Cô chủ vườn lan 10 tỉ đồng

Cô chủ vườn lan 10 tỉ đồng
19 tuổi, bỏ thi đại học, chưa một lần ra nước ngoài, vốn tiếng Anh lõm bõm từ thời đi học phổ thông thế mà Huỳnh Thị Thu Hằng lại dám một mình khăn gói sang Thái Lan học nghề trồng lan.
Cô chủ vườn lan 10 tỉ đồng ảnh 1
Huỳnh Thị Thu Hằng chăm sóc những cội lan rừng trong vườn. Ảnh: Thanh Niên.

Từ một vườn hoa lan ban đầu trên sân thượng nhà mình, Hằng đã tạo dựng cho mình một sự nghiệp trồng lan đáng nể là gần 3.000 cội lan rừng, trị giá gần 10 tỉ đồng.

Tốt nghiệp phổ thông, Thu Hằng theo gia đình dời nhà về TP Hồ Chí Minh sống trong một căn nhà nhỏ. Nơi đó, Hằng vẫn tạo cho mình một vườn hoa mini trên sân thượng.

Bắt đầu sự nghiệp... sưu tầm hoa lan bằng cách đi đâu, gặp bất cứ nơi nào có bán hoa lan, Hằng đều mua mang về trồng. Chỉ trong thời gian ngắn sân thượng đã không còn chỗ treo lan. Những giò lan ra hoa càng làm cho Hằng thích thú.

Được sự động viên của gia đình, cô quyết định đến Bình Dương thuê đất tạo cho mình một vườn lan. Hằng kể: "Lúc mới thuê đất, nơi này toàn là cỏ, mới nhìn vào là không muốn ở chứ đừng nói đến chuyện lập vườn".

Chỉ trong vòng một tháng với vài người thợ, mảnh đất đã ra dáng một khu vườn với đầy đủ các giàn treo. Có vườn, Thu Hằng tiếp tục cuộc sưu tầm các loại hoa lan.

Để có được những cội, giò lan treo trong vườn, Hằng đã tốn không biết bao nhiêu công sức, từ việc theo người lên tận Bình Phước, đến biên giới sát Campuchia tìm mua về.

Hằng kể: "Khi chưa chuẩn bị xong các cội nuôi lan thì tôi nhận được tin có người bán cả mấy tấn lan rừng, bất chấp lời khuyên của mọi người tôi quyết định bỏ tiền ra mua. Và thế là gần một tháng, mọi người phải dầm mưa lựa từng cây lan bó vào gốc, nếu không làm kịp lan sẽ thối lá. Cũng nhờ lần đó mà vườn lan của Hằng đã có thêm hơn một ngàn cội".

Để có những cội nuôi lan, Hằng đã phải đi nhiều nơi, tìm mua những cây vú sữa đem về cưa ra làm cội trồng Lan. "Thấy nhà ai có cây vú sữa là vào hỏi xem người ta có bán hay không. Hình thành được khu vườn mình thấy vui lắm, vì đó chính là công sức, tiền của và niềm đam mê của mình" - Hằng tâm sự.

Cả gia đình chẳng ai làm nghề trồng hoa nên khi vào nghề trồng hoa lan Hằng đã khá vất vả với những kỹ thuật chăm sóc. Hằng bắt đầu tìm đến các nhà vườn khác học hỏi kinh nghiệm.

Không chỉ thế, cô còn tìm đến trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh đăng ký các khóa học căn bản ngắn hạn để tiếp cận kỹ thuật trồng lan.

Khi biết được các nhà vườn ở Thái Lan trồng rất nhiều lan và họ đã trở thành một trong những nước xuất khẩu lan hàng đầu thế giới, thế là Hằng khăn gói sang Thái Lan với hành trang là địa chỉ của một nhà vườn ở Bangkok.

Sau nhiều lần "cùng ăn, cùng ở, cùng làm", Hằng đã tích lũy thêm được khá nhiều kiến thức về cách chăm sóc hoa lan.

Theo Thiên Long
Thanh Niên

MỚI - NÓNG