Lưu Bảo Anh bản lĩnh để vượt qua mọi sóng gió

Lưu Bảo Anh bản lĩnh để vượt qua mọi sóng gió
Giờ đây, khi những dư luận đồn thổi làm tôi đau lòng dường như đã "buông tha", tôi quyết định viết những dòng này, không phải để thanh minh, mà chỉ mong lòng được bình yên sau những ngày sóng gió...
Lưu Bảo Anh bản lĩnh để vượt qua mọi sóng gió ảnh 1
Lưu Bảo Anh tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006

Khi tôi tham dự cuộc thi HHVN 2006, trong lòng tự nhủ, thi để nhiều người biết đến mình thì công việc sẽ thuận lợi hơn, tiếng nói có trọng lượng hơn, mọi người sẽ tin tôi khi làm các công việc xã hội, cũng là cơ hội để tôi chứng tỏ khả năng của mình.

Tôi đã đi thi mang theo hành trang là sự tin tưởng của các chú ở Trung tâm Văn hóa Cần Thơ, là tình yêu của mẹ, niềm tự hào của ba và sự hãnh diện của các em. Chỉ thiếu ngoại, người đã thức suốt đêm để mang hình của tôi đi khoe khắp xóm khi tôi trở thành Hoa khôi các tỉnh đồng bằng. Nhưng tôi tin, niềm tin của tình yêu thương máu thịt, rằng ngoại tôi vẫn còn đâu đây, bên cạnh tôi để lại hạnh phúc về cô cháu gái.

Không phải là người đăng quang ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết, tôi đã rất buồn dù thực lòng mừng cho Thúy. Nhưng điều tôi buồn hơn, đau lòng hơn là những việc xảy ra sau những ngày từ Nha Trang trở về Tp.Hồ Chí Minh.

Lưu Bảo Anh bản lĩnh để vượt qua mọi sóng gió ảnh 2

Trên chuyến tàu từ thành phố biển về nhà, tôi đã ấp ủ biết bao nhiêu dự định, bao nhiêu câu chuyện để kể cho ba mẹ và các em, bạn bè cũng đang đợi tôi về nữa. Rồi những điều đau lòng nhất đã ập đến liên tiếp bủa vây tôi.

Đầu tiên chỉ là chuyện có hai tờ báo viết rằng tôi không phải là Sinh viên trường ĐH Tin học Ngoại ngữ như tôi nói, rằng tôi đã lừa dối tất cả mọi người.

Tôi nghĩ đây là chuyện hiểu lầm do tôi đang bảo lưu kết quả nên nghĩ chỉ cần xin thày hiệu trưởng tờ chứng nhận kết quả bảo lưu là được. Mọi chuyện lại không hề đơn giản thế.

Vài ngày sau khi có những thông tin không đúng về tôi, khi tôi chưa kịp chứng minh do thày hiệu trưởng của tôi đi công tác, có một nam phóng viên đã gọi điện cho tôi, nói rằng sẽ giúp tôi làm sáng tỏ mọi chuyện, rằng tôi bị người khác "đánh" úp nên muốn phỏng vấn để viết bài "đính chính".

Tôi đã mừng quýnh lên, như người sắp chết đuối bắt được phao, vì tin trên đời còn nhiều người tốt, nên tôi đã đồng ý. Tôi đã chỉ đường để anh có thể đến nhà tôi (chứ không đề phòng bằng cách có thể ra quán cafe phỏng vấn - kinh nghiệm của một người chị đã dạy cho tôi sau cú vấp đó). Tôi đã nói hết những bức xúc của mình, đã kể hết những gì thuộc về mình.

Nhưng "đính chính" ở đâu không thấy, chỉ thấy địa chỉ của gia đình tôi được viết khá chi tiết trên mặt báo, đưa cả những chuyện đồ đạc nhà tôi có gì, nghèo khổ ra sao...Bây giờ, có rất nhiều người ác ý đã gọi điện thoại đến khủng bố nhà tôi. Và tôi đã rất hoảng loạn tinh thần, ba mẹ tôi cũng thế.

Lưu Bảo Anh bản lĩnh để vượt qua mọi sóng gió ảnh 3

Nhà báo đó nói "nghe người ta đồn" là tôi có nhiều đại gia đứng đằng sau rót tiền để đi thi Hoa hậu, rồi công ty của tôi cũng do người khác đài thọ, rồi có "đại gia" bên cạnh tôi là dân buôn rượu ngoại...Nhưng khi tôi hỏi là ai đồn thì nam nhà báo kia chỉ bảo: "Anh đã hứa với người đó là không nói ra rồi".

Trong lúc đang hoảng loạn và bức xúc, tôi chẳng còn phân biệt được đúng sai, đâu là câu hỏi chân tình giúp tôi, đâu là câu hỏi cho tôi "mắc bẫy". 

