Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Em và anh ấy rất yêu nhau, mặc dù em là người lành lặn còn anh ấy bị hỏng mất đôi mắt từ nhỏ. Chúng em muốn kết hôn để em có thể chia sẻ, giúp đỡ anh ấy trong cuộc sống. Thế nhưng bố mẹ anh ấy nhất định không tin vào sự chân thành của em mà luôn cho rằng em muốn lấy anh ấy để chiếm gia tài (vì anh là con một, nhà anh buôn bán nên rất giàu). Em cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng nhưng thương anh ấy quá nên không nỡ dứt áo ra đi. Em chẳng biết làm thế nào để chứng minh tình cảm của mình cả... hoanglien…@

Ca này khó. Nếu làm phim hoàn toàn có thể kéo dài đến 20 tập mà vẫn lấy được nước mắt khán giả. Huhu. Cũng hơi lạ ở chỗ: Vậy ông bà ấy định để con trai một độc thân cả đời à? Mà thôi kệ, cách tốt nhất hiện nay là cứ để thư thư ra một quãng xem sao. Mà chính anh ấy cũng phải có quan điểm của mình chứ, chẳng lẽ lại phụ thuộc hoàn toàn?! Đây là lúc anh ấy cần có thái độ. Cũng nên biết tự thương mình chứ đừng trông chờ vào tình thương của người khác.

Từ hôm biết em là cô giáo của cháu mình, anh T cứ suốt ngày xem camera gắn tại lớp để theo dõi em, thỉnh thoảng còn chụp lại và đưa lên facebook. Anh ấy bảo vì có cảm tình với em nên luôn muốn nhìn thấy hình ảnh của em. Thật lòng em không có thiện cảm gì với anh T, nay anh ấy lại làm thế này khiến em càng ghét thêm. Liệu đây có được coi là hành vi xâm phạm cuộc sống của người khác không ạ? Em phải làm thế nào cho anh ta chấm dứt việc này? camtucau91…@

Tơ lòng ảnh 1

Rõ ràng đây là hành vi xâm phạm cuộc sống của người khác rồi. Rất bất nhã. Ở nước ngoài là có thể báo công an rồi đấy, nhưng ở ta thì công an đang hơi bị nhiều việc nghe chừng quan trọng hơn. Tốt nhất, bạn vào luôn facebook của anh ta và nêu ý kiến phản đối, chỉ cần nhẹ nhõm: Này anh kia, tôi không đồng ý đưa hình tôi lên nhé! Đảm bảo vô duyên cỡ nào cũng phải thôi. Trong lúc chờ đợi, hay là khi trong lớp vẫn đeo khẩu trang? Hazzzzzz…

Dạo này ông chồng em lại cứ post những bài thơ tình làm từ thuở sinh viên lên facebook rồi nhận được bao nhiêu lời chia sẻ, hoài niệm của bạn bè, trong đó có cả mấy cô bạn gái cũ. Em thấy bực mình, bảo anh thôi cái trò "hồi teen" ấy đi, tình cũ mà cứ rủ kiểu đó trước sau cũng về. Anh ấy không nói gì nhưng lại càng đưa nhiều thơ lên hơn. Thế là thế nào??? dihuong…@

Tơ lòng ảnh 2

Thực ra kệ thì cao thủ hơn. Hơn nữa, thơ tình thời sinh viên chắc số lượng cũng có hạn thôi chứ. Và, chắc chất lượng cũng “phình phường” nếu như không muốn nói là “ngây ngô, thô sơ”. Nói thế để chị yên tâm về khả năng rủ tình cũ của loại thơ ấy. Tuy nhiên, để chắc, chị nên vào còm dưới những bài thơ đó vài biểu tượng mặt cười. Đảm bảo các đối tượng kia chán luôn. Hehehe!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG