Loay hoay giữa ngã ba đường

Loay hoay giữa ngã ba đường
TP - Tôi phát hiện anh đã có bạn gái, đã chia tay nhưng không hiểu sao vẫn có quan hệ rất thân thiết. Tôi chất vấn thì anh nói đó là “Tình người” với nhau?!
Loay hoay giữa ngã ba đường ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi vốn là một cô gái nhút nhát, từ nhỏ mẹ tôi đã đặt cho tôi một “hỗn danh” (mà bây giờ gọi là nick name) là Nhát. Không hiểu có phải cái tên nay không nhưng quả thật tôi cực kỳ nhút nhát. Đến đâu đông người tôi cũng ngại ngần không muốn đi, rất ngại ai đó hỏi đến mình, chỉ muốn thu mình lại cho thật nhỏ.

Chính vì thế nên bây giờ tôi chọn cho mình một nghề rất lặng lẽ: nhân viên thư việc. Tôi làm ở một thư viện nhỏ của một cơ quan nghiên cứu. Suốt ngày lấp mình trong những giá sách cao ngất.

Đến năm cuối cùng trường Văn thư lưu trữ, tôi mới biết đến tình yêu. Mối tình đó đến với tôi thật không ngờ. Một lần đang loay hoay với chiếc xe máy thủng lốp giữa đường từ trường về nhà. Tôi bỗng nghe bên tai:

- Chào cô gái! Xe em làm sao thế mà phải dắt?

Tôi vẫn cắm cúi đi, không ngẩng lên. Đi đường tôi thỉnh thoảng vẫn nghe những lời trêu chọc và tán như thế, nhưng không bao giờ tôi trả lời. Trên tuyến đường này có một dãy quán tập trung rất nhiều người ăn uống ra vào, mỗi khi đi qua đây tôi đều nhìn thẳng phóng thật nhanh. Ai ngờ hôm nay xui xẻo lại bị xịt lốp xe đúng đoạn này.

Chiếc xe đỗ xịch ngay đầu xe tôi:

- Để anh xem nào, em phải tháo chân van ra nếu không nát hết xăm!

Lấy hết can đảm, tôi ngẩng lên, định nói một câu thật chua cay để đuổi anh chàng phá quấy kia đi thì tôi nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười dễ mến, một đôi mắt sáng đang soi thẳng vào mình. Bỗng dưng tất cả những can đảm của tôi biến đi đâu mất. Tôi dừng hẳn xe lại (mà không cũng không được vì hắn đã chắn hết đầu xe tôi rồi).

Cậu chàng kia tự nhiên như không, vòng ra sau xe tôi, cúi xuống hý hoáy sau đó nói như ra lệnh:

- Đi về phía trước mấy chục mét là hàng sửa xe rồi. Bây giờ em dắt xe, anh sẽ nâng phía sau lên cho khỏi hỏng săm!

Anh dắt xe của anh lên hè, khóa lại rồi giục tôi, lúc này vẫn đứng như phỗng:

- Đi đi, kìa!

Chúng tôi quen nhau từ đó. Anh học trên tôi nhưng ở trường đại học gần trường tôi còn tôi học cao đẳng. Sau 2 tháng, tôi chìm vào hạnh phúc với tình yêu đầu đời.

Nhưng cũng chỉ vài tháng sau, đúng lúc tôi sắp thi tốt nghiệp, tôi phát hiện anh đã có bạn gái, đã chia tay nhưng không hiểu sao vẫn có quan hệ rất thân thiết. Tôi chất vấn thì anh nói đó là “Tình người” với nhau.

Chuyện chưa xong thì tôi lại phát hiện anh có những quan hệ thân mật rất khó hiểu với mấy cô gái trẻ cùng trường, tôi chất vấn thì anh nói: Đó là mấy đứa em! Nhưng tôi thừa biết chẳng có quan hệ gia đình họ hàng gì!

Tôi vô cùng đau khổ và lặng lẽ chia tay anh. Bề ngoài tôi có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra tôi đau như bị cắt ruột, tôi không ngủ được và suýt nữa thì thi trượt tốt nghiệp. Anh gửi thư đến tôi xé đi hết và tất nhiên là toàn tránh mặt. Tôi nghĩ anh là người đàn ông đào hoa, không đáng tin cậy.

Từ đó tới nay đã 3 năm trôi qua. Tôi khép lòng mình, không hề có một mối quan hệ nào khác giới. Tôi càng chìm vào với những cuốn sách.

Bỗng một hôm trước Tết năm nay, anh đã đến nơi làm việc của tôi. Ngẩng lên nhìn thấy anh, tôi đánh rơi cả chồng sách.

Chúng tôi ngồi với nhau một chút.Anh nói anh nhớ tôi. Anh cho biết đã lấy vợ nhưng chỉ sau một năm thì ly hôn.

Điều đáng sợ là tôi biết mình vẫn yêu anh.

Tết anh đến chúc Tết ba mẹ tôi, rủ tôi đi chơi. Tôi không thể cưỡng được, cũng y như ngày trước khi anh đến giúp tôi sửa xe.

Giờ thì tôi biết mình đã “lười yêu” chỉ vì không quên được anh. Nhưng nghĩ đến tương lai tôi lại lo sợ, nhiều khi tôi muốn chạy trốn anh. Tôi phải làm gì đây? 

Hoàng Thúy V
Thái Hà, Hà Nội

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.