Hưởng ứng Tháng Thanh niên:

Giọt máu trao hy vọng

Thiếu tướng Trần Quang Trung động viên các bạn trẻ tham gia hiến máu và sinh viên thực tập tại báo Tiền Phong (ảnh lớn) Nguyễn Thị Kim Nhung đang hiến máu khi tới tác nghiệp ở Trường SQCT (ảnh nhỏ). Ảnh: Nguyễn Minh
Thiếu tướng Trần Quang Trung động viên các bạn trẻ tham gia hiến máu và sinh viên thực tập tại báo Tiền Phong (ảnh lớn) Nguyễn Thị Kim Nhung đang hiến máu khi tới tác nghiệp ở Trường SQCT (ảnh nhỏ). Ảnh: Nguyễn Minh
TP - Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị (SQCT) tập trung tuyên truyền về dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn, Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng về cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động phong trào hiến máu tình nguyện 2017, Thiếu tướng Trần Quang Trung, Phó Chính ủy Trường SQCT cho biết: Với chủ đề “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng danh Trường SQCT”, Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ nhà trường tập trung tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 86 năm vẻ vang của Đoàn, về Đại hội Đoàn các cấp, mục đích, ý nghĩa của Tháng Thanh niên và phong trào hiến máu tình nguyện năm 2017. Tổ chức tốt tọa đàm, diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa không gian mạng”, “Tuổi trẻ với văn hóa giao thông”, “Thanh niên với văn hóa nhà cao tầng”. Tổ chức thành công đại hội cấp chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở. Tiếp tục nhân rộng, triển khai các phong trào, các mô hình, các câu lạc bộ tuổi trẻ hoạt động tiêu biểu, hiệu quả...

Ngay sau lễ ra quân và phát động, 450 ĐVTN Trường SQCT và đơn vị kết nghĩa đã sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện. Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 cho rằng, hoạt động hiến máu tình nguyện “Trao giọt máu đào - Trao niềm hy vọng” của tuổi trẻ Trường SQCT vào mỗi dịp khởi đầu Tháng Thanh niên những năm qua mang ý nghĩa hết sức to lớn đối với công tác cứu chữa người bệnh.

“Đây là hoạt động hết sức thiết thực, trong điều kiện khan hiếm nguồn máu để cứu chữa bệnh nhân, nhất là đối với những ca cấp cứu khẩn cấp, mất máu cấp tính. Phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Trường SQCT và các đơn vị trong toàn quân cần được tuyên truyền, nhân rộng hơn nữa, nhằm giúp cho mọi người hiểu thêm về lợi ích thiết thực của phong trào này đối với xã hội”, Đại tá Hoàng nói.

Trao giọt máu đào - Trao niềm hy vọng

Với tâm thế hồi hộp của lần đầu hiến máu, học viên năm thứ 2 Nguyễn Phương Năm chia sẻ: “Năm trước tôi đã đăng ký rất sớm nhưng khi đó sức khỏe không ổn định nên không thể tham gia. Dù có chút lo lắng nhưng với lòng tự hào của một học viên áo lính, tôi hy vọng có thể tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp này, cống hiến, phấn đấu nhiều hơn nữa”.

Đã tham gia hiến máu nhiều lần, thượng úy Nguyễn Văn Long (Trợ lý Chính trị, Văn phòng Trường SQCT) nói: “Đây là lần thứ 7 tham gia nhưng với tôi cảm xúc vẫn không thay đổi. Đó không phải là nỗi sợ mà là niềm tự hào, là tinh thần vững chãi, tôi nhận thức được rằng mình là một người khỏe mạnh, chỉ cần đặt vị trí vào người nhà của bệnh nhân, tôi có thể thấu hiểu giọt máu quý giá nhường nào. Mỗi một năm trôi qua, tôi càng sẵn sàng hơn và chưa bao giờ có ý định sẽ
ngừng lại”.

Ngoài các cán bộ, học viên của nhà trường, còn có nhiều bạn trẻ ở các đơn vị kết nghĩa tham gia. Trong đó có Hội Sinh viên tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh đã nhiều năm gắn bó với các hoạt động của tuổi trẻ Trường SQCT. Bạn Nguyễn Thị Tuyền (SN 1998, sinh viên Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên) là thành viên của Hội đã tranh thủ thời gian 2 ngày về nghỉ để tham gia
chương trình.

 “Nếu lần đầu nhìn mũi kim đi vào cơ thể tôi cảm thấy run và sợ thì lần thứ hai này tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi không phải tuýp người cao lớn nhưng bản thân thể lực đến đâu tôi sẽ cống hiến đến đó”, Tuyền nói.

Đang thực hiện đợt thực tập cuối khóa tại Báo Tiền Phong, Nguyễn Thị Kim Nhung (SN 1995, sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền) có chuyến đi tác nghiệp tại Trường SQCT và đã nhiệt tình tham gia hiến máu, dù chưa từng cho máu lần nào trước đó. Kim Nhung chia sẻ: “Chính không khí sôi nổi và sự nhiệt tình của những cán bộ, học viên nhà trường đã thôi thúc trong tôi tinh thần trao đi giọt máu cứu người. Tôi cảm thấy tự hào và hy vọng những giọt máu của mình sẽ giúp cho những người kém may mắn hơn mình có được niềm vui sống khỏe mạnh”.

Tham dự lễ ra quân và phát động có lãnh đạo, đại diện Trường SQCT, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Ban Thanh niên Quân đội cùng hàng trăm ĐVTN, học viên, sinh viên trong và ngoài nhà trường. Nhân dịp này, lãnh đạo nhà trường đã trao thưởng 6 tập thể tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm “65 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng” trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội.

MỚI - NÓNG