Độc đáo dạy tiếng Anh kiểu... Bá Đạo với Bolero!

Cách dạy mới mẻ ngộ nghĩnh của thầy Bá Đạo luôn cuốn hút học viên.
Cách dạy mới mẻ ngộ nghĩnh của thầy Bá Đạo luôn cuốn hút học viên.
TPO - Khi mới nghe chàng trai trẻ này tự giới thiệu, đã có sinh viên nghi ngờ: Đó là tên thầy hay nickname ? Nhưng nghe và ngắm anh tự biên tự diễn các ca khúc bolero sến rện, mùi mẫn đã được chuyển ngữ sang tiếng Anh, ai cũng phải công nhận thầy đúng là ... Bá Đạo!

Mà Bá Đạo thiệt chớ giỡn được sao? Thầy giáo 28 tuổi đẹp trai này khi mới chào đời ở Bình Định đã được cha mẹ ban cho cái tên ít “đụng hàng” là Đặng Bá Đạo.

Tốt nghiệp loại giỏi đại học Kinh tế đối ngoại, đạt 985 điểm thi TOEIC và IELTS 8.0, Bá Đạo ngày càng chuyên tâm vào sự nghiệp giảng dạy và dần khẳng định được “thương hiệu Bá Đạo” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh tự mở cho mình một hướng đi mới, đầy sáng tạo, không có đối thủ, chưa ai sánh bằng, là mở các lớp luyện nghề MC và dạy tiếng Anh qua nền nhạc bolero, do chính anh chuyển ngữ và ... khoe giọng hát ngọt ngào, dày ấm.

Khoảng chục ca khúc “bolero Bá Đạo” hơn nửa năm qua đã lưu hành đình đám, được cả vạn người nhiệt liệt hoan nghênh, thích thú và chia sẻ qua Youtube, như “Nhật ký đời tôi - My life diary” (nguyên bản của nhạc sĩ Thanh Sơn); “Hàn Mặc Tử” (NS Trần Thiện Thanh); “Cô hàng xóm - Neighbor girl” (NS Lê Minh Bằng); “Đêm tâm sự - Confidence night” (NS Trúc Phương); “Chuyện tình hoa muống biển - Love story of beach morning glory” (NS Hoàng Phương); “ Vùng lá me bay - Where tamarind leaves fly” (NS Trần Quang Lộc) v.v...

Trong số đó, tác phẩm “Duyên phận- Fate in Love” do Bá Đạo cover lại ca khúc của nhạc sĩ Thái Thịnh đã tạo được cơn sốt lớn trên mạng xã hội, với gần 20 triệu lượt xem, 300 ngàn lượt yêu thích và chia sẻ; Phần vì chất giọng và... dung nhan Bá Đạo quá hợp với bài này, phần do anh đã khéo lồng vào ca từ mới nguyên cả bài giảng rất dễ nhớ về cách sử dụng 12 thì trong tiếng Anh- kiến thức cơ bản, rất cần cho người mới học Anh ngữ, một cách vô cùng ngộ nghĩnh và ... dễ nhớ.

Trò chuyện với Tiền Phong, Bá Đạo tâm sự “: Bolero là dòng nhạc mình yêu thích từ nhỏ, ca từ thường giản dị, sâu lắng. Không phải bỗng dưng mà vài năm trở lại đây, dòng nhạc Bolero lại sống dậy mạnh mẽ trong lòng người Việt yêu nhạc. Với việc giảng dạy tiếng Anh, mình muốn tìm tòi , sáng tạo ra các phương pháp mới lạ để giúp học trò có cảm hứng học tốt hơn.” Vì thế, từ tháng 1/2017, Đạo bắt đầu nghiền ngẫm ý tưởng dạy tiếng Anh qua dòng nhạc Bolero. Khi nghe 1 ca khúc Bolero được cover tiếng Anh, ngoài việc được thỏa mãn sở thích nghe nhạc, học viên còn dễ dàng nâng cao khả năng ngoại ngữ.

Bá Đạo thú thật: Chuyển ngữ lời mỗi ca khúc bolero từ tiếng Việt sang tiếng Anh là việc cực khó, bởi “Thứ nhất, phải giữ được nghĩa gốc của bài hát. Ca từ của những bản nhạc bolero thường đơn giản nhưng ý nghĩa lại vô cùng sâu sắc, nên khi chuyển ngữ mình cố gắng dịch sát nhưng thoát nghĩa nhất có thể.

Thứ hai: để hát được 1 ca khúc bolero tiếng Anh thì số từ trong tiếng Anh phải khớp với số từ trong tiếng Việt. Ví dụ trong bài hát “Cô hàng xóm” có 2 câu cuối cùng 13 âm: “Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không ?”. Mình ngẫm nghĩ mãi mới dịch thành “Her life’s so lucky, has she missed this poor musician ?”.  Ngoài ra mình còn gặp 1 số khó khăn nữa trong việc đảm bảo đúng ngữ pháp, các âm cuối phải khớp với nhau để khi hát tạo được sự liền mạch.”

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đủ ráp thành dàn nhạc ở xứ võ Bình Định, Bá Đạo có ông bố chơi được nhiều loại nhạc cụ như đàn guitar, sáo, đàn cò ...; có mẹ hát nhạc bolero rất mùi, có anh trai là nhạc công đánh trống chuyên nghiệp. Suốt thời học trò đến sinh viên, Bá Đạo không chỉ học giỏi mà còn được trao nhiều giải thưởng văn nghệ lớn nhỏ, kiếm được tiền từ việc ca hát và đánh trống đám cưới.

Định cư tại TP Hồ Chí Minh để mở trung tâm gia sư tiếng Anh, đi dạy ở các tập đoàn công ty và đại lý bán vé máy bay, nhận lời hát và nhập vai MC song ngữ Việt- Anh cho các sự kiện, thu nhập của cậu con trai hiếu thảo có cái tên Bá Đạo này đủ để năm nào cũng mời cha mẹ cùng đi du lịch nước ngoài một vài chuyến.

Thời niên thiếu, Bá Đạo sống ở miền núi nên điều kiện học tiếng Anh rất hạn chế. Khi đậu vào Đại học Ngoại Thương năm 2008, anh mới bắt đầu hành trình ròng rã tự luyện. “Mình không dám tự tin nói mình là 1 tấm gương, nhưng thật sự mình đã tự học, tự vươn lên từ con số 0 đến TOEIC 985 và có thể đi dạy cả ngàn học viên như bây giờ, đó là thành quả của 1 quá trình kiên trì không ngừng. Các bạn có thể truy cập vào Facebook hay kênh Youtube của mình để cập nhật những kiến thức tiếng Anh hữu ích, hoặc học tiếng Anh qua các bài hát bolero. Dự định của mình là tiếp tục phát triển dự án dạy tiếng Anh bolero miễn phí cho tất cả mọi người, và hàng tháng đều livestream giảng dạy trực tiếp trên facebook”- Bá Đạo chia sẻ.

MỚI - NÓNG