Bỏ ngành kinh doanh, tự học nhiếp ảnh kiếm trăm triệu mỗi tháng

Chân dung nhiếp ảnh 9x Tani Lee.
Chân dung nhiếp ảnh 9x Tani Lee.
Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, cô nàng sinh năm 1991 Lê Mai Thảo đã khẳng định được chính mình trên con đường đi tìm thành công.

Tốt nghiệp hệ cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, Lê Mai Thảo (nick name là Tani Lee) lại không thích sự gò bó của các công việc văn phòng, cô tự mở một studio ảnh ở Hà Nội từ hai bàn tay trắng. Cô nàng 23 tuổi đầy bản lĩnh này là một tấm gương cho giới trẻ về tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Đến bây giờ, khi đã thành công với vai trò chủ của một studio ảnh, nghĩ lại, Thảo vẫn thấy ngày xưa mình rất mạo hiểm.

8 năm tự học nhiếp ảnh

Cô tâm sự : “Điều làm mình hứng khởi nhất trong 4 năm đại học chính là ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp, mình được đứng lên trước hội đồng chấm thi, hùng hồn bảo vệ dự án mở một studio ảnh riêng cho bản thân.

Lúc đấy mình không nghĩ dự án ấy lại có thể thành hiện thực được, vì mình còn quá trẻ và chưa có bất cứ đồng vốn cũng như kinh nghiệm nào trong tay. Khi được nghe thông báo luận văn của mình đạt điểm tuyệt đối 30/30 , khoảnh khắc ấy đến bây giờ mình vẫn nổi da gà vì sung sướng”.

Theo Thảo, 4 năm đại học đã giúp ích cho cô rất nhiều trong việc rèn luyện kỹ năng sống cũng như giúp cô bản lĩnh hơn, dù đến những ngày tháng cuối cùng trên ghế nhà trường, cô mới nhận ra được thực sự bản thân muốn theo đuổi điều gì.

Thảo đến với nhiếp ảnh từ 8 năm trước, khi còn đang học phổ thông. Trong suốt tám năm tự Thảo mày mò, học hỏi từ những cái đơn giản nhất về nhiếp ảnh, không hề qua bất cứ một trường lớp nào để có thành công như ngày hôm nay.

Là con gái, nhiều lúc cô cũng cảm thấy nản lòng vì nghĩ đến chặng đường còn quá xa nhưng chính tình yêu lớn cho nhiếp ảnh đã thôi thúc cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Bỏ ngành kinh doanh, tự học nhiếp ảnh kiếm trăm triệu mỗi tháng ảnh 1 Hành trình đến với thành công của cô trải qua nhiều gian lao, sóng gió.

Từ "con số 0" thành bà chủ kiếm trăm triệu mỗi tháng

Ngay từ khi còn là sinh viên, cô đã chấp nhận đi sửa ảnh cho bạn bè với giá 3.000 đồng một tấm, rồi làm phục vụ, rửa bát, gia sư… bao nhiêu tiền kiếm được cô đổ dồn vào mua máy ảnh, phụ kiện. Bây giờ, trong tay cô đã có một studio lớn, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng.

Thảo chia sẻ: “Mình từng nghĩ tại sao mình kiếm tiền được bằng việc sửa ảnh cho người khác mà không nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền hơn từ đam mê ấy. Mình đã không lầm khi giờ đây, với một cô gái trẻ như mình đã có thu nhập trăm triệu mỗi tháng, con số không quá lớn với nhiều người nhưng mình cảm thấy rất tự hào vì mình đã bắt đầu từ con số 0”.

Thảo nghĩ rằng mình không chọn nhiếp ảnh, là nhiếp ảnh đã chọn cô, và cô sẽ cứ đi theo con đường này mãi.

Bên cạnh đó, Mai Thảo cũng tự nhận mình là cô gái có nhiều tham vọng. Ái mộ Emily Soto – nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ, Thảo muốn có được sự ảnh hưởng như vậy ở Việt Nam, cô mong một ngày nào đó, người ta sẽ nhắc tới cô với danh xưng Tani Lee của Việt Nam.

Với những thành công đã đạt được, Thảo cũng muốn nhắn nhủ tới các cô gái đam mê nhiếp ảnh : “Là con gái thì sao, dù chúng ta ít ỏi trong giới nhiếp ảnh, chúng ta vẫn có thể nổi bật với những gì chúng ta cống hiến. Hãy theo đuổi đam mê nếu bạn thực sự được ban tặng điều đó”.

Dưới đây là một số bức ảnh chân dung "bà chủ" 9x Lê Mai Thảo:

Bỏ ngành kinh doanh, tự học nhiếp ảnh kiếm trăm triệu mỗi tháng ảnh 2
Bỏ ngành kinh doanh, tự học nhiếp ảnh kiếm trăm triệu mỗi tháng ảnh 3
Bỏ ngành kinh doanh, tự học nhiếp ảnh kiếm trăm triệu mỗi tháng ảnh 4
Bỏ ngành kinh doanh, tự học nhiếp ảnh kiếm trăm triệu mỗi tháng ảnh 5
Bỏ ngành kinh doanh, tự học nhiếp ảnh kiếm trăm triệu mỗi tháng ảnh 6
Bỏ ngành kinh doanh, tự học nhiếp ảnh kiếm trăm triệu mỗi tháng ảnh 7
Bỏ ngành kinh doanh, tự học nhiếp ảnh kiếm trăm triệu mỗi tháng ảnh 8

Theo Thế Quyết 

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG