần biết đã yêu hay chưa và yêu ở mức nào.

Nếu anh ấy thực sự cần chinh phục, anh ấy cũng có thể nghĩ chinh phục về chuyện tình dục là cách chinh phục của tình yêu. Nếu anh ấy nghĩ rằng cả hai đã yêu nhau và sẽ là của nhau dù sớm - dù muộn, anh ấy sẽ hết sức nỗ lực để quyết tâm tạm ứng... Vấn đề là chính bạn có muốn hay không và bạn muốn anh ấy với bạn ở mức độ - giới hạn nào.

Bạn bảo rằng bạn nghi ngờ tình cảm của anh ấy. Cơ sở nào để nghi ngờ - cơ sở nào để tin tưởng? Nếu chính bạn cảm nhận rằng bạn chưa thực sự tin anh ấy và bạn có tình cảm - cớ sao bạn còn tạo cơ hội?

Nếu bạn cho rằng anh ấy có vẻ quá vội vàng - sao bạn chưa quyết tâm nói thẳng thắn và rõ ràng... Tuy nhiên, ngay cả khi bạn yêu anh ấy và biết anh ấy cũng bắt đầu yêu bạn, nhưng bạn không thực sự muốn điều ấy xảy ra, cũng không có ai có quyền ép buộc hay cưỡng chế bạn!

Việc đặt ra mục tiêu yêu như thế nào - quen nhau như thế nào là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, thực hiện mục tiêu đó như thế nào cũng quan trọng không kém! Bạn muốn học tập thật tốt, cũng không hẳn là bạn không được phép yêu, nhưng bạn nên tự đặt ra cho mình những phương cách an toàn nhất để giải quyết vấn đề.

Bạn hãy làm những gì cần làm để cảm thấy thoải mái. Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ làm được. Quyết định thế nào là do chính bạn, bạn nhé!

Theo Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn

Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG