Diễn đàn Facebook & hệ lụy

Bước ra từ thế giới ảo

Nhóm Hội người Quảng Nam phát bánh mỳ miễn phí cho người nghèo tại các bệnh viện vào thứ 5 hằng tuần
Nhóm Hội người Quảng Nam phát bánh mỳ miễn phí cho người nghèo tại các bệnh viện vào thứ 5 hằng tuần
TP - Thông qua mạng xã hội Facebook, nhóm bạn trẻ Hội người Quảng Nam đã kết nối, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh bất hạnh.

Fanpage Hội người Quảng Nam đăng tải nhiều hình ảnh, thông tin kế hoạch, chương trình từ thiện của nhóm; các hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ… thu hút hơn 8.000 người like và hàng ngàn lượt truy cập mỗi ngày. Anh Nguyễn Vũ Tuấn, chủ nhiệm nhóm cho biết, thông qua trang chính này để kết nối hoạt động từ thiện hiệu quả. Ngoài ra, các trang facebook cá nhân của các thành viên cũng đăng tải thông tin và chia sẻ giúp cho hoạt động của nhóm được lan tỏa rộng hơn.

“Nhiều người biết đến xin được tham gia vào nhóm. Có những thành viên đến giờ mình vẫn chưa biết mặt nhưng vẫn duy trì hoạt động hiệu quả bằng cách chia sẻ những món quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Một nhà hảo tâm giấu tên ở Đà Nẵng là người hỗ trợ thường xuyên cho chương trình Bánh mỳ miễn phí dành cho người nghèo. Các mạnh thường quân ở Hà Nội, TPHCM và nhiều nơi khác cũng gửi quà chia sẻ đến các hoàn cảnh thương tâm mà nhóm kêu gọi” – anh Tuấn chia sẻ. 

“Cuộc sống ai cũng bận rộn cả nhưng chỉ cần sắp xếp thời gian, thay vì những giờ lê la cà phê hay nhậu nhẹt thì dành thời gian làm một việc gì đó có ích sẽ cảm thấy cuộc sống này đáng yêu hơn rất nhiều”.

Anh Dương Quang Trung, 

thành viên nhóm chia sẻ

Hiện, CLB có 100 thành viên hoạt động thường xuyên và gần 200 cộng tác viên, chủ yếu là những bạn trẻ đang là sinh viên hoặc đã ra trường đi làm. Để không mất thời gian cho những buổi gặp mặt họp nhóm, toàn bộ các chương trình, kế hoạch, kinh phí hoạt động được công khai chia sẻ với các thành viên qua fanpage.

Chị Nguyễn Thị Như Ngọc (30 tuổi), thành viên CLB cho biết đã tham gia CLB được 5 năm nay dù công việc hiện tại không cho phép nhiều thời gian. Là nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân, lại phải chăm lo cho gia đình và con nhỏ nhưng chưa tuần nào chị Ngọc bỏ lỡ tham gia các hoạt động của nhóm. “Mình tranh thủ thời gian cuối tuần để cùng các bạn đi gom ve chai, đi chợ nấu cơm để phát miễn phí tại bệnh viện. Tham gia các hoạt động như vậy mình thấy cuộc  sống bận rộn mà vui”, chị Ngọc chia sẻ. Cùng chung niềm đam mê hoạt động từ thiện, chị Ngọc và anh Dương Quang Trung đã nên duyên vợ chồng.

Cuối tuần ý nghĩa

Đều đặn thứ Năm hằng tuần, các bạn trẻ CLB tổ chức phát bánh mỳ, cơm trưa miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Nhi và Trung tâm Y tế Tam Kỳ. Những ổ bánh mỳ, suất cơm tự tay các bạn trẻ đi chợ, nấu, trao tận tay khiến nhiều người xúc động. Ngoài ra, mỗi tháng, nhóm tổ chức các chuyến thiện nguyện, tìm về những vùng sâu, xa để phát quà cho người nghèo như Nam Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức, Đại Lộc… Mới đây, các bạn trẻ cũng quyên góp tiền xây nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Em (neo đơn) ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình và thường xuyên cắt cử thành viên đến để chăm sóc, nhận chăm sóc, phụng dưỡng nhiều mẹ già neo đơn khác. Tháng 6/2016, nhóm cũng khai trương tủ quần áo miễn phí cho người nghèo tại địa chỉ 82 Tôn Đức Thắng, TP Tam Kỳ.

Để có kinh phí cho các hoạt động, ngoài kêu gọi mạnh thường quân, nhóm cũng triển khai các hoạt động để tự gây quỹ. Cứ cuối tuần, thành viên nhóm lại chia nhau theo các con phố để gom phế liệu, bán gây quỹ. Tranh thủ các dịp lễ, tết nhóm phân công các đội bán hoa gây quỹ từ thiện. Một mạnh thường quân ở TPHCM khi biết hoạt động của nhóm đã gửi tặng một máy làm bắp rang bơ, mỗi tối các thành viên nhóm phân công bán gom tiền gây quỹ.

Cộng đồng mạng dậy sóng vì một hành động đẹp

Mấy ngày qua, trên Facebook lan truyền bức ảnh có nội dung viết trên một tờ giấy dán ở xe ô tô: “Do vô tình nên cháu đâm vào gương ô tô. Cháu xin lỗi chú! Liên hệ với cháu theo số điện thoại để cháu đền ạ (Do cháu không biết chủ ô tô là ai)”, kèm theo đó là số điện thoại. Bức ảnh đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng trước cách ứng xử hay của một học sinh ở Hải Phòng khi lỡ tông làm vỡ gương ô tô của người khác. “Đây là một tấm gương tốt và cũng là một hành động đẹp, biết sai thì nhận sai”; “Một hành động đáng khen ngợi. Nếu ai cũng biết suy nghĩ như cậu bé đó thì xã hội sẽ văn minh biết bao. Xin cảm ơn cha mẹ, các thầy cô đã giáo dục được một học sinh có cách hành động đẹp như vậy”… Đó là những lời khen ngợi của cộng đồng mạng dành cho em học sinh ở Hải Phòng khi đã có một hành động ứng xử rất đẹp và có văn hóa.          

N.P.C

MỚI - NÓNG