“Chân dài” gây sốc trên giảng đường

“Chân dài” gây sốc trên giảng đường
TP - Áo phông, quần Jeans, giầy thể thao, bím tóc đuôi gà cột cao vổng - vẻ đẹp và phong cách của Minh Anh nổi đình nổi đám  ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học.

Tuy là tân sinh viên nhưng cô là cán bộ Đoàn luôn đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho những hoạt động lớn của trường. Được thầy cô, bạn bè biết tới và ngưỡng mộ, con đường phía trước của Minh Anh đang rộng mở. Thế nhưng…

Đối với “cư dân” lớp X, mỗi ngày đến lớp là một ngày đón chờ những điều mới lạ từ Minh Anh. Sinh viên không còn bị bó buộc trong những bộ đồng phục nhàm chán, có điều kiện mặc thoáng hơn.

Với Minh Anh mọi thứ phải thật nổi bật nên tóc cô cũng phải làm thế nào cho tóc xù bông lên, bốc lửa như những cô người mẫu chỉ có trên sàn catwalk thì mới mãn nguyện. Không biết từ khi nào giảng đường đã trở thành sân khấu cho Minh Anh mặc sức thể hiện mình.

Những mẫu áo của cô thường có cổ rộng, khoét sâu “hun hút”. Thầy giáo giảng bài cũng phải đỏ mặt vì nữ sinh ăn mặc quá gợi cảm.

Minh Anh mang theo cả lối sống với ngôn ngữ sàn nhảy vào lớp học. Gây chú ý không phải là điều thú vị với cô mà phải gây sốc mới khiến cô thích thú thực sự.

Không có hôm nào là Minh Anh không túc tắc vào lớp muộn có lẽ để đạt được hiệu ứng gây sốc mạnh nhất. Cô tỏ ra vô cùng thích thú không giấu giếm khi nhận thấy bạn bè xung quanh đang chăm chú nhìn cô và xì xào.

Liệu cô có biết mọi người nhìn cô như nhìn một vật thể lạ thì đúng hơn. Thỉnh thoảng cao hứng cô lại “OH! YES!” ngay trong giờ học.

Giá như cô có thể mang lên giảng đường những nét thanh lịch, tinh tế khi cô sở hữu một hình thể đẹp thì tuyệt biết bao. Giá như cô phân định rõ hơn giữa học đòi và học hỏi thì bây giờ hình ảnh của cô đã khác đi rất nhiều.

“Ngôi sao lạc lối” hay kỳ quái... là nhận xét mà bạn bè dành cho Minh Anh hôm nay. Tuy nhiên, ai cũng ngậm ngùi tiếc cho cô sao không là Minh Anh của ngày nào.

Tôi vẫn thường nghe được đâu đó những cái thở dài tiếc nuối, những câu kiểu như: “Ngày xưa Minh Anh... thế mà bây giờ...”. Có nghĩa là cư dân lớp X vẫn quan tâm đến Minh Anh.

Bởi vì từng tồn tại hình ảnh một Minh Anh đẹp rực rỡ ngày nào. Minh Anh có nhớ mình từng là cán bộ Đoàn mẫu mực, là niềm tự hào của tập thể lớp X không nhỉ. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.