“Vua từ điển”

“Vua từ điển”
Hơn 50 tuổi, thầy vẫn tự hào bất tuyệt với học vị “Tiến sỹ khoa học”, là người đi nhiều, biết rộng, đọc nhiều. Thầy  kể: Giá sách nhà thầy to lắm, y chang một cái thư viện mi-ni...

Thầy bảo: Ngày nào thầy cũng đọc ít nhất mươi trang sách. Thầy khoe: Thời sinh viên, thầy là một “siêu mọt sách” được bạn bè tôn vinh phong là “Vua từ điển”, cái gì cũng biết, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý...Thầy trách: Lớp trẻ bây giờ lười đọc quá, văn hoá đọc dù sao vẫn là cái gì đó rất quan trọng, vô cùng quan trọng và cực kỳ quan trọng.

Mùa luận văn năm ngoái, anh bạn tôi được thầy hướng dẫn làm khoá luận, một đề tài chuyên ngành xã hội. Sau hôm đăng ký đề tài, thầy gọi cậu ta đến nhà, bảo:

- Tôi cho cậu mượn 12 cuốn sách Hồ Chí Minh toàn tập về đọc để tìm các luận cứ thực hiện đề tài. Hôm sau nhớ mang ba lô đến mà chở về. 12 tập sách này dày lắm, để giỏ xe không nổi đâu.

Bạn tôi cảm ơn thầy và từ chối vì lý do: bạn đã có CD - ROM Hồ Chí Minh toàn tập. Thầy nghe rồi nhăn mặt, lắc đầu:

- Thôi thôi! “xê-đê-rôm” với “vi-xi-đi” cái gì. Lại toàn trò “chát chít”, phim ảnh nhảm nhí. Các cậu bây giờ hơi tý là vi tính, là in-tơ-nét trong khi chẳng chịu đọc gì cả...

Rồi thầy vẫn bắt bạn tôi “cõng” đủ 12 tập sách về.

Thầy đâu biết rằng trong CD-ROM Hồ Chí Minh toàn tập có đủ nội dung 12 tập trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập và hơn thế còn rất tiện tra cứu...

MỚI - NÓNG