Tơ lòng

Sốc vì bị người yêu gọi là 'con'

Sốc vì bị người yêu gọi là 'con'
TP - Trước mặt em thì anh ấy ngọt ngào gọi là “cưng”, là “mèo con” rồi lại “cún yêu”... Thế mà sáng nay anh ấy gọi cho em không được nên đã gọi vào điện thoại của bạn cùng phòng em (vì bạn kia để loa to quá nên em ngồi cạnh đó nghe được), hỏi là: “Sao con Q. không nghe máy? Con này lại tớn đi đâu rồi chắc?”.

Em choáng váng hết cả người anh ạ. Bạn em giải thích là quê anh ấy vẫn hay gọi phụ nữ ít tuổi hơn như vậy, nhưng em vẫn không hết được cảm giác hụt hẫng kinh khủng… nguyentoq…@

Vậy thì những cưng và mèo cún thì quê anh ấy cũng gọi hay sao? Hay là cũng mới du nhập từ trời Tây vào? Thực ra điều tệ nhất trong tình huống này là sự chênh lệch quá lớn giữa các danh xưng thôi. Điều tệ vừa là ở đây bạn chỉ ở ngôi thứ ba (gián tiếp), nhưng ngôi thứ ba lại nghe được các ngôi kia nói mà thôi. Hehe. Nói chung, tâm lý đàn ông Việt cũng chưa thay đổi so với thế kỷ trước là bao. Thôi thì cứ hạch tội cho nặng vào, thể nào cũng thề thốt… Ặc ặc ặc.

Em chia tay với người yêu được 1 tháng thì gặp anh T cũng vừa li hôn, chúng em đến với nhau bằng sự cảm thông với nỗi đau thất bại trong tình yêu. Nhưng càng gần đến ngày cưới em lại càng thấy tình cảm trong lòng mình lạnh nhạt dần đi, em không thấy vui vẻ, háo hức khi ở cạnh nhau, còn anh T thì vẫn tiến hành mọi việc như dự kiến. Giờ em không biết có nên nói thật với anh ấy về cảm xúc của mình không hay là cứ chung sống với nhau chờ tình cảm hồi sinh? vutuoi88…@

Sốc vì bị người yêu gọi là 'con' ảnh 1

Tình cảm không phải là một loại thực vật nào đó nên cũng khó đấy. Như bạn nói, hai người đến với nhau vì “đồng bệnh tương lân” chứ chưa phải là tình yêu đúng nghĩa. Vậy nên, qua thời gian (mà hình như thời gian hơi ngắn?), sự thiếu cảm xúc, đam mê sẽ lộ dần ra. Tốt nhất, nên dũng cảm nói thật những gì bạn đang trải nghiệm. Lưu ý, chọn lúc và cách nói sao cho khéo, đừng huỵch một cái…

Ông xã em đi xin học cho con, bảo là chọn được trường tốt, cô giỏi để con tiến bộ. Mới đây em phát hiện ra ông ấy cho con vào học lớp của người yêu cũ. Em rất bực mình, muốn chuyển phắt con sang trường khác nhưng vừa nói chuyện đó thì thằng bé khóc lóc, bảo chỉ học ở lớp cô H thôi. Em đang không biết nên làm thế nào đây???                hoangthithanhx…@

Sốc vì bị người yêu gọi là 'con' ảnh 2

Đúng là khó chịu thật, nhưng lúc này cần sự “cao thủ” của chị đấy. Cũng nên bình tĩnh mà soi xét, nếu muốn chắp nối thì anh chồng sẽ không làm như vậy đâu. Vậy thì chị cũng chưa có gì phải lo lắng quá. Tóm lại, việc đi họp phụ huynh chị cứ nhận lãnh. Xong! À mà, thằng bé giống bố quá nhỉ… Kakaka.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG