Đám cưới như mơ của 100 cặp đôi

Chị Thùy Nhi và anh Thành Thống rạng rỡ trong lễ cưới đúng dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Ngô Tùng
Chị Thùy Nhi và anh Thành Thống rạng rỡ trong lễ cưới đúng dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Ngô Tùng
TP - Khi con trai đầu lòng được 4 tuổi, anh Thống - chị Nhi mới có thể đường hoàng đón một lễ cưới trọn vẹn nhất, dưới sự chứng kiến và chúc mừng của lãnh đạo T.Ư và địa phương. Ngày vui trăm năm của đôi vợ chồng trẻ này cũng như 99 cặp đôi khác có sự chắp cánh của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM và nhiều mạnh thường quân.

Đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh (2/9), tại TPHCM, 100 đôi uyên ương thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn cùng sánh bước bên nhau tiến vào lễ đường hạnh phúc. Một đám cưới tập thể với đầy đủ nghi thức được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân (Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Món quà bất ngờ cho đôi vợ chồng trẻ

Anh Nguyễn Thành Thống (sinh năm 1991) và chị Nguyễn Thị Thùy Nhi (1992) đều quê Bến Tre. Bốn năm trước, đôi trẻ nên duyên vợ chồng sau một thời gian thương nhau. Ngày đó, gia đình quá khốn khó nên anh chị chưa thể tổ chức lễ cưới như bao người.

“Hai đứa dắt nhau lên thành phố (TPHCM - PV) sinh sống. Được một thời gian, thấy con cái mới cưới mà đi xa nên ba mẹ em mới kêu về rồi gia đình làm vài mâm cơm ra mắt họ hàng đôi bên. Sau đó anh Thống cũng dắt em về ra mắt gia đình bên ấy”, chị Nhi tâm sự.

Đám cưới như mơ của 100 cặp đôi ảnh 1

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung tặng Huy hiệu Thành phố cho một đôi uyên ương. Ảnh: Ngô Tùng

Cưới nhau, chị rời nhà cha mẹ đẻ ở huyện Mỏ Cày sang nhà anh ở huyện Thạnh Phú (cùng tỉnh Bến Tre) để xây dựng cuộc sống mới. Nhưng rồi cuộc sống chỉ quanh quẩn với vuông tôm, ruộng đồng không đủ trang trải những lo toan thường nhật. Đứa con trai lọt lòng ngay sau năm cưới nhau càng khiến cuộc sống đôi trẻ thêm chật vật. Mới đây, anh Thống lại phát hiện mình bị chứng tắc nghẽn mạch máu khiến việc đi lại, làm việc càng thêm khó khăn. “Vợ chồng chỉ biết nương tựa nhau cố gắng làm lụng nuôi con, lo liệu mọi thứ. Chật vật là vậy nên em với ảnh không còn nghĩ tới chuyện tổ chức một cái lễ cưới cho tươm tất. Hơn tháng nay, tình cảnh khốn khó như vậy nên hai vợ chồng gửi con cho bà ngoại chăm nom để cùng nhau lên thành phố để vừa tiện chữa trị cho ảnh cũng như tìm kiếm việc làm ổn định đặng trả nợ và phụ dặm cho cha mẹ ở quê”, chị Nhi chia sẻ.

Sau hơn một tháng rời quê nhà lên thành phố mưu sinh, anh chị hiện đang làm công nhân thử việc với đồng lương tròm trèm 4 triệu đồng/người. Trừ chi phí nhà trọ, ăn uống, đường sữa gửi về nuôi con và một phần lo thuốc thang cho anh Thống, khoản dành dụm chẳng đáng là bao.

Trong một lần đọc thông tin tại chỗ làm, chị Nhi biết đến chương trình đám cưới tập thể và đăng ký tham gia. “Lúc mình biết thì cũng sát thời hạn cuối rồi, chỉ biết đăng ký ngay luôn. Nhưng may mắn là cặp đôi vợ chồng em được ban tổ chức chọn tham dự lễ cưới. Vậy là giờ hai vợ chồng sẽ dành dụm để tổ chức một cái lễ khác trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới”, chị Thùy Nhi bày tỏ.

Nên duyên từ độ... ăn cơm nhà chùa

“Ngày đó dưới quê có ngày lễ lớn nên em đi chùa. Rồi tình cờ em cùng ảnh ăn cơm chùa, lát sau lại cùng phụ nhau rửa chén. Thấy em lủi thủi một mình, ảnh tới chào hỏi, rồi kêu có ai đưa về không. Trước đó đứa bạn đi chung với em đã về rồi nên em nhận lời để ảnh chở về. Từ đó hai tụi em quen nhau”, Nhi bộc bạch về mối tơ duyên như trời định. Hiện anh Thống làm cho một công ty may. Chị Nhi làm công nhân một công ty nước ngoài tại khu chế xuất Tân Thuận (đều ở quận 7, TPHCM). Sáng sáng, anh chị đèo nhau trên chiếc xe máy để đến chỗ làm của anh Thống rồi chị Nhi mới qua chỗ làm. Đến giờ tan ca, chị đón anh Thống. Cuộc sống công nhân ba cọc ba đồng nhưng vẫn vui vầy.

Anh Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân - Thành Đoàn TPHCM, cho biết hàng năm có khoảng 130 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình đám cưới tập thể do đơn vị này tổ chức. Những năm trước, ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ của những cặp đôi là thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tổ chức lễ cưới và phải đảm bảo điều kiện bắt buộc là đã có giấy đăng ký kết hôn - để hỗ trợ họ thực hiện ý nguyện làm một đám cưới chu toàn. Năm nay, BTC mở rộng đối tượng đối với những thanh niên là chiến sĩ, giáo viên. “Trung tâm cùng với nhiều tổ chức, nhà tài trợ thực hiện chương trình với mong muốn chăm lo cho những thanh niên công nhân chưa có điều kiện làm đám cưới. Qua đó cũng phổ biến tinh thần văn minh, tiết kiệm trong lễ cưới; cũng như tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống trong lễ cưới của người Việt mình”, anh Dương Ngọc Tuấn cho biết.    

Bí thư Thành ủy chung vui cùng 100 đôi uyên ương

Sáng 2/9, đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQVN TPHCM do Bí thư Đinh La Thăng dẫn đầu đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sau lễ, Bí thư Thăng cùng các vị lãnh đạo TP tiến đến các cặp cô dâu chú rể hỏi han, chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với các đôi uyên ương trong ngày hạnh phúc.Cũng tại không gian phố đi bộ, các cấp lãnh đạo TP đã tặng Huy hiệu Thành phố cho 100 đôi cô dâu chú rể. Sau đó, các cặp đôi chạy xe diễu hành qua một số tuyến phố trước khi tập trung tại nhà hàng tiệc cưới Queen Plaza ở quận 10 để lãnh đạo TP trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và nhận lời chúc phúc từ người thân, bạn bè.

MỚI - NÓNG