Cô giáo tiếng Anh “thuê tôi đi” vì trẻ em vùng cao

Cô giáo Trần Thị Oanh chia sẻ kế hoạch "thuê tôi đi" vì trẻ em vùng cao trên trang facebook cá nhân của mình
Cô giáo Trần Thị Oanh chia sẻ kế hoạch "thuê tôi đi" vì trẻ em vùng cao trên trang facebook cá nhân của mình
Để có tiền mua áo ấm, quà Tết cho trẻ em nghèo vùng cao, một cô giáo trẻ dạy tiếng Anh ở Thanh Hóa đã thực hiện kế hoạch nhỏ “thuê tôi đi”. Số tiền kiếm được từ việc “thuê tôi đi” sẽ dành trọn cho các em nhỏ ở Sài Khao (xã Mường Lý, huyện vùng cao Mường Lát, Thanh Hóa).

Người thực hiện kế hoạch nhỏ “thuê tôi đi” vì trẻ em vùng cao nói trên là cô giáo Trần Thị Oanh (SN 1990), hiện đang dạy tiếng Anh tại thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Trên trang Facebook cá nhân của mình, cô giáo Trần Thị Oanh chia sẻ: “Tôi là Oanh, 26 tuổi. Tôi là giáo viên tiếng Anh, có kinh nghiệm giảng dạy 4 năm. Hiện tại tôi đang làm công tác giảng dạy tại thành phố Thanh Hoá. Ngoài các năng lực về mặt chuyên môn liên quan đến tiếng Anh như dạy học và dịch thuật, tôi có khả năng nói chuyện, lắng nghe, chia sẻ và truyền cảm hứng cho người khác.

Cô giáo tiếng Anh “thuê tôi đi” vì trẻ em vùng cao ảnh 1
Cô giáo tiếng Anh “thuê tôi đi” vì trẻ em vùng cao ảnh 2

Điểm trường Sài Khao, trường Tiểu học Tây Tiến, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Tôi có thể làm việc nhà, bán hàng, đi dạo cùng bạn, lắng nghe bạn và chơi cùng trẻ nhỏ, dạy tiếng Anh cho bé. Tôi cũng biết chụp ảnh (ở mức độ cơ bản). Tôi sẽ không làm những việc vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội. Tôi cũng sẽ từ chối các yêu cầu của bạn nếu cảm thấy không phù hợp.

Bạn có thể thuê tôi làm những điều bạn muốn, dựa trên thoả thuận giữa hai bên. Tiền công cho mỗi giờ của tôi là 200.000 đồng/giờ. Tôi có thể làm việc các buổi sáng (từ 8h - 11h) và các buổi tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần từ ngày 12 - 21/1. Toàn bộ tiền công tôi nhận được với kế hoạch nhỏ “thuê tôi đi” sẽ được dành trọn để mua áo ấm cho các em nhỏ trường tiểu học Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát trong chương trình thiện nguyện “VÌ TRẺ EM VÙNG CAO” ngày 22 - 24/1/2016 tới đây”.

Cô giáo tiếng Anh “thuê tôi đi” vì trẻ em vùng cao ảnh 3

Những đứa trẻ nghèo ở Sài Khao thôi thúc cô giáo trẻ Trần Thị Oanh gắng hết sức mình để có thêm tiền mua áo ấm, quà Tết cho các em

Cô giáo tiếng Anh “thuê tôi đi” vì trẻ em vùng cao ảnh 4

Đường lên Sài Khao.

Sau khi những dòng chia sẻ trên của cô giáo Oanh được đăng tải đã có hơn 600 lượt thích, hành chục bình luận và nhiều lượt chia sẻ. Các lượt bình luận chủ yếu là cảm phục lòng thiện nguyện của cô giáo tiếng Anh này. Bên cạnh đó, nhiều người bình luận hỏi rõ công việc thuê và thù lao phải trả sau đó liên hệ thuê cô giáo này với công việc phù hợp mà cá nhân, tổ chức đó đang cần.

Được biết, sau 4 ngày thực hiện kế hoạch nhỏ “thuê tôi đi” vì trẻ em vùng cao, cô giáo Oanh đã có nhiều người thuê (200.000 đồng/giờ) và thu về số tiền trên 2.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền này chị Oanh đã chuyển cho ban thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao” để mua áo ấm, sách vở cho trẻ em Sài Khao. Bên cạnh đó, chị Oanh còn vận động mọi người ủng hộ được hơn 3 triệu đồng để cùng chung sức giúp trẻ em vùng cao.

Anh Lê Bá Mai, thành viên chương trình thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao” chia sẻ, cô giáo Trần Thị Oanh sau khi biết đến chương trình ý nghĩa này, vì sự ủng hộ của mình có hạn nên cô Oanh đã nghĩ ra kế hoạch nhỏ “thuê tôi đi” để có thêm tiền giúp các trẻ em vùng cao có áo ấm, sách vở và quà Tết.

“Oanh bắt tay vào công việc thực hiện kế hoạch “thuê tôi đi”, may mắn được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ nên bạn ấy kiếm được thêm một số tiền. Toàn bộ tiền kiếm được đều chuyển qua cho chương trình để bọn mình phân phối mua quà, sách vở cho các em học sinh ở Sài Khao” – anh Mai tâm sự.

Nhiều người đã rất cảm phục lòng thiện nguyện của cô giáo trẻ Trần Thị Oanh. Ngoài ra, việc dám đối mặt với xã hội và dùng khả năng, bản lĩnh của mình để làm việc tốt của chị Oanh cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Sau khi thực hiện xong kế hoạch “thuê tôi đi” có tiền mua áo ấm, quà Tết cho các em nhỏ vùng cao. Cô giáo Trần Thị Oanh sẽ cùng đoàn thiện nguyện lên tận huyện miền núi Mường Lát trao quà cho các em học sinh nghèo tại đây. Điểm trường Sài Khao là một trong những khu lẻ, thuộc trường Tiểu học Tây Tiến, xã Mường Lý, huyện Mường Lát. Đây là một trong những đỉnh núi cao nhất của huyện Mường Lát, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa hơn 250km.

Để đến được Sài Khao chỉ có một con đường mòn nhỏ duy nhất là đi xe máy nhưng phải mất cả giờ đồng hồ, đi bộ phải mất cả buổi. Vì thế đời sống của người dân nơi đây, đặc biệt là các em học sinh vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.