Ấm áp tình người

Yên tâm về hậu phương, người lính có thêm ý chí chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
Yên tâm về hậu phương, người lính có thêm ý chí chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
TP - Trong bộn bề công việc và lo toan cuộc sống, những người lính hải quân, biên phòng và cảnh sát biển ấm lòng hơn, khi nhận được sự sẻ chia chan chứa tình người nơi hậu phương, giúp họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu cùng những hy vọng về tương lai của con cái. 

TIẾP SỨC ƯỚC MƠ ĐẠI HỌC

Những ngày cuối năm, những căn phòng rộng 20m2, được thiết kế khép kín và có sẵn giường (từ 3 đến 4 giường), tủ, kệ bếp và trang bị đường dẫn truyền hình cáp, mạng internet ở ngôi nhà 5 tầng tại địa chỉ số 8, tổ 18 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội được gia đình ông Nguyễn Văn Cường (Việt kiều Đức) chuẩn bị tươm tất, gọn gàng để đón 9 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội về ở miễn phí. Cả 9 sinh viên này đều là con của các cán bộ, nhân viên thuộc các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và hải quân. 

Phạm Thanh Hải, hiện là sinh viên năm ba, Khoa Quốc tế, ĐH Kinh tế Quốc dân. Hải là con của thượng tá Phạm Hồng Quang, công tác tại Phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân. Được tài trợ chỗ ở miễn phí trong vòng 5 năm, Hải rất bất ngờ và vui mừng, bởi sẽ giảm bớt được gánh nặng chi tiêu cho gia đình, cũng như sẽ có không gian thuận lợi để tập trung học tập. 

Ấm áp tình người ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Cường chuẩn bị cơ sở vật chất cho các căn phòng để đón sinh viên về ở

“Trước đây, em thuê trọ ở đường Lê Thanh Nghị để tiện cho việc học tập. Ở trọ thực sự gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề tài chính. Mỗi tháng, em mất hơn 1 triệu tiền thuê nhà và tiền điện, nước, chưa kể tiền ăn. Vì thế, tình trạng “viêm màng túi” cũng hay xảy ra. Thêm nữa, phòng trọ khá chật nên mọi sinh hoạt cũng khó khăn”, Hải chia sẻ.

Trò chuyện với thượng tá Phạm Hồng Quang, mới biết anh đã công tác trong quân ngũ gần 30 năm. “Thời gian tôi ở nhà không nhiều nên những quan tâm chăm sóc dành cho gia đình chưa được chu đáo. Nghe tin cháu Hải được tạo điều kiện về chỗ ở miễn phí trong 5 năm để học tập, tôi thực sự xúc động và vui mừng trước sự giúp đỡ thiết thực này. Mong có thêm nhiều đồng đội của tôi đang thực hiện nhiệm vụ nơi hải đảo xa xôi sẽ nhận được những sự sẻ chia đầy tình người như vậy”, thượng tá Quang nói.

“Mặc dù định cư ở Đức đã lâu, vợ chồng tôi thường xuyên theo dõi tình hình đất nước qua nhiều kênh thông tin. Nhằm góp một phần nhỏ bé cùng cộng đồng hướng về biển đảo quê hương, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, thời gian tới gia đình tôi sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân trong nước”, ông Nguyễn Văn Cường cho biết.

HỌC GIỎI ĐỂ BỐ YÊN TÂM CÔNG TÁC

Với chàng sinh viên Khoa Cơ điện tử ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Đức Thắng (sinh năm 1996, quê Hà Tĩnh), học thật giỏi chính là món quà mà Thắng muốn dành tặng bố mình là trung tá Lê Đức Giáp, nhân viên quân y Tàu Cảnh sát biển (CSB) 8001 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3. 31 năm gắn bó với nghề, mỗi năm trung tá Giáp chỉ được về nhà một hoặc hai lần.

Kỳ thi đại học năm nay, dù đã hứa sẽ về đưa con đi thi nhưng anh đành lỗi hẹn vì đang làm nhiệm vụ trên biển. Thi đại học xong, Thắng và em gái bắt xe khách ra Đà Nẵng thăm bố. Những ngày ở đơn vị bố, Thắng nhận tin đỗ đại học. “Đây là món quà bất ngờ, đúng lúc nhất em muốn dành tặng bố. Ngày hôm đó, 3 bố con cùng ăn mừng trên tàu và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp của bố”, Thắng tâm sự.

“Tôi rất vui và bớt lo lắng về cuộc sống học tập, sinh hoạt của con và yên tâm công tác hơn. Tôi cảm thấy tự hào và vinh dự với các chiến sĩ, cán bộ đồng nghiệp trên biển khi nhận được sự chia sẻ này”, trung tá Lê Đức Giáp cho biết.

Với thiếu tá Đoàn Văn Luyến, cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Làn (Hà Giang), khoảng thời gian của mỗi lần về phép duy nhất trong một năm, là lúc anh dành hết yêu thương cho vợ con sau những ngày xa cách. Sự hy sinh, chịu đựng của anh cùng đồng đội nơi mảnh đất tuyến đầu Tổ quốc được cô con gái yêu Đoàn Thúy Hòa (sinh năm 1995) đền đáp bằng việc chăm chỉ học tập. Kết thúc 3 năm học tại trường THPT chuyên Hà Giang với thành tích cao, Hòa hiện đang là sinh viên năm nhất Khoa Kiến trúc công trình, ĐH Kiến trúc Hà Nội. 

“Em mong được lên đơn vị thăm bố một lần nhưng chưa có điều kiện. Bố kể mùa này ở trên đồn rất lạnh, em thương bố nhiều lắm và chỉ biết cố gắng học tốt để bố yên tâm công tác”, Hòa nói.

Thông qua báo Tiền Phong và sự giúp đỡ của Cục Dân vận - Tổng cục Chính trị, hôm nay (24/12), gia đình ông Nguyễn Văn Cường sẽ tổ chức đón 9 sinh viên là con của các cán bộ, nhân viên thuộc các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và hải quân về ở. 

Ngoài chỗ ở miễn phí đảm bảo an ninh, gia đình ông Cường sẽ tặng mỗi sinh viên một chiếc xe đạp, ấm điện đun nước, nồi cơm điện, đồ đùng học tập (gồm vở, bút) trong suốt quá trình học. Những sinh viên này nếu có nhu cầu tham gia các khóa học về kỹ năng sống, hướng nghiệp sẽ được ông Cường liên hệ miễn phí.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.