Joseph Ruelle: Chậm như voi giậm chân trong rừng rậm

Joseph Ruelle: Chậm như voi giậm chân trong rừng rậm
TP - Joseph Ruelle-gương mặt rất quen của Đài Truyền hình VN trong Tại sao không?, Chiếc nón kỳ diệu, sinh viên tiếng Việt trường ĐH KHXH-NV Hà Nội.
Joseph Ruelle: Chậm như voi giậm chân trong rừng rậm ảnh 1
Joseph Ruelle với MC Ngọc Oanh

Cậu này còn làm một “chiếu” chễm chệ trên báo Lao Động Cuối tuần - “Góc của Joe”- chẳng lẫn đi đâu. 

Hôm gặp Á hậu Ngọc Oanh để chuẩn bị dẫn chương trình Giai điệu hoà bình - Chào mừng APEC Việt Nam 2006, Dâu (Joe, tên Việt của Joseph) buông gọn lỏn: “Ngọc Oanh xinh như con tinh tinh” khiến nàng đã tươi nay còn tươi hơn.

Đại khái, nghe Joe nói tiếng Việt, nhiều người nghiền mắm tôm cũng giật mình. Bài Lấy một con đường Hà Nội làm vợ, Joe viết: Lấy phố Hàng Bài thì sẽ có nhiều người khen. Tuy nhiên sẽ có nhiều người chê: Nó không tốt! Nó chỉ biết đi chơi Bờ Hồ thôi. Tối thứ Sáu nó hay chơi với bọn thanh niên, mặc dù nó đâu có phải là thanh niên! Nó già rồi, có mặt trên địa bàn Hà Nội từ thời Napoleon cởi truồng!

Luận về Đội hay không đội “nồi cơm điện”?, Dâu thổ lộ: Lúc mình học lái xe ở đây mình đi rất chậm. Cực kỳ chậm. Chậm như rùa. Hơn. Chậm như voi giậm chân trong rừng rậm... Chậm đến nỗi lúc mình đi dọc đường Lê Duẩn có nhiều bà già đạp xe đạp đi qua vẫy tay rồi dần dần biến mất vào phía chân trời.

Viết thế này thì “điêu” quá! Nhưng, Joe đã mất 15 phút tra từ điển để sáng tác ra câu Chậm như voi giậm chân...

Sang VN từ 2002, làm cố vấn cho UNICEF và UNDP, rồi thấy len lỏi Hà Nội mà không biết tiếng Việt thì chán, tính lại tò mò nên quyết định học tiếng Việt ở ĐHKH Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Chàng trai Canada này cho biết, học tiếng Việt không khó, luôn có người sẵn sàng nói chuyện, kể cả trên đường, trong nhà hàng. Hiện, Joseph đang mài giũa tiếng Việt chuyên ngành, từ Hán Việt và “những câu hội thoại đắt đắt ấy”.

Bây giờ, cậu đã có nhiều lợi thế: Tiếng Việt như choẹ, nhẵn mặt giới truyền thông, đi xe máy còn nhanh hơn lũ nhóc tóc xanh đỏ. Thậm chí, còn tinh tới mức tiếp xúc Ngọc Oanh mấy ngày thôi mà dám phán “nàng hơi ranh ranh”.

Joe có bạn gái chưa? “Chưa. Chưa nghĩ đến chuyện đó. Mới 27 tuổi Tây, 28 tuổi Việt. Mà xấu trai thế này ai yêu”.

Thực ra, hồi tháng 9, Dâu đã nói trên blog: “Hình như tất cả các cô gái Việt Nam 22 tuổi trở lên đã có người yêu rồi... Khổ cho con trai Việt Nam. Khổ cho cả con trai Canada sống ở Việt Nam nữa”.

MỚI - NÓNG