Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Chị gái em sau khi lấy chồng và sinh hai đứa con thì trở nên già nua, cau có vì suốt ngày phải lo kiếm tiền nuôi chồng con. Nhìn cảnh đó em rất sợ, nhỡ lấy anh nghèo thì vất vả giống chị, mà kiếm anh giàu cũng chẳng dễ xơi. Thế mà chị và gia đình em cứ hối thúc, dọa em không lấy chồng nhanh sau này ế nhăn ngồi mà khóc. Em hoang mang lắm... phudung89…@

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay! Nhưng cũng đừng quá lo em ạ. Vì “hay” ở đây không chỉ có nghĩa là biết, mà còn là “hay ho” nữa đấy! Cái gì cũng có giá của nó, hạnh phúc cũng vậy thôi. Gợi ý nhỏ nhé: Chồng đôi khi không quý bằng con đâu em… Hiiiii

Tôi và Ng. chia tay được nửa năm nay rồi nhưng tuần nào cô ấy cũng gọi điện, chỉ với một nội dung là: "Em cần 200 triệu để bù đắp 3 năm tuổi xuân em dành cho anh, nếu không anh cũng không yên mà lấy vợ được đâu". Lần nào cô ấy cũng nói như chủ nợ với con nợ vậy. Tôi không thể chấp nhận đòi hỏi đó mà không biết làm cách nào để chấm dứt trò này? liemquang…@

Tơ lòng ảnh 1

Ơ, vậy là cô ấy tính toán cũng sát sạt như gái giang hồ í nhỉ?! Ặc ặc ặc! Với những người có máu tống tiến thế này, đáp ứng nhu cầu không có điểm dừng của họ là chuyện không thể. Gặp cướp rồi anh ơi! Nhẹ nhàng không xong có lẽ anh phải doạ báo công an thôi. Phương án khó hơn nhưng không phải đưa nhau vào vòng lao lý là anh phải chuẩn bị tư tưởng cho người yêu tiếp theo bằng cách kể luôn sự thật về Ng.

Chồng em là bác sĩ sản khoa, anh ấy mở một phòng khám tại nhà khá đông khách. Gần đây em phát hiện ra bạn gái cũ của anh ấy hay đến khám vào giờ vắng khách và em không có ở nhà. Em rất khó chịu nhưng không biết bày tỏ thái độ thế nào vì xét về lí thì họ là bệnh nhân - bác sĩ. Cả tuần nay em không ngủ được vì chuyện này rồi. dunghoa…@

Tơ lòng ảnh 2

Hm… Có lý này nhưng lại có lý nọ còn to hơn chứ. Như tác gia kiếm hiệp nổi danh Kim Dung nói: “Ngoài trời còn có trời” vậy. Theo đó thì cái lý bệnh nhân – bác sỹ không đứng vững được đâu. Tuy nhiên, không cần cãi lý làm gì, bạn cứ tìm một cái list những bác sỹ sản khoa khác và tế nhị gửi cho sản phụ kia đồng thời CC cho bác sỹ tại gia là xong. Hazzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.