Đi cà phê chó mèo

Cà phê thú cưng có sức hút với các bạn trẻ, là nơi nuôi dưỡng tình yêu thương động vật cho các bạn nhỏ. Ảnh: Ngô Tùng.
Cà phê thú cưng có sức hút với các bạn trẻ, là nơi nuôi dưỡng tình yêu thương động vật cho các bạn nhỏ. Ảnh: Ngô Tùng.
TP - Với những người yêu động vật, đặc biệt là các em nhỏ, các quán cà phê thú cưng ở Sài Gòn luôn là điểm đến yêu thích cuối tuần.

Cho con trải nghiệm ở quán cà phê chó, mèo

Sài Gòn có cà phê sách, cà phê xe, cà phê sân khấu, cà phê container… Và mới đây mô hình cà phê chó mèo như một trải nghiệm dễ thương dành cho các bạn nhỏ. Chở con tới đường Hoa Sữa (Q. Phú Nhuận), quán Haichiko Coffee đón chúng tôi bằng cả chục chú chó lớn nhỏ vẫy đuôi vui mừng. Trước khi vào quán, chúng tôi phải làm một số thủ tục nhỏ như thay giày dép, xịt nước vào tay khử trùng, không đem thức ăn bên ngoài vào quán…

Mở cánh cửa phòng, con gái vừa ngạc nhiên vừa khoái chí: “Con chó gì đây mẹ? Nó có cắn không? Nó ăn gì?...”. Tôi chưa kịp trả lời các câu hỏi, con gái đã sà vào ôm ấp một chú chó con có bộ lông trắng như cục bông tỏ ra thích thú. Ở đây có cả chục giống chó, từ chó mặt xệ, chó lông xù, chú Samoyed lông trắng như tuyết, các giống chó Akita, Golden, Alaska, Husky, Samoye, Chow Chow... nằm la liệt trên sàn. Các chú chó làm đủ trò như nhảy nhót, quay vòng hay được nằm thành hàng trên các lối đi.

Chị Minh Thảo (nhân viên văn phòng Q.3) cứ cuối tuần lại đưa hai đứa con đến quán chơi cả ngày, hào hứng nói: “May quá, có chó mèo thực tế để tụi nhỏ trải nghiệm, chứ mình cứ cho nó coi hình trên tivi, máy tính và giải thích kiểu nào nó cũng không hiểu. Sắp tới, mình sẽ cho con đến quán cà phê chim, cà phê thỏ, cà phê bò sát… con biết nhiều hơn”.

Quán cà phê Ailu Cat  tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Trọng Tuyển (Q.Phú Nhuận) sầm uất. Quán 2 tầng với sức chứa khoảng 100 khách, trong đó tầng 1 làm không gian dành cho mèo. Khắp nơi trong quán là những ngôi nhà gỗ nhỏ được thiết kế dành riêng cho chúng, dựng cao để các cô cậu mèo tha hồ leo trèo ẩn nấp. Những giống mèo từ Ba Tư, Pháp, Nga, mèo Mỹ lông dài, mèo Exotic... được đặt cho những cái tên dễ thương như Lạc Lạc, Đậu Đậu, Đỗ Đỗ, Nhọ Nhọ... Ở cà phê mèo, khách dù lạ hay quen, các cô cậu mèo đều nhanh chóng làm quen bằng động tác cọ cọ người, nũng nịu rồi mon men leo vào lòng khách, cuộn tròn lim dim đôi mắt. Chúng luôn được chăm sóc kĩ lưỡng nên lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho với bộ lông mềm mượt, khách tha hồ vuốt ve và ôm ấp.

Khơi dậy tình yêu thương

Với mỗi loại thức uống từ 35.000- 70.000 đồng/người, các quán cà phê thú cưng luôn chật cứng khách vào dịp cuối tuần. Sài Gòn hiện có khoảng chục quán kinh doanh loại hình này, trong đó khách hàng đa số là học sinh, sinh viên và các gia đình trẻ. Những bạn trẻ không nuôi được thì đến những quán này chơi cho đỡ thèm.

Vợ chồng chị Huỳnh Thị Hồng Nga (ngụ Q. 2) thường hay chọn các quán cà phê này để đưa con đến vui chơi ngày cuối tuần, lễ tết, nghỉ hè… “Nhà mình ở chung cư nên muốn nuôi chó mèo cũng rất khó. Mùa hè, mẹ con mình có thể đến những quán cà phê như thế này, để mình dạy con biết yêu thương động vật, tập tính bạo dạn, ứng xử với nhiều loài thú”, chị Nga nói.

Anh Đặng Xuân Tùng - quản lý của cà phê Hachiko - kể: “Có những em nhỏ khi cha mẹ đưa đến thì sợ, không dám vào. Nhưng khi đã chơi quen với các chú chó ở đây rồi thì khóc, không muốn về. Có em còn đòi cha mẹ đưa luôn con chó về nhà...!”. Anh Tùng cho biết thêm,  chó mèo đều được tắm rửa mỗi ngày, chích ngừa, uống thuốc phòng bệnh để tránh lây bệnh qua cho người. Đồng thời phải thường xuyên khám chữa bệnh, dùng thuốc phòng chấy, rận...

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.