Người đẹp mang “hơi ấm” đến tâm lũ

Người đẹp mang “hơi ấm” đến tâm lũ
TP - Cụ bà 95 tuổi, nhà nước ngập mái, xiêu vẹo, đồ đạc cuốn trôi hết theo dòng lũ dữ. Cụ móm mém cười, tay già nhăn nheo, chai sần nắm tay người đẹp Thúy Vi trao từng quả bưởi, quả cam sót lại sau vườn khiến nhiều thành viên trong đoàn cứu trợ xúc động. Phải chăng bão lũ cũng góp phần làm cho chúng ta xích lại gần nhau để rồi trao nhau yêu thương.
  • Sẻ chia may mắn

    Sáng sớm 23/11, đoàn công tác báo Tiền Phong cùng nhà tài trợ ngân hàng HD Bank đến trao quà cho bà con 2 xã Hương Trạch và Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh). Dọc sông Ngàn Sâu, dòng nước chảy xiết, đục ngầu, tiếng sống vỗ ai oán. Rặng cây cỏ bên sông bạt về hướng nước chảy, mình ướt đẫm phù sa, nhiều mái nhà tranh xơ xác vết bùn loang lổ lên tận mái nhà. Trao quà đợt này, tình cờ tôi gặp Huỳnh Thúy Vi, người đẹp miền Tây sông nước dự chung kết hoa hậu Việt Nam 2016.

    Thúy Vi để lại nhiều ấn tượng, tình cảm cho ban giám khảo, khán giả trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp có hình thể chuẩn, làn da như trứng gà bóc, dáng thắt đáy lưng ong, phong cách quý phái nhưng không kém vẻ dịu dàng, nữ tính, đậm chất con gái miền Tây. Trong đêm thi tài năng, Thúy Vi hoá thân vào một cô gái miền Tây đi lấy chồng nước ngoài. Hội trường lặng đi xúc cảm khi cô lột tả sự đau đớn trong nội tâm khi bị đối xử tệ bạc, muốn gọi điện về Việt Nam cho cha mẹ cũng không được. Cao trào của tiết mục, khi cô bị chồng đuổi khỏi nhà, bơ vơ nơi đất khách, có thành viên Ban giám khảo cũng rơi lệ. Thúy Vi chia sẻ thông qua vở kịch cô muốn góp tiếng nói về vấn đề lấy chồng Việt kiều, khá phổ biến ở miền Tây.

    “Vi rất ngạc nhiên và bất ngờ khi gặp gỡ người dân Hà Tĩnh. Bởi trái ngược cảnh hoang tàn, đổ nát, mất mát và thiếu thốn đủ bề sau lũ nhưng bà con luôn lạc quan, nở nụ cười trên môi. Ðặc biệt còn sẵn sàng chia sẻ những hoa quả đặc sản còn sót lại trong vườn cho đoàn cứu trợ. Trong đoàn ai cũng ấm áp, không phải cho đi mà đang nhận lại”.

    Người đẹp Thúy Vi

    Trái ngược với một người đẹp kiêu sa lộng lẫy trong tà áo dài đêm chung kết, hôm nay Thúy Vi mang vẻ đẹp thánh thiện. Phát quà cứu trợ, người đẹp không quên nở nụ cười tươi trên môi và những lời động viên: “Cháu may mắn được có mặt ở đây, để mang mắn của mình, những món quà chia sẻ với các bà, bác, dì, cô… động viên mọi người sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống”.

    Phát xong 400 suất quà cứu trợ của ở 2 xã Hương Trạch và Lộc Yên, người đẹp hồ hởi khoe vừa được người dân tặng một túi bưởi đặc sản Phúc Trạch. “Vi rất ngạc nhiên và bất ngờ khi gặp gỡ người dân Hà Tĩnh. Bởi trái ngược cảnh hoang tàn, đổ nát và mất mát, thiếu thốn đủ bề sau lũ nhưng bà con luôn lạc quan, nở nụ cười trên môi. Ðặc biệt còn sẵn sàng chia sẻ những hoa quả đặc sản còn sót lại trong vườn cho đoàn cứu trợ. Trong đoàn ai cũng ấm áp, không phải cho đi mà đang nhận lại”, Thúy Vi chia sẻ.

    Người đẹp mang “hơi ấm” đến tâm lũ ảnh 1
    Thúy Vi cho biết, qua báo đài biết được đồng bào miền trung đang khốn khó bởi mưa lũ, cô kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp ở phòng giao dịch HD Bank Cần Thơ, khách hàng ủng hộ được gần 30 triệu tiền mặt. Người đẹp và đồng nghiệp sẽ trực tiếp đến tận nhà các hộ gia đình bị thiết hại nặng nhất sau lũ để thăm hỏi, động viên.  

    “Ngọc trong đá”

    Dưới cơn mưa dông, người đẹp Thúy Vi cùng đồng nghiệp vẫn lội bùn đến tận nhà trao quà cho 40 hộ dân bị thiệt hại nặng ở xã Lộc Yên. Thăm gia đình chị Nguyễn Thị Châu ở xóm Yên Bình gần thủy điện Hố Hô (Quảng Bình) xả lũ nên căn nhà lụp xụp bị ngập tới mái. Chồng đi làm ăn xa, với hai con nhỏ, chị trở tay không kịp, đồ đạc bị nước cuốn hết. Hai con chị, đứa lớn bị xuất huyết tiểu cầu, đứa bé bị teo não. Cầm phong bì Thúy Vi tặng, chị lóng ngóng cất vào túi, xúc động nói: “Cảm ơn các em gái. Giờ có thêm tiền mua sữa cho cháu”.

    Nước ngập, nhiều đồ đạc bị cuốn trôi, nhà xiêu vẹo, nhưng cụ Nhân 95 tuổi (ở xã Lộc Yên, Hương Khê) vẫn móm mém cười tươi khi gặp đoàn cứu trợ. Cầm những quả bưởi, quả cam sót lại sau lũ để tặng đoàn, cụ lạc quan nói: “Ở vùng thấp nên từ bé đến giờ cụ không nhớ phải chạy lụt bao lần. Năm ít là 3-4 lần, nhiều 7-8 lần nên cũng quen. Nhưng các cháu đến động viên thế này làm cụ xúc động lắm. Có duyên bà cháu mình gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Cảm ơn các cháu, cảm ơn cháu gái xinh đẹp cả người lẫn tâm hồn (người đẹp Thúy Vi)”.

    Người đẹp mang “hơi ấm” đến tâm lũ ảnh 2
    Ðúng như cụ bà nói, ai tiếp xúc sẽ thấy Thúy Vi không chỉ đẹp về hình thức mà tâm hồn, tính cách. Có người còn đưa hình ảnh “Ngọc trong đá” để nói về vẻ đẹp hình thể và cá tính của Thúy Vi. Khi sinh viên ÐH Cần Thơ, người đẹp từng đi làm thêm quần quật, làm nhân bán hàng siêu thị Cần Thơ dành dụm mỗi tháng 1-2 triệu đóng học phí. Năm 2014, khi Thuý Vi đạt danh hiệu Hoa khôi HSSV Cần Thơ vi vẫn dành thời gian chính để học tập và tốt nghiệp loại khá. 
  • Thúy Vi chia sẻ, dự thi Hoa hậu Việt Nam không phải để tìm kiếm một sự “đổi đời” hay “đại gia” mà vì muốn thử sức mình, để không phải nuối tiếc khi tuổi xuân qua. Sau vòng chung kết cuộc thi, Thúy Vi nhận được nhiều lời mời công việc hấp dẫn,“kế hoạch” bước chân vào làng giải trí, điện ảnh. Song người đẹp giữ vững lập trường tiếp tục gắn bó với ngân hàng HDBank để có kinh nghiệm vững chắc trong lĩnh vực tài chính để sau này có thể tự kinh doanh lĩnh vực nào đó. 
MỚI - NÓNG