Nhà tôi đâu có nghèo đến mức chỉ có một bộ bàn ghế salông như trong bài báo. Mà nếu thực sự có nghèo thì nó đâu có liên quan gì đến chuyện tôi giành được ngôi Á hậu. Rồi người ta còn nói tôi giả dối, rằng nhà thì nghèo thế mà tiền thưởng lại đi làm từ thiện.

Tôi có nói nhà tôi là nghèo khổ bao giờ đâu. Ba mẹ tôi là công chức lao động, và sống cũng rất thanh bạch thôi, nhưng không phải là "chỉ có một bộ bàn ghế salông" như trong bài báo đó đã viết. Tôi cũng muốn nói, vậy chẳng lẽ chỉ có người giàu mới được làm từ thiện chứ người nghèo không được làm từ thiện hay sao? Chuyện tôi làm từ thiện nó khác với gia đình của tôi, tại sao lại mang những điều đó ra để so sánh?

Lưu Bảo Anh bản lĩnh để vượt qua mọi sóng gió ảnh 4
Lưu Bảo Anh - Một trong những Đại sứ thiện chí của game Audition

Những chuyện không có, người ta nói có, rồi bảo là nghe đồn, tôi đã uất ức, tức giận tưởng như không chịu nổi nữa. Họ đã nhẫn tâm bôi nhọ danh dự của tôi. Ba mẹ sinh ra tôi, những người bên cạnh tôi còn không biết tôi có "đại gia" hay không mà người ngoài lại biết những chuyện đó rồi bảo là nghe "đồn thổi".

Chuyện công ty của tôi, tôi chỉ phân trần thôi, chứ đâu có muốn đưa lên mặt báo. Các đối tác của tôi sẽ nghĩ sao? Như vậy có ác với tôi quá không?! Cuộc sống là vậy, ai cũng phải đi lên từ khó khăn. Nhất là với một cô gái trẻ như tôi, nhưng không phải vì thế mà tôi muốn đưa sự khó khăn của mình lên báo. Đó là chuyện riêng tư cơ mà?!

Những câu hỏi sốc, bài báo đưa cả văn nói vào, không những không giúp tôi như "lời hứa" ban đầu mà còn gây quá nhiều rắc rối và mệt mỏi cho tôi nữa. Trong mắt mọi người, những người không hiểu tôi, tôi đã trở thành con nhỏ rất xạo và xảo trá.

Tôi thấy rùng mình, lúc đó đã hoảng loạn và mất phương hướng. Danh dự của tôi đã bị những bài báo không đúng bôi nhọ. Có câu "Cây ngay không sợ chết đứng", nhưng cũng có câu "Hùm chết để da, người ta chết để tiếng". Tôi không biết tôi có làm lầm lỗi gì với ai không mà sao họ nỡ làm những chuyện đó với tôi nữa.

Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với những scandal như thế, nên tôi đã suy sụp và luẩn quẩn trong vòng xoáy đó, không tìm được lối thoát cho mình. Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn, bị ảnh hưởng rất nhiều. Những cuộc điện thoại sau 12h đêm đã làm cho ba mẹ tôi rất lo sợ và thương con.

Lưu Bảo Anh bản lĩnh để vượt qua mọi sóng gió ảnh 5
Á hậu Lưu Bảo Anh làm từ thiện ở Cần Thơ

Và tôi đã vùi đầu vào công việc để giữ lại bình tĩnh cho mình. Tôi đâu chỉ sống bằng cái danh mà cuộc thi Hoa hậu mang lại, tôi phải tiếp tục làm việc và phấn đấu.

Vào ngày 19 tháng 10 tới đây, tôi sẽ còn phải nhập học lại. Tôi đã hoàn thành xong phần học, chỉ còn học ôn để thi nữa là hoàn tất. Bây giờ, tôi chỉ mong muốn mình được là một người bình thường thôi. Cho dù tôi phải cố gắng thêm một trăm lần nữa để có được sự bình yên thì tôi cũng đồng ý.

Qua những dòng này, tôi cũng muốn nhắc đến Mai Phương Thúy. Với tôi, Thúy như một cô em gái nhỏ, xinh đẹp, thông minh và hồn nhiên lắm. Tôi thật lòng chúc mừng em và mong Thúy vượt qua các phần thi của cuộc thi HHTG để mang hình ảnh Việt Nam đi cao và xa hơn. Tôi tin là Thúy sẽ lọt vào top 10.

Cảm ơn những người thân yêu và bạn bè đã ở bên tôi, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tôi đã bớt lo sợ, đã bớt mệt mỏi căng thẳng, chỉ tập trung vào làm việc và học tập cho tốt. Tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn, để luôn bản lĩnh vượt qua mọi sóng gió.

Theo VTC News

MỚI - NÓNG