Bố còng lưng phục vụ vợ trẻ, em phải làm sao đây?

Bố còng lưng phục vụ vợ trẻ, em phải làm sao đây?
TP - Bố em năm nay đã ngoài 60, vài năm trước ông tái hôn với một cô 8X (vì bố mẹ em ly hôn lâu rồi), bọn em không phản đối vì bố cũng cần có người bầu bạn. Gần đây qua thăm bố, em thấy cảnh một ông già cứ lọ mọ ở nhà cơm nước, dọn dẹp phục vụ vợ trẻ trong khi cô kia chỉ chăm lo làm đẹp với đi mua sắm bằng tiền của bố em. Em thấy bố mình đang bị lợi dụng cả tiền bạc lẫn thân xác mà chẳng biết làm thế nào... chuyenluu78…@

Cái giá của tình yêu đã lớn mà cái giá của tình yêu chênh chao vài chục tuổi thì không những lớn mà hình như còn có thể định ra được theo khung giá của Bộ Tài chính?! Ặc ặc ặc!!! Cô người mẫu Mỹ Anna Nicole Smith tuy không phải là người đầu tiên nhưng cũng có thể phong là tổ của nghề ấy. Anh chỉ cần tra google, sẽ tìm được vài bài học kinh nghiệm và vài chiêu đối phó…

Em vừa cưới được một tuần nay, chưa kịp đi nghỉ tuần trăng mật thì nhà chồng đã lên cho một núi danh sách những người cần phải đi thăm, chào hỏi, giới thiệu... Em rất sợ điệp khúc thăm hỏi đó nên đã đến bệnh viện xin giấy xác nhận có thai không được di chuyển nhiều. Nhưng giờ lại thấy lo vì nhỡ mấy tháng nữa chưa có gì mà mẹ chồng em hạch hỏi “Thai đâu?” thì gay to... huyenbiggggg…@

Bố còng lưng phục vụ vợ trẻ, em phải làm sao đây? ảnh 1

Thôi chết. Chuyện này không đùa được đâu. Đành rằng người Việt ta hay nặng lễ nghi, nhiều khi rườm rà mệt mỏi thiếu tế nhị; nhưng nhập nha (quên, gia!) tuỳ tục mà. Bạn nên đi khám ở một bệnh viện khác, mục đích chỉ là lấy một giấy xác nhận khác rằng chưa có thai. Và đành đổ béng rằng bệnh viện trước làm ăn không chuẩn. Hazzzzzzz… Thôi cứ thực hiện nhiệm vụ ngoại giao xong đi, trăng mật vẫn còn đó chứ có chạy đi mất đâu.

Tôi với cô ấy cùng nhau hùn tiền mua nhà, mỗi người đúng 50% giá trị. Thế mà nhiều lúc cô ấy giễu cợt là anh sòng phẳng đến từng đồng, còn khi giận dỗi là cô ấy chì chiết tôi là cái gì cũng phải để vợ ghé vai vào mới xong. Tôi rất bực, chưa nghĩ được cách nào để trị cái thói nanh nọc của cô vợ lắm điều này. hungthang…@

Bố còng lưng phục vụ vợ trẻ, em phải làm sao đây? ảnh 2

Ơ, thế trước lúc hùn tiền mua nhà ở chung, hai người bàn nhau những gì? Giờ anh đành phải trích dẫn lại những “điều khoản” ấy ra mà phản tuyên truyền thôi. Vợ kiểu này, có khi phải doạ “cưa đôi” mới xong. Doạ kinh vào, nhưng đừng làm thật. Hehehe!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG