Giá em ngô nghê, dại dột hơn thế này

Giá em ngô nghê, dại dột hơn thế này
TP - Tôi được người bạn làm mối để gặp K. Nhưng buổi hẹn đầu tiên lại có hai cô cùng gặp tôi, nói là cùng họ, cùng tên, cùng cơ quan, cùng quê... và bắt tôi phải đoán xem ai là người được giới thiệu. Tôi rất bối rối, không thể phân biệt được vì họ có phong cách quá giống nhau (nói thêm là đều dễ thương). Phải làm thế nào bây giờ? Thiên Lương (Quốc Oai, Hà Nội)

Với bản tính e thẹn của phụ nữ, chắc K đã rủ thêm một người bạn để "tung hỏa mù", khiến cô ấy có thể ẩn nấp mà vẫn tiếp cận (và quan sát, đánh giá) được anh. Và nếu cô ấy không muốn tiếp tục gặp anh nữa thì cũng… dễ... (ặc ặc!). Phải nói là anh đã gặp phải cao thủ, cách đối phó giờ đây là "dĩ bất biến ứng vạn biến", nghĩa là anh cứ ngồi chờ. Nếu qua thẩm định, K thích anh thì cô ấy sẽ đánh tín hiệu. Còn ngược lại thì...? "tìm đâu em hỡi"!

Hôm qua anh ấy lại rầu rĩ bảo: “Giá mà em ngô nghê, dại dột hơn thế này. Thậm chí em đừng biết chữ thì càng tốt...” Trời đất! Sao thời buổi này lại có người đàn ông muốn “ngu hóa” vợ mình để dễ bề “cai trị” như vậy hả anh BB? thienduongcaoxa@

Giá em ngô nghê, dại dột hơn thế này ảnh 1

Sự rầu rĩ kia đã tố cáo rằng anh ấy có vẻ đang bất lực vì em… thông minh (bác học) quá. Thực chất đây là một lần vẫy cờ trắng, kiêm nịnh đầm (hehe). Theo BB thì chẳng có gì đáng lo ngại trong việc này lắm, chuyện “ngu hóa” vợ chắc cũng không xảy ra đâu. Tuy nhiên cũng nên nghĩ đến việc khi ra ngoài, gặp nhiều người cần giữ thể diện cho chồng tý. Thỉnh thoảng cũng nên cho anh ta quát: Sao nước mắm lại không hâm lên! Haxxxxzzzzz...

Một lần đến nhà em chơi, vì trời mưa to quá nên anh ấy phải ngủ lại ở phòng khách. Gần nửa đêm mẹ em vô tình nhìn thấy anh ấy cứ cầm cái cây lau nhà đi đi lại lại. Sau này em được giải thích là anh quá... sợ ma. Liệu em có thể gửi gắm đời mình cho một người nhát xít như anh ấy? hoala…@

Giá em ngô nghê, dại dột hơn thế này ảnh 2

Có kẻ sợ ma nhưng lại không sợ? người. Và ngược lại. Có lẽ bạn nên quan sát thêm xem trong công việc, trong cuộc sống anh ấy có thuộc loại hèn kém không (đàn ông mà gặp việc cần làm không dám làm, lại luồn cúi nịnh bợ thì hơi bị chán!). Nếu chỉ thuần túy là sợ ma, thì cũng có thể tha thứ được, dù hơi tức cười.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG