Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Em thích cô ấy lâu rồi, bày tỏ tình cảm mấy lần nhưng chưa được chấp nhận. Em phải làm sao đây?

Em thích cô ấy lâu rồi, bày tỏ tình cảm mấy lần nhưng chưa được chấp nhận. Tuần trước tình cờ đi ngang qua trường cô ấy, em thấy có ba đối tượng dữ dằn đang trêu chọc bậy bạ, em dừng lại can thiệp và xảy ra xô xát. Một mình em không thể “chọi” lại nên đã bị thương. Cô ấy đưa em về nhà băng bó... Hôm sau tỉnh dậy em thấy có tờ giấy kẹp trong gói thuốc ghi: “Chúc anh mau bình phục để diễn xuất tốt hơn. Có điều, lần sau đừng diễn trước cổng trường em như thế”. Em phải làm sao để chứng minh đó chính là sự thật chứ không phải trò dàn dựng? hoanghon_...@

Chẳng cần làm gì cả, bởi đừng nghĩ con gái nói thế tức là thế. Bị thương và nằm ở nhà cô ấy mà còn không biết gì đã là những sự thật hùng hồn rồi. Dĩ nhiên, vì xem nhiều phim Hàn, cô ấy cũng hơi bị đa nghi, hazzz… thì cứ bình thường đi, có thể mỹ nhân sẽ rung rinh và… Còn nếu đã lòng thành đến thế mà vẫn không được đoái hoài thì cũng nên ra đi thanh thản.

Em mới về làm dâu được 1 tháng thì chồng phải đi công tác nước ngoài dài hạn. Vì múi giờ lệch nhau nên em hay phải thức khuya để chat với anh ấy cho đỡ nhớ nhung, bọn em hay chat webcam (khá tế nhị). Em không biết mẹ chồng lại để ý và nói bóng gió về việc đêm hôm cứ kì cạch với cái máy tính, nếu không làm gì mờ ám thì sao lại phải chốt cửa phòng kĩ thế. Em không biết giải thích thế nào để mẹ chồng hiểu... huongnhu…@

Tơ lòng ảnh 1

Rất đơn giản, nên hẹn với chồng một giờ phù hợp với lịch của má. Và chat cho má giao tiếp với con trai của má luôn. Bảo đảm thích và thay lời muốn nói. Dĩ nhiên, lúc đó bạn chỉ chat bình thường, không có mở ngoặc về sự tế nhị. Kakaka.

Con trai tôi yêu một cô bé đã từng đi du học hơn 10 năm, khi về nhà tôi chơi, cô ấy mang đặc phong cách Tây Âu khiến cả nhà sửng sốt. Tôi bảo con trai nên chọn một cô gái thuần Việt để phù hợp với truyền thống gia đình nhưng nó nhất định không nghe, còn bảo: “Con lấy vợ cho mình chứ không phải cho gia đình”. Bỗng dưng nó ngang bướng như vậy có phải do ảnh hưởng từ cô bé kia không? Tôi phải ứng xử thế nào bây giờ? Trần Thị Hồng H (Hải Phòng)

Tơ lòng ảnh 2

Chia sẻ với bác về nhu cầu muốn có một cô dâu thuần Việt. Nhưng bác ơi, ngay cả con trai của bác giờ cũng có thuần Việt đâu (xét theo nghĩa không biết gì về thế giới, như kiểu cách đây nửa thế kỷ). Và những cô gái khác cũng vậy, dù là họ không đi du học. Vậy nên, ta hãy đi vào những điều cụ thể để nhắc con điều chỉnh người vợ tương lai. Đừng già néo kẻo đứt dây ạ.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG