Nghị lực của cô bé mồ côi

Nghị lực của cô bé mồ côi
TP - Tại buổi vinh danh “Người con hiếu thảo” do Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức, Hoàng Thị Quỳnh, học sinh lớp 8A2, trường THCS Na Dương, Lộc Bình, kể về gia cảnh của mình khiến nhiều người rơi nước mắt.

Năm Quỳnh lên 4 tuổi, sau khi bố mất, mẹ đi biệt, em được ông bà ngoại đón về nuôi dưỡng. Sau đó một thời gian, ông lâm bệnh trọng, chết trong cảnh nghèo túng. Bà tủi phận, khóc nhiều đêm, đôi mắt đã không nhìn thấy gì.

Quỳnh kể, mỗi sáng tinh sương, em dậy nấu cơm hai bà cháu ăn, tranh thủ quét dọn nhà cửa rồi đi học. Căn nhà nhỏ đã xuống cấp, sương, bụi đầy nhà, làm Quỳnh không lúc nào ngơi tay. Ngoài thời gian học tập tại trường, ôn luyện bài vở, Quỳnh lao vào công việc lấy củi, gánh nước, giặt giũ, rau cháo nuôi bà qua ngày. Em tâm sự: Bà em năm nay đã ngoài 80 tuổi, những khi đau ốm, em sợ lắm, hoặc những khi bà tham việc, ngã ngoài sân, em không thể đỡ bà dậy được.

Cuộc sống lam lũ, nom Quỳnh nhỏ thó so với các bạn cùng trang lứa. Với số tiền 320 ngàn đồng trợ cấp xã hội hằng tháng, Quỳnh lên chi tiết chi tiêu hằng ngày, tằn tiện, trồng rau, bắt tôm cua phụ vào bữa ăn chính. Cảm thông hoàn cảnh khó khăn của em, hàng xóm, láng giềng, người hảo tâm thi thoảng giúp đỡ miếng cơm, manh áo.

Chị Trần Thị Sơn Thùy, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn cho biết, vượt qua những khó khăn, vất vả, thời gian dành cho ôn luyện bài vở ít, Hoàng Thị Quỳnh cố gắng học tốt. Tám năm liền em đều đạt học sinh giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ, đoạt giải nhất Hội thi Nét chữ, nết người. Năm học vừa qua, em đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Quỳnh còn là một lớp trưởng gương mẫu, Liên đội phó trường THCS thị trấn Na Dương.

Thay mặt những tấm gương Người con hiếu thảo lên phát biểu ý kiến, được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Lạng Sơn, Quỳnh xúc động nói: “Nhà trường và các bạn trong lớp tạo điều kiện giúp đỡ em rất nhiều, miễn giảm học phí. Em rất thương yêu bà, tự nhủ phải làm thật nhiều điều có ích, việc tốt, đền đáp công ơn, làm cho bà thật vui, sống lâu. Xin gửi tới các bạn cùng hoàn cảnh, lời chia sẻ chân thành, hãy cố gắng vươn lên, dù khó khăn đến đâu, nếu có ý chí và nghị lực, chúng ta sẽ vượt qua tất cả!”

Mọi sự giúp đỡ, sẻ chia, xin gửi về địa chỉ: Hoàng Thị Quỳnh, học sinh lớp 8A2, trường THCS thị trấn Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn. Hoặc VP báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn, số 2 Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, ĐT: 0913094388.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.