Trung thu kết nối yêu thương

Các bệnh nhi háo hức bên chiếc bánh sinh nhật chung. Ảnh: Hồng Nhung.
Các bệnh nhi háo hức bên chiếc bánh sinh nhật chung. Ảnh: Hồng Nhung.
TP - Mùa Trung thu năm nay không chỉ có vui chơi, phá cỗ trông trăng mà còn là trung thu của sẻ chia, trao gửi yêu thương, sẻ chia với trẻ nghèo từ miền xuôi tới miền ngược.

Cung đường hạnh phúc

Được đoàn công tác do anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn dẫn đầu đến thăm và tặng quà, Hiệu trưởng Trường PTTH Bán trú Mậu Duệ B (huyện Yên Minh, Hà Giang) - cô Nguyễn Thị Tho mắt rơm rớm. Cô Tho cho biết, trường có 150 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và phần lớn học sinh thuộc hộ nghèo của địa phương.

 Trường PTTH Bán trú Mậu Duệ B có 8 điểm lẻ và một điểm chính. Cơ sở vật chất nhà trường đang xuống cấp nghiêm trọng. Hằng năm, nhà trường phải vận động xã hội hóa để lo cho các em học sinh được đến trường. “Năm nay, nhờ sự quan tâm của T.Ư Đoàn và báo Tiền Phong, các em học sinh đã có một chương trình trung thu ấm áp. Đây là món quà động viên tinh thần để các em có thêm niềm vui đến trường, đi học đông đủ, giúp cho việc học tập và giảng dạy tốt hơn”, cô Tho nói.

Cũng hướng tới trẻ em vùng cao, tối 11/9, Chi đoàn thanh niên Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng phối hợp với Đoàn thiện nguyện Hà Nội và Đồn Biên phòng Quang Long (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng) tổ chức “Đêm hội trăng rằm” tại xã Quang Long (huyện Hạ Lang). Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hàng trăm phần quà gồm thực phẩm, sách vở, quần áo, cặp sách, bánh kẹo… với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng 70 cặp bánh và tổ chức phá cỗ Trung thu cho các cháu Đồn biên phòng Quang Long.

Trung thu yêu thương

Sáng 11/9, trong tiết trời se se đầu thu, những bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư xúng xính trong bộ đồ… bệnh nhân lên sân khấu chung bữa tiệc sinh nhật tập thể mang tên: “Chung một ước mơ”. Nhiều bé đầu không còn tóc lỉnh kỉnh ống tiêm, dây truyền lủng lẳng phải nhờ các tình nguyện viên đỡ đi cùng nhưng đều cười tươi, hớn hở khi được tham dự chương trình.

Dưới sân khấu, không ít cặp mắt đỏ hoe, rưng rưng. Chị Nguyễn Thị Nga - mẹ một bệnh nhi ôm mặt khóc cho biết, từ ngày con trai nhập viện, đây là lần đầu tiên chị thấy con trai cười thay cho những nhăn nhó, cau có hàng ngày. Đây cũng là sinh nhật đầu tiên được tổ chức. Con trai chị, lần đầu tiên biết đến ngày hội trung thu. Giữa tiếng khóc nấc chị liên tục nói lời “cám ơn” những người đã tổ chức chương trình này.

Cùng với bữa tiệc sinh nhật tập thể “Chung một ước mơ”, hàng ngàn người dân, tình nguyện viên, có cả những bạn trẻ nước ngoài đến hiến máu, tình nguyện trao tặng những giọt máu hồng của mình cho bệnh nhi trong ngày Tết Trung thu. Trong hai ngày tổ chức chương trình Trung thu, Ban tổ chức đã thu được gần 2.500 đơn vị máu.

“Những ngày này, từng đoàn công tác của T.Ư Đoàn kết hợp với y bác sĩ và các đơn vị khác cùng nhau vượt núi, băng đèo mang trung thu đến với em nhỏ trên “Cung đường Hạnh Phúc” nối liền từ Hà Giang - cao nguyên đá Đồng Văn - đỉnh Mã Pí Lèng - Mèo Vạc tới Bảo Lâm, Cao Bằng. Khoảng 5.000 trẻ em thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang sẽ được đón trung thu yêu thương không chỉ có quà bánh mà còn được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, nhận học bổng, giao lưu văn hóa, văn nghệ”. 

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) được biết đến là ngôi trường của những đứa trẻ con nhà giàu. Tuy nhiên, Tết Trung thu của những “cậu ấm, cô chiêu” ở đây không phải là những màn vui chơi tưng bừng, xa hoa mà họ có một cái tết khác mang tên: “Trung thu Vầng trăng yêu thương” với điểm nhấn là “Hội chợ từ thiện Trung thu”. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết, tất cả số tiền thu được tại Hội chợ sẽ được đưa vào quỹ từ thiện. Trường sẽ tổ chức các chương trình từ thiện ý nghĩa khác nhau để trao đến những học sinh kém may mắn hơn. “Chúng tôi xem đây là một dịp để giáo dục các em học sinh sống nhân ái hơn, biết quan tâm, sẻ chia, trao gửi đến những bạn còn kém may mắn khác. Đó là trung thu của yêu thương”, bà Hiền nói.

Cũng trong ngày 11/9, tại Quảng Trị, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình đã tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh bị nhiễm chất độc da cam (1,2 triệu đồng/suất); 100 suất học bổng cho các em vùng biển có hoàn cảnh khó khăn nguy cơ bỏ học (1 triệu đồng/suất). Ngoài ra, các em còn được nhận mỗi em một suất quà Trung thu trị giá 500.000 đồng do các nhà tài trợ ủng hộ.

Tại Lâm Đồng, hàng ngàn học sinh đến từ 39 trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Đà Lạt, các trung tâm, nhà mở dành cho trẻ em khuyết tật, lang thang cơ nhỡ… đã tham dự Lễ hội Trung thu “Vui hội trăng Rằm 2016” tại Nhà Thiếu nhi Lâm Đồng. Nhà thiếu nhi còn tổ chức thăm, giao lưu, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại lớp học tình thương làng Đarahoa thuộc xã Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng.

Tại Nghệ An, Huyện Đoàn Nam Đàn tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” gắn với tổng kết chỉ huy Đội giỏi, Phụ trách sao tài năng toàn huyện và trao tặng 53 suất quà, trị giá 53 triệu đồng cho các đội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung thu thiếu nhi toàn quốc

Các cháu thiếu niên và nhi đồng yêu quý!

Tết Trung thu dành cho trẻ em là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nhân Tết Trung thu năm nay, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bác khen ngợi các cháu trong năm học vừa qua đã cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, biết kính trọng thầy giáo, cô giáo, thương yêu ông bà, cha mẹ, đoàn kết, giúp đỡ các bạn, làm nhiều việc tốt. Bác biểu dương các cháu đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, góp phần làm rạng danh thế hệ trẻ Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn chăm lo, dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bác mong các cháu tiếp tục học tập, rèn luyện Năm điều Bác Hồ dạy; ra sức phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới; tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trở thành con ngoan, trò giỏi, mai sau tiếp bước cha anh, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Bác chúc các cháu đón Tết Trung thu thật vui tươi, bổ ích.

Bác gửi đến các cháu nhiều cái hôn.

Thân ái!

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.