Dân mạng rơi lệ với hiện thực cậu bé ung thư được làm cảnh sát

Dũng tham gia tuần tra giao thông và tiến hành nhắc nhở người vi phạm. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Dũng tham gia tuần tra giao thông và tiến hành nhắc nhở người vi phạm. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Lần sinh nhật thứ 11, Đỗ Tuấn Dũng hạnh phúc khi ước mơ làm cảnh sát giao thông trở thành hiện thực. Tấm lòng nhân ái của các chiến sĩ công an, bác sĩ... khiến nhiều người rơi lệ.

Tối 21/11, câu chuyện cậu bé Đỗ Tuấn Dũng được lãnh đạo Đà Nẵng hỗ trợ hiện thực hóa ước mơ trở thành chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) trong ngày sinh nhật 11 tuổi khiến cộng đồng mạng xúc động.

"Hành động ý nghĩa, nhân văn của con người Đà Nẵng"

Trong quá trình điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Dũng từng chia sẻ mong muốn được trở thành chiến sĩ CSGT. Biết được điều đó, nữ bác sĩ Lê Na đã viết thư gửi giám đốc công an Đà Nẵng đề nghị giúp đỡ em thực hiện ước mơ.

Trên một diễn đàn mạng với 4,5 triệu thành viên, câu chuyện của Dũng được chia sẻ, nhận được hơn 12.000 lượt like (thích). Đa số các bình luận đều nhận định, đây là việc làm ý nghĩa, nhân văn và cần được phát huy nhiều hơn nữa.

Thành viên Destiny tỏ ra khâm phục: "Tình người, sự sẻ chia cao cả của con người Đà Nẵng. Cảm ơn cán bộ Đà Nẵng và bác Nguyễn Bá Thanh đã truyền cảm hứng, trồng nên những con người như vậy". Bình luận của anh nhận được hơn 500 lượt like (thích) từ mọi người.

Trong khi đó, người dùng M.X.X lại không kìm được nước mắt trước số phận của cậu bé 11 tuổi và việc làm cao cả của các chiến sĩ công an. 

"Dù nước mắt lăn dài nhưng tôi vẫn muốn viết một dòng tâm sự. Cảm ơn em bé đã giúp chúng tôi có thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Cảm ơn các cô chú công an nhân dân đã giúp Dũng thực hiện được ước mơ của mình​" - chị X. viết.

Tự nhận là người khá cứng rắn, T.S chia sẻ: "Tôi là người rất ít rơi lệ, nhưng đọc bức thư bác sĩ Lê Na gửi giám đốc công an TP Đà Nẵng mà nước mắt cứ chảy. Khóc vì vui mừng và cảm động. Và khóc vì còn có những người như vậy".

Dân mạng rơi lệ với hiện thực cậu bé ung thư được làm cảnh sát ảnh 1

Nhờ tấm lòng bao dung của các cô chú công an, bác sĩ tại Đà Nẵng, cậu bé 11 tuổi đã thực hiện được ước mơ của bản thân. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Bác Trịnh Văn Linh, bệnh nhân ung thư điều trị tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được 2 năm cũng bày tỏ lòng biết ơn trước những tấm lòng bao dung của các bác sĩ, cán bộ công nhân viên tại đây.

"Họ là những người quá tuyệt vời với tình thương và trách nhiệm. Tôi đã đi làm và khỏe mạnh bình thường. Nay lại vui hơn khi biết tin của cháu Dũng, tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng "vàng" - bác Linh nói thêm.

Bên cạnh đó, không ít thành viên mạng còn thể hiện sự tiếc nuối khi chưa được một lần đến thăm Đà Nẵng.

"Con người Đà Nẵng thật văn minh. Tôi từng nghe rất nhiều điều hay về Đà Nẵng và cũng mong muốn một lần được ghé thăm nhưng chưa có điều kiện và thời gian" - tài khoản V.V viết.

Dân mạng rơi lệ với hiện thực cậu bé ung thư được làm cảnh sát ảnh 2

Bác sĩ Na và Dũng tại buổi sinh nhật. Ảnh: Đoàn Nguyên.

"Con làm cảnh sát vui lắm, sao mọi người lại khóc?"

Sáng 22/11, khi phóng viên vào bệnh viện thăm Dũng thì em đang tiếp tục với liệu trình xạ trị mới. 

"Cô chú thấy con làm CSGT có đẹp không? Sau này, chú cho con làm cảnh sát nữa chứ ạ". Câu nói hồn nhiên của em trong giờ tuần tra đặc biệt khiến nhiều người ám ảnh.

Mẹ của Dũng chia sẻ: "Ước mơ của con đã thành hiện thực rồi đó. Liệu ông trời có cướp mất con khỏi vòng tay của mẹ?"

Đại tá Ngọc - người trực tiếp có mặt trong giờ tuần tra đặc biệt của Dũng, cho hay, có thể từ trước tới nay, qua lăng kính của nhiều người dân, CSGT luôn được nhìn nhận với ánh mắt thiếu thiện cảm, nhưng với ước mơ của Dũng, hy vọng nhiều người sẽ nhìn cán bộ, chiến sĩ CSGT với một góc nhìn khác.

“Ước mơ của cậu bé thật đáng ngưỡng mộ. Điều đó càng làm cho chúng tôi, phải tích cực rèn luyện mình, không để phụ lòng tin yêu của nhân dân. Dự sinh nhật và cùng thực hiện ước mơ của cháu, chúng tôi rất khâm phục về nghị lực phi thường của Dũng" - Đại tá Ngọc nói thêm.

Một bác sĩ công tác Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chia sẻ với chúng tôi, tại đây mọi bệnh nhân đều mang bệnh ung thư, cái chết luôn cận kề và rình rập họ. Khi trải qua giai đoạn này, mỗi người đều có những điều day dứt, những nỗi lo sợ và cả những ước mơ còn dang dở.

3 năm trước, cha Dũng đột ngột qua đời, em và mẹ chật vật sống tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Đầu năm 2015, tin buồn lại ập đến khi Dũng bị phát hiện mắc ung thư máu. Nhận được tin báo, mẹ Dũng từng có ý định nhảy lầu tự tử, song vì con mà chị cố gắng vươn lên.

Sáng 21/11, Dũng đón sinh nhật lần thứ 11 đặc biệt, dưới sự hỗ trợ của các cô chú công an, em đã có trọn vẹn một buổi để làm chiến sĩ CSGT dù sức khỏe rất yếu sau những lần hóa trị.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.