Biker “bắn” tiếng Anh với CSGT rồi phóng 153Km/h: Có nên phạt nặng?

Biker tiếp tục chạy với tốc độ trên 100Km/h khi qua giao lộ bị CSGT nhắc nhở.
Biker tiếp tục chạy với tốc độ trên 100Km/h khi qua giao lộ bị CSGT nhắc nhở.
Người đăng clip đang công khai kêu gọi cộng đồng mạng like trang buôn bán sơn xịt bảo vệ xe trên Facebook.

Liên quan tới clip một biker tung clip “bắn” tiếng Anh với CSGT rồi “phóng” xe với tốc độ 153Km/h trên đường phố Sài Gòn, chiều 19/9, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an TP.HCM cho biết, đã xác minh được đội CSGT trực tiếp xử lý vụ việc và đề nghị phóng viên liên hệ trực tiếp với đội CSGT này để lấy thông tin.

Theo đó, vụ việc diễn ra trên đường Mai Chí Thọ (Q.2, TP.HCM), và các chiến sĩ CSGT trực tiếp xử lý vụ việc trên là thành viên của Đội CSGT Q.2. Để tìm hiểu rõ hơn diễn biến vụ việc, PV đã nhiều lần liên hệ với Đội trưởng Đội CSGT Q.2 nhưng chưa nhận được hồi âm.

Còn theo nguồn tin mà PV có được từ một thành viên của Đội CSGT Q.2, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 17/9. Khi Đội CSGT Q.2 đang phối hợp với các lực lượng liên quan để thực hiện chuyên đề phòng chống đua xe, thì phát hiện một số xe mô tô phân khối lớn tụ tập đông nên đến kiểm tra vi phạm hành chính.

Gần vị trí CSGT đang làm nhiệm vụ, bất ngờ có một nam thanh niên điều khiển xe phân khối lớn chạy từ Khu đô thị Sala ra đường Mai Chí Thọ nên CSGT đã dùng xe đặc chủng đuổi theo. Toàn bộ diễn biến sau đó được thể hiện như trong clip: Khi tới giao lộ đang có đèn đỏ, biker này không chạy được nữa thì bị CSGT chặn đầu xe, yêu cầu tấp vào lề nhưng biker không chấp hành.

Cũng theo nội dung thể hiện trong clip, biker này đã hỏi người ngồi sau bằng một câu tiếng Việt là “có đuổi theo không?”. Sau đó, khi bị CSGT chặn đầu xe, biker đã nói thêm một câu tiếng Việt là “có làm gì sai đâu?”, rồi “bắn” loạt câu tiếng Anh: “I don’t know English” (tôi không biết tiếng Anh), “I don’t know Vietnamese” (Tôi cũng không biết tiếng Việt), “What do you mean, man?” (Tôi không hiểu các anh nói gì),...

Cuối clip, thêm một chiến sĩ CSGT xuất hiện tại hiện trường, chào biker theo quy định, rồi chỉ nhắc nhở biker này chạy chậm lại. Xong, chiến sĩ CSGT cho phép biker tiếp tục hành trình bằng câu tiếng Anh: “Let’s go”.

Hiện, chưa rõ lý do tại sao các chiến sĩ CSGT cho phép biker tiếp tục di chuyển sau khi nghe biker này “bắn” nhiều câu tiếng Anh. Điều đáng nói là qua giao lộ vừa bị CSGT nhắc nhở, biker đã chạy với tốc độ khủng khiếp mà đồng hồ kilometer cho thấy trên dưới 100Km/h, có thời điểm vượt 150Km/h.

Theo tìm hiểu của PV, tài khoản Facebook S.K.K và kênh YouTube K.Z của những người liên quan tới clip có đăng tải các thông tin buôn bán phụ kiện và dịch vụ bảo trì dành cho xe phân khối lớn. Mặc dù nhiều Facebooker cảnh báo chủ tài khoản nên xóa các thông tin này đi, nhưng tới tối 19/9, những thông tin liên quan tới clip vẫn còn tồn tại.

Thậm chí, sau khi thu hút nhiều người quan tâm tới Facebook của mình, tài khoản S.K.K còn công khai viết dòng trạng thái kêu gọi: “Mấy bạn like giùm mình nha, vài tháng tới sẽ vào thị trường Việt Nam” đính kèm đường dẫn tới fanpage mua bán sơn xịt vệ sinh xe.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng từng xảy ra vụ việc một biker tung clip chạy xe với tốc độ nhanh. Sau khi xác minh, Công an thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xác định biker này là Huỳnh Trung Tín (21 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu) và đã mời lên làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, biker Huỳnh Trung Tín khai nhận có sử dụng tài khoản Facebook Huỳnh Tín và đã đăng tải lên đó clip “299km/h” từ tối 10/9, đến sáng 11/9 thì khóa tài khoản. Việc Tín đăng tải clip lên Facebook là để thu hút sự chú ý của mọi người và nhằm mục đích bán phụ tùng xe. Kết cục, dựa vào những diễn biến trong clip, Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định “phạt nguội” biker này 7,05 triệu đồng với 4 lỗi vi phạm.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.