Khóc rưng rức với người cha nuôi 2 con teo não vẫn ‘Hát mãi ước mơ’

Anh Nghị trong chương trình 'Hát mãi ước mơ'.
Anh Nghị trong chương trình 'Hát mãi ước mơ'.
Phần thể hiện ca khúc 'Gà trống nuôi con’ và câu chuyện về cuộc đời của ông bố đơn thân Hữu Nghị đã khiến bộ 3 Ban giám khảo trong chương trình 'Hát mãi ước mơ' phải rơi nước mắt. Clip chia sẻ trên mạng xã hội cũng khiến cộng đồng mạng quan tâm.

Trong chương trình 'Hát mãi ước mơ' mới lên sóng đài HTV7,ngoài 2 giám khảo xuyên suốt là Cẩm Ly và Trấn Thành, ca sĩ Chí Thiện cũng xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời. Trong số các tiết mục dự thi có lẽ phải kể đến phần dự thi của ông bố đơn thân Hữu Nghị.

Player Loading...

Anh Đặng Hữu Nghị (sinh năm 1977, quê Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) từng được biết đến qua câu chuyện một mình bán vé số nuôi 2 con bị bại não được chúng tôi đăng tải năm 2015. Xuất hiện trong chương trình Hát mãi ước mơ, anh mang đến bài hát vô cùng ý nghĩa 'Gà trống nuôi con' và kể lại câu chuyện cuộc đời mình.

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, anh Nghị và vợ đã từng khao khát, mơ ước về một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc, về những đứa con khỏe mạnh, trưởng thành. Nhưng rồi hi vọng ấy bị dập tắt ngay tức khắc kể từ khi những đứa con anh chị lần lượt sinh ra đều mắc căn bệnh teo não tai ác.

Anh Nghị chia sẻ, anh đã từng đau khổ đến suy sụp, than trách cuộc đời quá bất công để anh phải chịu cảnh đau đớn. Nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội khi hàng xóm, mọi người xung quanh không những không cảm thông, giúp đỡ mà đều dè bìu và khinh miệt anh.

Họ cho rằng bởi vì anh ăn ở không tốt nên mới đến nông nỗi ấy, có những lần anh còn bị cả nhóm thanh niên đánh đập đến thừa sống thiếu chết.

Mặc dù vậy nhưng anh Nghị vẫn quyết tâm làm lụng kiếm tiền để chữa trị cho các con của mình.

Những tưởng hai vợ chồng sẽ đồng cam cộng khổ rồi sóng gió gì cũng có thể vượt qua. Nhưng đau đớn thay, người vợ của anh không thể chịu nổi nghịch cảnh cuộc đời cũng dứt áo ra đi bỏ lại anh một mình với 2 đứa con bạo bệnh.

Câu nói: 'Tôi sống với anh đến đây tình nghĩa đã không còn' của vợ cũ khiến ruột gan anh Nghị như thắt lại. Rồi trong đầu anh lại luôn văng vẳng suy nghĩ: 'Con tật nguyền, mẹ bỏ đi rồi, cha bỏ đi nữa sao đành tâm. Liệu làm như thế có vui, có thanh thản nổi không?'.

Khóc rưng rức với người cha nuôi 2 con teo não vẫn ‘Hát mãi ước mơ’ ảnh 1 Căn nhà lụp xụp của 3 cha con
Khóc rưng rức với người cha nuôi 2 con teo não vẫn ‘Hát mãi ước mơ’ ảnh 2 Hằng ngày anh Nghị vừa lo kiếm tiền, vừa chăm từng bữa cơm cho các con.
Cực chẳng đã cảnh gà trống nuôi con, đằng này hai đứa con của anh còn mắc bạo bệnh. Lúc nhỏ thì đỡ cực hơn, càng lớn hai đứa càng quậy phá, khi nổi nóng lại trở nên hung dữ, đánh cả anh khiến nỗi cực nhọc trên đôi vai anh càng thêm trĩu nặng. Có những lúc chỉ muốn nhốt con lại, nhưng rồi lại nghĩ thương chúng, sợ chúng mắc bệnh trầm cảm, rồi bệnh càng thêm bệnh…

Cuộc sống đau khổ, không lối thoát, niềm vui duy nhất trong cuộc sống của anh chính là khi cất lên những lời ca tiếng hát, khi ấy bọn nhỏ tỏ ra rất vui, tính cách dịu lại và đó là những khoảnh khắc quý giá hiếm hoi của 3 cha con.

Đến với 'Hát mãi ước mơ', anh chia sẻ mình muốn hát cho 2 đứa nhỏ, hát bằng niềm tin và nghị lực. Anh chọn bài hát 'Gà Trống Nuôi Con' của tác giả Phi Bằng như thay lời muốn tâm sự của trái tim vốn nhiều vết thương chằng chịt của mình

Ngay sau khi anh thể hiện xong phần thi của mình, Trấn Thành, Cẩm Ly lao ngay lên sân khấu ôm chặt lấy anh, bắt tay đầy tình cảm. Cả hai bày tỏ sự nể phục trước tấm gương về tình phụ tử thiêng liêng.

Khóc rưng rức với người cha nuôi 2 con teo não vẫn ‘Hát mãi ước mơ’ ảnh 3 Trấn Thành đã không cầm nổi nước mắt khi nghe anh Nghị chia sẻ.
Khóc rưng rức với người cha nuôi 2 con teo não vẫn ‘Hát mãi ước mơ’ ảnh 4 Cả hai người đã lên sân khấu để động viên anh.
Để động viên anh, ca sĩ Cẩm Ly nghẹn ngào nói: 'Trước nay chỉ nghe cha bỏ con, mẹ không bao giờ bỏ con hết mà anh lại làm được những điều phi thường'.
Theo Theo Tiin.vn/Báo Đất Việt
MỚI - NÓNG