Trung thu không khuyết

Trung thu sớm của các bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư.
Trung thu sớm của các bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư.
TP - Trung thu đang đến gần, nhưng với không ít trẻ mồ côi, vô gia cư, bệnh nhi nghèo, Trung thu là một “khái niệm xa xỉ”. Thấu hiểu điều đó, suốt tháng qua, nhiều đội, nhóm tình nguyện bán hàng gây quỹ, kêu gọi tài trợ, lên kế hoạch để tổ chức một mùa “Trung thu không khuyết” cho các em nhỏ thiếu may mắn.

Trung thu bên giường bệnh

“Những căn bệnh về máu đã làm tuổi thơ của các em gắn chặt với ống kim tiêm, dây truyền. Những hình ảnh đó làm chúng ta day dứt. Hãy giúp các em có một mùa Trung thu khỏe mạnh và ý nghĩa bên gia đình”, đó là lời kêu gọi tha thiết của Ban tổ chức (BTC) chương trình “Trung thu cho em - Thắp sáng tuổi thơ Việt”. 

Chương trình do Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 24.1 phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư tổ chức vào ngày 10 và 11/9. Với chương trình này, mùa Trung thu năm nay, những bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư không chỉ được sống trọn trong không khí rộn ràng, tưng bừng của lễ hội trăng rằm mà còn được nhận món quà rất đặc biệt, đó là: Máu.

Bạn Trương Khánh Hòa, Trưởng ban Sự kiện của chương trình cho hay, đây là một chương trình quy mô, dự kiến thu hút 5.000 bạn trẻ tham gia, với nhiều hoạt động khác nhau: Hội trại, nhạc hội, trò chơi dân gian, tổ chức sinh nhật tháng 9 cho các bệnh nhi và đặc biệt là ngày hội hiến máu tình nguyện. “Năm ngoái, với chương trình này, BTC thu được hơn 2.000 đơn vị máu, năm nay chúng tôi đặt mục tiêu sẽ thu được 3.000 đơn vị máu từ các tình nguyện viên. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa với những bệnh nhi nơi đây. Những giọt máu hồng là món quà quý giá giúp các bệnh nhi có thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật, sớm trở về đoàn tụ với gia đình”, Hòa hào hứng chia sẻ.

Từ ngày 4/9, chương trình “Trung thu cho em – Thắp sáng tuổi thơ Việt” đã được khởi động với hàng loạt hoạt động: Lễ ra quân tuần cao điểm tuyên truyền vận động hiến máu, đi bộ, nhặt rác bảo vệ môi trường. Tối 4/9, gần 200 bệnh nhi nơi đây được thưởng thức Trung thu sớm trong chương trình “Đêm hội đồng hành”. 

Trưởng ban Sự kiện Trương Khánh Hòa cho biết thêm, ngày hội Truyền máu năm nay còn thu hút những tình nguyện viên rất đặc biệt, đó là những tình nguyện viên U50. Từ ngày 4/9, hơn 20 tình nguyện viên U50 đã đến Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư thăm hỏi, tặng quà Trung thu sớm cho các bệnh nhi đang điều trị nơi đây. 

Trong ngày diễn ra sự kiện Trung thu cho em (10 và 11/9), với những bệnh nhi bị bệnh nặng không rời được giường bệnh để xuống sân bệnh viện tham gia chương trình, BTC sẽ cử các đoàn đến tận giường bệnh thăm, tặng quà cho các em. 

“Với những hoạt động ý nghĩa này, chúng tôi mong muốn ngày hội Thắp sáng tuổi thơ Việt không chỉ bù đắp những thiệt thòi cho các em nhỏ mà qua các hoạt động của mình giúp các bạn trẻ sống biết yêu thương, sẻ chia hơn với những người kém may mắn trong xã hội”, Khánh Hòa nói về ý nghĩa của chương trình.

Mang trung thu lên biên giới

Đây là lần thứ 5 CLB Kết nối Tuổi trẻ tổ chức chương trình Trung thu “Vầng trăng bên em”. Khác với những lần trước tổ chức ở các trung tâm trẻ khuyết tật, mồ côi, lần này, CLB ngược về vùng cao mang Trung thu đến với những đứa trẻ ở xã Nậm Chạc (huyện Bát Xát) và xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng), tỉnh Lào Cai. 

Nói về sự thay đổi này, anh Nguyễn Tuấn Hùng, chủ nhiệm CLB Kết nối Tuổi trẻ cho hay: “Đây là những xã giáp biên giới rất nghèo, dân trí thấp, 99% là dân tộc Mông. Với các em nhỏ nơi đây có bữa ăn qua ngày đã khó, vui chơi Trung thu là ước mơ xa vời. Hầu hết các em không hề biết đến Trung thu, múa lân hay phá cỗ trăng rằm là gì. Vì thế, chúng tôi quyết định vượt núi mang Trung thu thật vui, thật đẹp về với các em”.

Anh Tuấn Hùng cho biết, CLB sẽ tổ chức chương trình vào ngày 12 và 13/9, trao tặng 1.000 suất quà cho trẻ ở 2 xã nói trên. Bên cạnh đó, còn trao tặng 20 suất quà cho 20 hộ dân khó khăn. CLB nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm với rất nhiều món quà ý nghĩa: Sữa, bánh Trung thu, đèn lồng, cặp sách. “Với những đứa trẻ ở Nậm Chạc, Thái Niên nhà ở xa quá, không đến điểm tổ chức Trung thu của CLB được, các tình nguyện viên sẽ đến tận từng nhà tặng quà cho các em”, anh Hùng nói.

Các thành viên trong CLB Tình nguyện Hope lại hướng về những đứa trẻ kém may mắn tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và người khuyết tật huyện Kim Bảng (Hà Nam). Trong 2 ngày 10 và 11/9 tới, các thành viên trong CLB sẽ về Trung tâm để tổ chức chương trình “Trung thu cho em” với nhiều hoạt động ý nghĩa: Cùng các em nhỏ làm bánh Trung thu, tặng quà, đêm văn nghệ phá cỗ trông trăng.

Anh Phan Đức Tiến, phó Ban tổ chức chương trình cho hay, để tổ chức chương trình, các thành viên trong CLB đã lên kế hoạch từ 2 tháng trước. Anh cùng một số thành viên trong nhóm về tận Trung tâm tiền trạm trực tiếp tìm hiểu đời sống cũng như những khó khăn, thiếu thốn của những đứa trẻ nơi đây. 

“Khi đến thăm các em thấy thương lắm. 30 đứa trẻ ở đây không chỉ thiếu thốn vật chất mà thương nhất là thiếu tình yêu thương của bố mẹ. Tổ chức chương trình này, ngoài những món quà vật chất, bọn em muốn tạo ra không khí vui vẻ nhưng đầm ấm, gần gũi để bù đắp phần nào những thiếu thốn về tình cảm trong ngày Tết Đoàn viên cho các em. Hy vọng đây sẽ là nguồn động lực giúp các em có thêm nhiều niềm tin, chăm chỉ học tập, rèn luyện để trở thành những người tốt sau này”, Đức Tiến chia sẻ.

Để có kinh phí hoạt động, ngoài việc kêu gọi sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm, các thành viên trong CLB Tình nguyện Hope tích cực bán hàng. Những ngày này trên fanpage của Hope thường xuyên xuất hiện các những note quảng cáo bán hàng, với đủ thứ mặt hàng: Nem Phùng, bánh mỳ cay Hải Phòng, ếch, mực, cá tươi. “Không chỉ bán hàng trên mạng, các tình nguyện viên còn tỏa đi khắp các địa điểm trên địa bàn TP Hà Nội để bán các vật phẩm gây quỹ cho chương trình. Nhiều lúc mệt nhưng ai cũng thấy vui, hào hứng vì làm một việc có ý nghĩa”, Đức Tiến nói. 

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".