Sinh viên “sập bẫy” làm thêm dịp Tết

Sinh viên “sập bẫy” làm thêm dịp Tết
TPO - Mặc dù còn gần tháng nữa mới đến Tết nhưng nhiều bạn sinh viên đang ráo riết tìm việc làm thêm để kiếm tiền tiêu Tết.

Sinh viên đua nhau bán hàng đa cấp

Bận rộn làm thêm

Những ngày gần Tết, nhiều doanh nghiệp đang tuyển nhân viên quảng cáo, phát tờ rơi, phát quà khuyến mãi, bán hàng… Đây là những công việc sinh viên có thể làm thêm trong dịp Tết. Chỉ với 2-3 tiếng/1 ca, thu nhập khoảng 200.000  -300.000 đồng, nhiều bạn sinh viên có thu nhập khá ổn.

Ở các khu trung tâm thương mại lớn như Big C, Metrol, Vincom… không khí mua sắm ngày càng nhộn nhịp. Rất nhiều sinh viên trong bộ đồng phục tươi tắn đứng tiếp thị cho các mặt hàng như điện thoại, mỹ phẩm, đồ nội thất…Công việc không vất vả lắm, có thể làm theo ca từ 6h sáng đến 2h chiều, lương từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu, tùy theo từng hãng.

Bạn L.T.Thúy nhân viên tiếp thị mỹ phẩm hãng Pond’s cho biết: “ Công việc không yêu cầu kinh nghiệm nhưng đòi hỏi phải có ngoại hình khá, nhân viên cần phải có khả năng giao tiếp tốt, xử lý nhanh nhạy mọi tình huống, năng động và nhiệt tình với công việc”.

Ngoài lương cứng ra, nhân viên bán hàng ở Big C còn được thưởng Tết với số tiền khá lớn , tương đương với lương một tháng làm việc là 3 triệu. Tuy nhiên, thời gian làm việc đến 29 và mùng 3 Tết bắt đầu khai xuân, nên nhiều bạn sinh viên không theo được.

Bạn Lê Trung Đức ( sinh viên năm 4, Viện ĐH Mở) chia sẻ : “ Mình làm nhân viên bán hàng ở đây được gần một năm, công việc ổn định, thu nhập cũng khá nhưng tốn thời gian, nhiều khi nghỉ học để đi làm vì nếu nghỉ nhiều sẽ bị trừ lương và nhiều hơn nữa sẽ bị thôi việc”.

Nhiều bạn chọn việc đi phát tờ rơi, tờ quảng cáo ở cổng trường, cổng chợ…Đây là công việc rất phù hợp với sinh viên. Mặc dù phải đi bộ nhiều, bụi bặm nhưng thu nhập cũng khá, 200k/ca/3 tiếng.

Sập bẫy

Làm thêm rất hữu ích cho sinh viên, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có được kinh nghiệm sống. Tuy nhiên, rất nhiều bạn sinh viên bị “sập bẫy” khi tìm việc , rơi vào cảnh túng bấn.

Bạn Tuấn Tú (Sv năm 1, Đại học Quốc gia) kể : “ Em đến trung tâm giới thiệu việc làm thì được giới thiệu đi trực tổng đài điện thoại. Họ bắt phô tô chứng minh thư, nộp phí 200k, lúc đầu em thấy xót tiền nhưng họ bảo thu nhập khá, có thể kiếm 2 triệu một tháng. Nhưng khi mang giấy giới thiệu của trung tâm sang công ty thì họ cũng bắt đặt cọc 500.000 và mua hồ sơ 100.000 mới nhận làm. Em không có tiền, xin rút lại nhưng bên trung tâm không giữ lời hứa lại bảo họ chỉ có trách nhiệm đưa em sang đó. Thế là mất trắng 200k và cả buổi sáng nghỉ học.”

Trường hợp bạn Vũ Văn Thái ( Sv năm 1, ĐH Thương Mại) cũng thảm hại. Thái được một người bạn gái mới quen trên xe bus rủ đi chơi đêm Noel ở một Công Ty bán hàng đa cấp. Đến đó thấy không khí sôi động, các bạn trẻ cũng bằng tuổi mình có khả năng thuyết trình trước hàng nghìn người, lương tháng lại rất cao toàn tiền chục triệu... Được các bạn tận tình “chăm sóc”, chỉ cho con đường làm giàu nhanh nhất, Thái không ngần ngại vay mượn bạn bè, vay nặng lãi, tổng cộng là hơn 3 triệu, trong một buổi chiều Thái có được tấm thẻ nhân viên kinh doanh. Nhưng chỉ sau 2 tuần, Thái tự “rút lui” , lí do là: “Mình thấy mất quá nhiều thời gian vào đó, lúc nào cũng chỉ nghĩ đi làm, tìm khách hàng và chăm sóc mà quên cả ăn, học. Kì thi vừa rồi trượt mấy môn”.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc học hành, mà số nợ của Thái cũng khiến cậu sinh viên này đau đầu, lo trả nợ. Số vay lãi ngày càng tăng cao, bạn bè suốt ngày gọi điện thúc giục đòi tiền. Thái tâm sự: “ Mình dành dụm tiền ăn, tiền mua vé tàu mẹ gửi ra để trả nợ, giờ lo kiếm tiền về quê chứ chẳng còn tâm trí nào mà học hành”.

Cảnh giác với nhiều mánh khóe

Có thể thấy, trên khắp các cổng trường, cổng chợ gần đây dán rất nhiều giấy tuyển nhân viên làm thêm dịp Tết. Tuy nhiên lại không thông tin rõ về công việc, địa chỉ mà chỉ tuyển nhân viên năm 1, năm 2. Điều đáng nói ở đây là, rất nhiều bạn sinh viên đã bị lừa.

Cũng vì tìm việc trên tờ rơi mà bạn Phùng Văn Tùng ( sinh viên năm 2, Đại học Giao thông) bị lừa mất xe Sirious. Tùng vừa khóc, vừa kể lể: “ Em thấy tờ rơi có tuyển nhân viên bán hàng dịp tết, lương cao, có thưởng nên gọi điện đến xin phỏng vấn. Được một anh giới thiệu là thư kí hẹn gặp ở quán nước, anh hỏi mấy câu về học hành, đã đi làm ở đâu chưa…Sau đó anh bảo bạn anh gọi có việc, em đợi anh ở đây. Anh mượn xe và để lại cho em cardvisit và chiếc laptop Lenovo. Nhưng đợi hơn một tiếng không thấy anh quay lại, em gọi theo số điện thoại thì thuê bao, xem laptop thì bị hỏng”.

Không chỉ riêng Tùng, còn rất nhiều trường hợp bị sập bẫy như vậy.

Là sinh viên năm 4, có kinh nghiệm tìm việc làm thêm, bạn Phan Thị Hồng ( Sv năm 4, Đại học Kinh Tế Kĩ thuật Công nghiệp) chia sẻ: “ Nếu muốn tìm việc làm thì tốt nhất nên nhờ người thân giới thiệu. Vì đó mới đảm bảo được công việc và tiền lương cho bạn. Qua trung tâm thì phải hỏi ý kiến bạn bè xem trung tâm đó có tin cậy hay không, vì không phải trung tâm nào cũng là lừa đảo. Và tránh tìm việc qua tờ rơi, mình thử nhiều lần rồi nhưng toàn thất bại và không đáng tin”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG