7 giờ sáng nay (12/1), tại tiền sảnh Đại học Cảnh sát Nhân dân TP HCM, hàng trăm học viên xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị khám sức khỏe bắt đầu hiến máu trong hành trình Chủ Nhật Đỏ lần đầu tiên được tổ chức tại trường.
Là người đầu tiên khai màn cho ngày Chủ Nhật Đỏ tại ĐH Cảnh Sát Nhân dân và cũng là lần đầu tiên tham gia hiến máu, bạn Hoàng Ngọc Phú, Học viên ngành Kỹ thuật Hình sự D23S chia sẻ: 'Lúc bước lên xe hiến máu em rất lo sợ, nhưng khi kim chích vào rồi thì hầu như không còn cảm giác lo sợ nữa, giờ cảm giác của em là vui sướng vì không ngờ giọt máu của mình lại có thể cứu sống người khác được.”
Còn học viên Phan Văn Hùng, học viên ngành Kỹ thuật Hình sự D23S lần thứ ba hiến máu hồ hở nói: “Đây là lần thứ ba em tham gia hiến máu. Hai lần trước em hiến 250ml, nhưng lần này em quyết định hiến 350ml luôn bởi em thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa và sâu sắc, cứu giúp được người khác.”
Trao đổi với PV Tiền Phong, trung sĩ Phan Văn Hùng, cán bộ y tế trường ĐH Cảnh sát Nhân dân cho biết: 'Đây là hoạt động thường niên của trường, mỗi năm trường tổ chức hai đợt hiến máu với khoảng 1.500 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu'.
“Tuy nhiên, lần này hưởng ứng ngày Chủ Nhật Đỏ, trường đã phát động trong các học viên rất sớm, dự kiến sẽ thu khoảng 900 đơn vị máu, bởi đây là một hoạt động ý nghĩa, mang tính toàn quốc”, anh Hùng cho biết thêm.