Chạy trốn không phải là biện pháp tốt

Chạy trốn không phải là biện pháp tốt
TP - Tôi đọc bài “Loay hoay giữa ngã ba đường”, thực sự thấy xúc động. Cảm nhận của tôi, đây là câu chuyện thật tình. Nhân đây, tôi cũng muốn có một vài nhận xét chân tình giữa chị em phụ nữ với bạn Hoàng Thúy V (Thái Hà, Hà Nội) về vấn đề bạn đang nghĩ suy về hạnh phúc của đời mình.
Chạy trốn không phải là biện pháp tốt ảnh 1
Ảnh minh họa

Qua câu chuyện của bạn, tôi có nhận xét bạn sống giản đơn, tất cả chỉ vì tính “cực kỳ nhút nhát” của bạn. Bạn vốn đã thế, nay lại làm một công việc lặng lẽ “suốt ngày lấp mình trong những giá sách cao ngất” – tôi e rằng bạn không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu.

Chuyện tình của bạn gây cho tôi nhiều trăn trở, bởi nó là mối tình đầu, và đến nay lại là mối tình duy nhất của bạn. Nó đẹp nhưng quá nhiều bất trắc và nỗi đau.

Như cách bạn mô tả, tôi nghĩ chàng trai của bạn đúng là một người “đào hoa” số một. Anh ta rất biết làm cho phụ nữ yêu quý mình. Và ác thay, tất cả lại đều diễn ra rất tự nhiên.

Với “một khuôn mặt tươi cười dễ mến, một đôi mắt sáng soi thẳng vào người đối diện”, anh ấy không phải là người xấu, nhưng chắc chắn là người có khả năng gây nguy hiểm cho cuộc đời của những người con gái liên quan đến mình.

Có lẽ với một người con trai như thế, cần có một người phụ nữ quyết liệt? Mà bạn lại không phải là người như vậy. Thật ra những cảm nhận của bạn có lý. Với những biểu hiện như “đã có bạn gái, đã chia tay nhưng không hiểu sao vẫn có quan hệ rất thân thiết”; rồi “có những quan hệ thân mật rất khó hiểu với mấy cô gái trẻ cùng trường”, đáng lẽ bạn không thể chỉ dừng lại ở việc “chất vấn”.

Đây là chuyện cần đối thoại trực diện và quyết liệt. Sự thực, khi yêu không thể không thể hiện chủ quyền. Bạn hoàn toàn có thể khẳng định chủ quyền đó với những nhân vật “bạn gái cũ” và “mấy cô em” kia.

Đây là cách làm cần thiết với mấy anh chàng có máu “đò đưa”. Nhiều khi, đó chỉ là những chuyện “mượn gió bẻ măng”, nếu gặp phải địch thủ cương quyết thì không thể có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, bạn lại nhanh chóng đầu hàng và lặng lẽ chia tay trong đau khổ. Bạn phải ép mình nín nhịn nỗi đau, đến mức “suýt nữa thì thi trượt tốt nghiệp”. Tại sao bạn không đối mặt với sự thật? Quả thật anh ấy đã có quan hệ gì quá đà không – tôi nghĩ chuyện này cần làm rõ chứ không nên phỏng đoán và càng không nên tránh mặt không đối thoại. Anh ấy gửi thư đến, tại sao bạn không đọc mà phải xé đi hết?

Chính vì để lửng không giải quyết dứt điểm như thế nên giờ đây, khi gặp lại anh ấy, bạn mới có cảm giác lưỡng lự bất phân rất khó giải quyết.

Bạn vẫn yêu anh ta. Quả thật đó là điều đáng sợ. Nhưng con tim quả thật có đường đi của nó. Kỳ thực thì dường như anh ta vẫn yêu bạn, nhưng anh yêu đến đâu? Vì sao sau quan hệ với bạn tan vỡ lần trước, anh ta lại vội vàng lấy vợ để rồi sau một năm thì ly hôn?

Để chữa được bệnh “lười yêu” của bạn, tôi nghĩ có lẽ bạn nên đi hết đoạn đường lần này với anh ta. Bạn vẫn không quên được anh ta mà. Các cụ nhà ta có câu “cưa đứt đục suốt”. Đã lỡ không xong một lần, nên chăng bạn nên giải quyết cho xong. Chạy trốn không phải là biện pháp tốt đâu bạn ạ.

Thân mến.

Nguyễn Thị Hoa
Trường ĐH Mở Hà Nội

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.