Chủ Nhật Đỏ ở Thái Bình thành công ngoài mong đợi

Sinh viên Nguyễn Thị Hương Giang, năm thứ 2 Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Hoài
Sinh viên Nguyễn Thị Hương Giang, năm thứ 2 Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Hoài
TP - “Tôi làm trong ngành huyết học-truyền máu ở Thái Bình hai mươi năm nay, chưa có sự kiện hiến máu tình nguyện nào lại thu được nhiều đơn vị máu như thế. Đây là kỷ lục của Thái Bình”, bà Vũ Thị Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Bình chia sẻ về sự kiện Chủ Nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại tỉnh.

Chen nhau hiến máu

Chủ Nhật Đỏ  tại trường Đại học Y dược Thái Bình diễn ra sáng qua, đến 12h, thu về 700 đơn vị máu. Theo anh Lê Minh Tiến, Bí thư Đoàn trường Đại học Y dược Thái Bình, nếu trang thiết bị lấy máu cho phép hơn, có thể nhận được 1.000 đơn vị máu. BTC buộc phải từ chối 300 sinh viên khác đã đăng ký sẵn sàng hiến máu.

8h30 lễ khai mạc mới diễn ra nhưng 7h30, 300 sinh viên đến từ sáu trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã có mặt, tham gia cổ động, diễu hành Chủ Nhật Đỏ. Bên bộ phận tiếp máu, thời điểm này, 200 đơn vị máu thu về, hàng trăm sinh viên chen chúc đăng ký hoặc chờ lấy máu. Hội trường - nơi lấy máu ken đặc người, phải nhích từng bước để di chuyển vào bên trong.  Có cô sinh viên năm hai, Cao đẳng Y tế Thái Bình nói vui với bạn: “Có khi không ngất vì hiến máu mà ngất vì ngạt”.

Nguyễn Đình Thắng, sinh viên năm thứ năm, trường Đại học Y dược Thái Bình có mặt từ sớm. Ở chung phòng với một tình nguyện viên CLB Hiến máu Nhân đạo của trường, Thắng tham gia hiến máu từ năm nhất đại học, hôm qua là lần hiến máu thứ ba. Thắng cũng vận động bạn bè cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Trước đó là bốn bạn cùng lớp, hôm qua, ngày Chủ Nhật Đỏ, là ba bạn cùng xóm trọ.

Với Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ nhiệm CLB Hiến máu Nhân đạo trường Đại học Y dược Thái Bình, đây là lần thứ 14 tham gia hiến máu tình nguyện. Sáng qua tại lễ khai mạc, Sơn là cá nhân duy nhất của Thái Bình được BTC trao tặng kỷ niệm chương. Ngay sau đó, Sơn ra khu vực đăng ký
hiến máu.

“Kho máu đã hết, trông cả vào Chủ Nhật Đỏ”

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho rằng tổ chức hiến máu nhân đạo “Chủ Nhật Đỏ” là sự kiện rất sáng tạo, có ý nghĩa lớn lao và tính nhân văn sâu sắc, nhất là trong bối cảnh gần Tết Nguyên đán. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho “Năm thanh niên tình nguyện 2014” của Thái Bình.  “Chúng tôi hoan nghênh việc tổ chức sự kiện đầy ý nghĩa này trên địa bàn tỉnh”, bà Hải nói.

Là đơn vị đăng cai tổ chức, PGS.TS Hoàng Năng Trọng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y dược Thái Bình cho hay, nhà trường xác định hiến máu tình nguyện không chỉ là nghĩa cử và trách nhiệm trước cộng đồng mà còn góp phần bồi dưỡng năng lực, phẩm chất người cán bộ y tế. 

Hoạt động Chủ Nhật Đỏ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhà trường, cán bộ và sinh viên, thể hiện ngay trong buổi lễ sinh động này. Ở bên dưới hàng trăm sinh viên đeo băng đô chủ nhật đỏ trên trán, vỗ tay.

Bác sỹ Mai Văn Tư, Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cho biết, mỗi năm Thái Bình cần khoảng 20.000 đơn vị máu cho công tác điều trị nhưng lượng đơn vị máu năm qua thu được chỉ đáp ứng 50% nhu cầu. 

Dịp Tết Nguyên đán này, Thái Bình cần khoảng 1.000-1.200 đơn vị máu. Ở thời điểm hiện tại, kho máu dự phòng của Viện đã hết. “Chúng tôi trông cả vào Chủ Nhật Đỏ”, bác sỹ Tư nói.

Ngày mai (14/1), Chủ Nhật Đỏ tiếp tục diễn ra tại trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Dự kiến sẽ thu về 300 đơn vị máu. Đây cũng là sự kiện chốt lại chương trình Chủ Nhật Đỏ thành công vang dội năm nay.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.