Mỹ phẩm chợ đêm sinh viên: Đểu, siêu rẻ... vẫn "hút" nữ sinh

Ở những khu chợ đêm, chợ sinh viên không ít quầy hàng bán mỹ phẩm mọc lên. Ở đây thứ gì cũng có, từ kem dưỡng da, son môi, kem ủ tóc, kem chống nắng… với giá rẻ bất ngờ.

Mỹ phẩm chợ đêm sinh viên: Đểu, siêu rẻ... vẫn "hút" nữ sinh ảnh 1

Biết đểu nhưng vì rẻ, các nữ sinh vẫn phải mua

Biết “đểu” nhưng vẫn mua

Nguyễn Thị Ngân (sinh viên khoa ngoại ngữ- trường đại học Quốc gia) cho biết: “Làm gì có loại mỹ phẩm nào rẻ mà lại tốt thế, kem dưỡng da chỉ có vài chục ngàn đồng 1 hộp to, son môi cũng chỉ trên dưới 50 ngàn/thỏi, có loại chỉ có 20 ngàn, quá rẻ ấy. Nhưng nó phù hợp với sinh viên”.

Cũng như Nguyễn Ngân, Lê Thị Hà Phương (sinh viên khoa kế toán- trường đại học Công nghiệp Hà Nội) chọn mua mỹ phẩm tại các chợ dành cho sinh viên vì chủng loại phong phú nhưng giá thành không hề cao. 

“Vào các shop bán mỹ phẩm thì người ta hét giá cao lắm, một thỏi son cũng vài trăm ngàn là ít, chưa kể đến phấn rồi kem dưỡng. Mua như vậy thì sinh viên chỉ có nhịn ăn cả tháng. Nhưng ở chợ này, loại gì cũng có, mà giá cả lại cực kỳ mềm”.

Tâm lý của sinh viên nữ khi đi chọn mỹ phẩm là lo sợ giá cả đắt đỏ. Các bạn thường quay về chọn mua son, phấn, kem nền, chì kẻ mắt… với giá rẻ tại chợ sinh viên, dù không rõ nguồn gốc. 

Từng bị dị ứng với kem dưỡng da mua tại chợ sinh viên nhưng Nguyễn Thị Hạnh (sinh viên trường đẳng sư phạm Hà Nội) vẫn phải mua: “Lần này em chỉ mua son môi, mascara, chì kẻ mắt thôi, không dám mua mấy loại kem dưỡng da với phấn nữa vì bị dị ứng. 2 thỏi son, 1 mascara, 1 chì kẻ mắt còn được khuyến mại thêm lọ nhũ nữa mà chưa đầy 100 ngàn. Qúa rẻ, không mua thấy phí”.

Đang cùng chọn phấn má với bạn gái của mình tại khu chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy- Hà Nội), Nguyễn Minh Văn (sinh viên năm 4 trường Giao thông vận tải Hà Nội) cho biết: “Mới đứng ở đây một lúc thôi, nhưng cũng thấy đông bạn nữ kéo đến mua lắm. Hầu hết là mua son môi. Mình thì không rành về những khoản này. Nhưng nhìn là biết hàng đểu rồi, không hiểu sao các bạn nữ vẫn mua, mua nhiều là đằng khác ấy chứ”.

Chỉ trong một khoảng không gian nhỏ hẹp tại chợ, nhưng những quầy mỹ phẩm này bày bán đủ loại mặt hàng mỹ phẩm khác nhau, hỏi đến loại nào sẽ có loại đấy, và người bán hàng sẽ hướng dẫn, tư vấn rất nhiệt tình cho khách hàng. 

Thậm chí có những loại được gắn mác sản phẩm rất lạ, không có bất kỳ hướng dẫn nào bằng tiếng Việt, nhưng người bán hàng vẫn chống chế “đây là hàng xách tay từ bên nước ngoài về, nên làm gì có tiếng Việt em”. Sau khi được ngửi mùi nhìn thử loại kem này, không mảy may nghi ngờ, rất nhiều sinh viên đã rút tiền, quyết định mua về dùng.

Hậu quả khó lường

Mỹ phẩm chợ đêm sinh viên: Đểu, siêu rẻ... vẫn "hút" nữ sinh ảnh 2

Sau một thời gian dùng mỹ phẩm chợ, khuôn mặt của Lê Thị Hà Phương (Đại học Công Nghiệp Hà Nội) bắt đầu nổi mụn nhiều, da mặt khô và bắt đầu có vẩy. Khi được hỏi đến, Hà Phương rùng mình kể: “Tuần trước mình đi khám da liễu tại bệnh viện, bác sĩ có bảo da mặt mình bị khô, bít lỗ chân lông, có dấu hiệu của bị nấm da mặt nữa, phải điều trị tương đối lâu đấy, hết cũng kha khá tiền. Và bác sĩ cấm mình sử dụng các loại mỹ phẩm một thời gian, đặc biệt tuyệt đối không được sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Các chị trong xóm trọ mình khuyên không nên dùng loại mỹ phẩm này từ lâu, nhưng ham rẻ mà mua, giờ mới thấy hậu quả. Đúng là tiền mất tật mang. Tiền thuốc còn quá chết với tiền mua mấy thứ mỹ phẩm ấy”- Lê Thị Hà Phương kể thêm.

Sau một lần tò mò mua thử mặt nạ dưỡng da về đắp mặt Đặng Văn Ngọc Nguyên (sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Hà Nội) bị dị ứng, mẩn đỏ nổi khắp mặt, đến bây giờ cô bạn vẫn không tránh khỏi hoảng hốt khi nhắc tới việc này. 

“Mình mới đắp được có 5 phút, nhưng mặt mình bắt đầu thấy ngứa, rát. Nhưng nhớ lời chị chủ quán dặn là sẽ hơi ngứa nên cố chịu. Đến khi không thể chịu được nữa, đi rửa mặt ngay lập tức, thì thấy mặt mình đỏ ửng hết lên, sưng tấy như là đứa bị bệnh. Sau lần ấy chừa hẳn, không ham hố đồ rẻ nữa. Miệng mấy bà bán hàng ấy dẻo như kẹo ngọt ấy, tránh xa luôn.

Bài học nhớ đời của mình và cho mấy đứa bạn. Nói không với mỹ phẩm chợ từ đây. Nhưng nói thật, với tâm lý cần rẻ, nhưng vẫn muốn làm đẹp thì khó để sinh viên tụi mình tránh lắm. Phải gặp hoàn cảnh như mình thì các bạn ấy mới sợ mà không dùng. 

Thậm chí có bạn bị rồi nhưng vẫn chẹp miệng liều dùng tiếp, chỉ là tránh mua cửa hàng ấy. Vì rẻ mà, ai chẳng ham”. Đặng Văn Ngọc Nguyên tâm sự.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.