Gia đình nhà trai 'cấm cửa' vì bạn gái chân đi vòng kiềng

Gia đình nhà trai 'cấm cửa' vì bạn gái chân đi vòng kiềng
TP - Em rất yêu N. và muốn lấy cô ấy làm vợ nên chủ nhật tuần trước đã đưa về ra mắt bố mẹ. Hôm qua mẹ em gọi điện bảo không đồng ý cho em lấy N. vì da đen, dáng thô, chân đi vòng kiềng... như thế sau này sợ di truyền cho cháu bà. 

Em thuyết phục mẹ là chọn vợ quan trọng ở nết người chứ không phải vẻ bề ngoài nhưng mẹ em tuyên bố luôn là nếu lấy cô ấy thì đừng bao giờ bước chân về nhà nữa. Em đau đầu quá mà không biết làm thế nào bây giờ? vanhoang987…@ 

Có những nguyên tắc về gien di truyền đấy, theo nghĩa không phải tất cả những cái bị coi là không đẹp, không thuận mắt đều di truyền sang con - nhưng chắc trong trường hợp này không áp dụng được theo kiểu “thuyết phục giáo dục” được đâu anh. Lại có phim hình như của Hàn Quốc hoặc Thái Lan gặp tình huống tương tự, chàng trai bèn đầu tư cho người yêu đi làm thẩm mỹ toàn bộ (hic hic!) rồi về nhà bảo đó là cô mới, sau mới tiết lộ - cũng không nên áp dụng làm gì. Tốt nhất trong trường hợp này chỉ có cách mưa dầm thấm lâu. Nếu quả thật người yêu của anh đã có nết tốt, thì chắc là sẽ cảm hóa được lòng người. Hy vọng!

Bạn gái em bị ảnh hưởng từ bộ phim truyền hình đang chiếu, cứ nhất định đòi em mua nhà riêng mới cưới chứ không ở với mẹ chồng. Cô ấy còn bảo nếu không có nhà riêng thì thà chết già và cứ lôi những chi tiết trong phim ra để làm dẫn chứng cho những bi kịch mẹ chồng - nàng dâu. Em sắp phát điên lên mất rồii! quang_thang…@

Gia đình nhà trai 'cấm cửa' vì bạn gái chân đi vòng kiềng ảnh 1

Chắc là cũng có chút té nước theo mưa đấy. Hazzzzz… Có nhà riêng rồi xây dựng gia đình thì đương nhiên là tốt, nhưng điều kiện không có thì làm sao?! Việc này anh nên bày tỏ thái độ hết sức thông cảm, nhưng không vào hùa, đặc biệt không sa đà vào các tình tiết phim! Nên kiên định lập trường là “em phải tin tưởng vào anh, chuyện mẹ chồng nàng dâu người đàn ông sẽ giải quyết được”! Hehehe!!

Chồng cũ của tôi đã có gia đình mới hạnh phúc với cô vợ trẻ đẹp làm cùng công ty. Tôi cũng mừng cho anh ấy, chỉ có điều cô vợ kia suốt ngày chụp ảnh hai người âu yếm nhau để đưa lên facebook khiến các con tôi cảm thấy buồn và bị tổn thương. Nói anh ấy nhắc vợ thì sẽ bị hiểu lầm là ghen tuông, mà cứ thế  này sẽ ảnh hưởng tâm lí của bọn trẻ. Tôi khó xử quá... trami…@

Gia đình nhà trai 'cấm cửa' vì bạn gái chân đi vòng kiềng ảnh 2

Vì quyền lợi chính đáng của bọn trẻ thì cái gì cũng nên làm, chị ạ. Tuy nhiên, trong chuyện này cần có thái độ phù hợp. Để tránh hiểu lầm như chị đang lo ngại, nên lồng câu chuyện vào một chủ đề nào đó liên quan đến các con. Trong lúc đó, chị như tình cờ chợt nhớ ra, nói nhẹ nhàng, kiểu như: Ảnh bố hạnh phúc, vui quá, nhưng con bé nó buồn đấy… Không làm to chuyện, không sa đà bình luận, ắt người chồng cũ sẽ phải động lòng. Tại sao không? Thân mến.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG