Bộ đội đặc công: Độn thổ, trên không, dưới biển...

Bộ đội đặc công: Độn thổ, trên không, dưới biển...
Trải qua 46 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Đặc công thật sự xứng đáng là lực lượng bộ đội đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam với truyền thống vẻ vang “Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí sáng tạo; Đánh hiểm thắng lớn”, xứng đáng với sự tin tưởng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Bộ đội đặc công: Độn thổ, trên không, dưới biển...

> Cận cảnh lính đặc công đổ bộ đường không

> CQ-88: Trường Sa những ngày không thể quên (II) 

Trải qua 46 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Đặc công thật sự xứng đáng là lực lượng bộ đội đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam với truyền thống vẻ vang “Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí sáng tạo; Đánh hiểm thắng lớn”, xứng đáng với sự tin tưởng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến thăm, xem buổi trình diễn kỹ thuật, chiến thuật và dự lễ công bố chính thức thành lập Binh chủng Đặc công ngày 19/3/1967
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến thăm, xem buổi trình diễn kỹ thuật, chiến thuật và dự lễ công bố chính thức thành lập Binh chủng Đặc công ngày 19/3/1967 . Ảnh: tư liệu
 

Cách đây tròn 46 năm, ngày 19/3/1967, giữa lúc đất nước ta đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, Binh chủng Đặc công ra đời.

Vinh dự đặc biệt cho Bộ đội Đặc công được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và xem buổi trình diễn kỹ thuật, chiến thuật và dự lễ công bố chính thức thành lập Binh chủng Đặc công ngày 19/3/1967.

Tại buổi lễ thành lập, Bác đã huấn thị: “…Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt, các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng cần phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt. Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được…”.

 Binh chủng Đặc công thật sự xứng đáng với truyền thống vẻ vang “Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí sáng tạo; Đánh hiểm thắng lớn”
Binh chủng Đặc công thật sự xứng đáng với truyền thống vẻ vang “Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí sáng tạo; Đánh hiểm thắng lớn”.
 

Trải qua 46 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Đặc công thật sự xứng đáng là lực lượng bộ đội đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam với truyền thống vẻ vang“Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí sáng tạo; Đánh hiểm thắng lớn”. Kế thừa truyền thống của cha ông ta với lối đánh hiểm, bí mật tuyệt đối được ca ngợi là ”xuất quỷ nhập thần”, với phương châm “luồn sâu sáp sát, đánh từ trong đánh ra, đánh nở hoa trong lòng địch”. Phát huy cách đánh đặc công từ kháng chiến chống thực dân Pháp, trong kháng chiến chống Mỹ, bộ đội Đặc công đã đánh hàng ngàn trận đánh lớn, nhỏ tập trung vào mục tiêu là sân bay, kho tàng, căn cứ hành quân, tàu chiến... làm cho Mỹ - nguỵ ở miền Nam phải khiếp sợ. Đặc biệt, trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, với lối đánh thần kỳ của biệt động vào tận sào huyệt của địch là Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu ngụy... đã làm “Lầu Năm góc rung chuyển”…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết Đoàn Đặc công 1 Anh hùng, ngày 4/2/2013
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết Đoàn Đặc công 1 Anh hùng, ngày 4/2/2013.
 

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mở màn là trận đánh xuất sắc của bộ đội đặc công vào hồi 2 giờ sáng ngày 10/3/1975 tiến công đồng thời 3 vị trí: sân bay Hòa Bình, sân bay, cụm kho Mai Hắc Đế thị xã Buôn Ma Thuột thực sự là bộc phá lệnh cho Chiến dịch tổng tiến công nổi dậy đại thắng mùa xuân năm 1975. Dấu chân của các anh đã mở đường cùng đại quân tiến thẳng vào Dinh Độc lập, thành phố Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam để lại những dấu ấn, những chiến công oanh liệt nhưng lại rất thầm lặng của những chiến sĩ đặc biệt tinh nhuệ.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Binh chủng Đặc công nhân kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống binh chủng (19/3/1967 - 19/3/2012)
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Binh chủng Đặc công nhân kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống binh chủng (19/3/1967 - 19/3/2012).
 

Thời kỳ đổi mới của dất nước, Binh chủng Đặc công với truyền thống anh hùng trong chiến đấu, chủ động và sáng tạo trong xây dựng, huấn luyện và công tác, bộ đội đặc công đã trưởng thành về mọi mặt, từng bước iến lên chính quy, tinh nhuệ và thiện chiến nhất định hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội đặc công:

Kỹ thuật nguỵ trang của bộ đội đặc công
Kỹ thuật nguỵ trang của bộ đội đặc công.
Bộ đội đặc công: Độn thổ, trên không, dưới biển... ảnh 6
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Đặc công nước luyện tập
Đặc công nước luyện tập.
Diễn tập chống khủng bố
Diễn tập chống khủng bố.
Bộ đội đặc công: Độn thổ, trên không, dưới biển... ảnh 10
Thảo luận tác chiến trên sa bàn
Thảo luận tác chiến trên sa bàn.
Huấn luyện đánh cứ điểm
Huấn luyện đánh cứ điểm.
Huấn luyện đổ bộ đường không
Huấn luyện đổ bộ đường không.
Chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ
Chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.
Binh chủng Đặc công diễu binh trong Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Binh chủng Đặc công diễu binh trong Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 

Theo Nguyễn Đức Vân
Chính Phủ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...