Chàng trai của nhiều cái nhất

Chàng trai của nhiều cái nhất
Là học sinh đạt điểm cao nhất (18 điểm) trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử năm học 2011 - 2012, Lê Thiện Anh, học sinh Trường THPT chuyên Bến Tre, tâm sự: “Môn học không khó. Nhờ có đam mê, trí nhớ và hệ thống kiến thức tốt nên mỗi ngày em chỉ cần 30 phút”.

Chàng trai của nhiều cái nhất

> Học sinh chán Sử là do người lớn

Là học sinh đạt điểm cao nhất (18 điểm) trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử năm học 2011 - 2012, Lê Thiện Anh, học sinh Trường THPT chuyên Bến Tre, tâm sự: “Môn học không khó. Nhờ có đam mê, trí nhớ và hệ thống kiến thức tốt nên mỗi ngày em chỉ cần 30 phút”.

Lê Thiện Anh: Nhiều tiền không bằng sở thích
Lê Thiện Anh: Nhiều tiền không bằng sở thích.
 

30 phút mỗi ngày để học tốt

Giáo viên lịch sử Nguyễn Thị Tuyết Mai cho biết: Thiện Anh là thủ khoa khối chuyên lịch sử, cũng là học sinh nam duy nhất của lớp; đạt các giải học sinh giỏi tỉnh khác nhau môn lịch sử nhiều năm. Tố chất giỏi các môn tự nhiên giúp Thiện Anh học giỏi cả môn lịch sử.

Với Thiện Anh, học lịch sử không chỉ để lấy kiến thức thuần túy mà “là một phần quan trọng trong học làm người, làm người Việt Nam, làm người dân của một đất nước ngàn năm văn hiến”.

Bản thân cậu không khỏi băn khoăn khi lựa chọn và theo đuổi bộ môn lịch sử trong suốt quãng thời gian học THPT. “Nhưng rồi những sự kiện, điểm mốc thời gian cứ như có linh hồn làm sống dậy trong em không chỉ là ngày tháng mà chính là cuộc đời, là tiếng nói của cha ông từ ngàn năm vọng lại”.

Để học lịch sử tốt, theo chàng trai này, trước hết cần phải có đam mê, trong mỗi sự kiện đều có nhiều điều thú vị nếu mình chịu khó tìm qua sách báo, mạng Internet. Liên tục học, tìm tòi bạn sẽ rèn được một trí nhớ tốt.

"Nhiều người cho rằng học lịch sử là nặng về trí nhớ, nhưng vẫn phải có lô-gic. Nếu không, trí nhớ tốt bao nhiêu nhưng với quá nhiều sự kiện ta cũng không thể nhớ nổi. Biết tập hợp, hệ thống kiến thức lại sẽ dễ học. Vì học thường xuyên nên mỗi ngày em chỉ cần 30 phút hoặc ít thời gian để tham khảo môn lịch sử. Phần nào không hiểu cần hỏi ngay giáo viên để kịp thời bổ sung kiến thức”.

Cậu học trò với gương mặt và nụ cười hiền khô chia sẻ thêm về cách làm bài để đạt điểm cao môn này: “Bạn phải lập luận sắc bén như một bài văn: có mở bài, thân bài và kết bài, có luận cứ, luận điểm”.

Nhiều tiền không bằng sở thích

Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Thiện Anh có quyền tuyển thẳng vào Khoa Lịch sử, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM nhưng em muốn thử sức mình nên đăng ký thêm ĐH Luật TP. HCM.

Nói về dự định tương lại, cậu bạn khiêm tốn: “Em chưa suy nghĩ nhiều. Trước mắt em cần tập trung thi tốt nghiệp đạt điểm thật cao, sau đó là thi đỗ vào ĐH Luật TP. HCM mà em mong muốn”.

Không khỏi buồn trước việc nhiều bạn lựa chọn theo các ngành kinh tế đang “hot” mà không chú tâm đến ngành xã hội, theo Thiện Anh: “Mỗi người có một lựa chọn, con đường em sắp đi là theo sở thích và khả năng của mình. Có thể mức lương thấp hơn các bạn theo ngành khác nhưng chọn ngành có thu nhập cao mà mình không thích thì thật sai lầm”.

Sáng 14/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ tuyên dương và trao giải thưởng cho 211 học sinh đoạt giải môn lịch sử chọn học sinh giỏi quốc gia THPT
Sáng 14/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ tuyên dương và trao giải thưởng cho 211 học sinh đoạt giải môn lịch sử chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.
 

Mỗi năm giảng dạy, cô Tuyết Mai lại tìm ra được một vài gương mặt học trò thực sự đam mê môn lịch sử. Và năm nay, Thiện Anh là một trong số đó. “Gương mặt em lúc nào cũng thật say mê. Em rất chịu khó tìm tòi và trao đổi với cô giáo. Điều đó khiến cô rất mừng” – cô tâm sự.

Giảng lịch sử, theo cô Tuyết Mai “cần giống như kể chuyện cho trò nghe. Giáo viên cần làm cho giờ học sinh động, phát triển tư duy, để học sinh làm chủ trong giờ học, buộc các em phải tìm tòi, phát hiện ra cái mới thì các em mới yêu. Cô mừng khi gần đây đã có những trò theo ngành sử, có em học sư phạm lịch sử, chuẩn bị ra trường làm đồng nghiệp của cô rồi".

Thiện Anh cho biết: “Dù không đi theo ngành sử nhưng đi đâu làm gì tình yêu đối với bộ môn lịch sử trong em không hề nhạt phai”.

Trong niềm vui ngày đưa học trò ra thủ đô nhận giải thưởng và dự lễ tuyên dương học sinh giỏi lịch sử quốc gia năm 2012, người giáo viên già không giấu được nỗi niềm trăn trở là làm sao để lột bỏ tư tưởng coi thường và xã hội quan tâm hơn tới môn lịch sử. “Có người khi hỏi tôi học sinh đó đạt giải gì vậy rồi dè bỉu là giải gì hóa ra giải môn lịch sử” – cô ngậm ngùi.

Theo Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.