Người phụ trách Diễn đàn tuổi teen tặng hoa em Đào Lan Hương tại buổi giao lưu |
Hương bị tật ở chân. Nhà em ở Bát Tràng (Hà Nội). Hằng ngày, Hương đi xe buýt 20 km đến lớp. Bố mất sớm, gia đình khó khăn, là chị cả trong gia đình có 3 chị em gái.
Mẹ ở nhà làm nông, Hương vừa đi học vừa phải đỡ đần mọi việc giúp mẹ. Từ nhỏ, Hương rất chăm học và học rất khá.
Khi vào trường Vietcare, Hương làm mọi người khâm phục vì hoàn cảnh như vậy nhưng em vẫn học rất giỏi. Bên cạnh đó, Hương rất tích cực tham gia công tác Đoàn. Hương có giọng đọc rất diễn cảm nên luôn được chọn là người thuyết minh trong các vở kịch của lớp.
Hương ước mơ sau này sẽ thành công trong lĩnh vực thời trang. Hương xúc động khi được Diễn đàn tuổi teen quan tâm. Đây sẽ là nguồn động viên giúp em vượt khó khăn để vươn lên trong học tập và theo đuổi ước mơ của mình.