Hôm nay tướng Mỹ gặp Tổng thống Hàn Quốc để bàn về Triều Tiên

Tướng Mỹ Josep Dunford đã tới căn cứ quân sự Osan, Hàn Quốc ngày 13/8. Ảnh: AP
Tướng Mỹ Josep Dunford đã tới căn cứ quân sự Osan, Hàn Quốc ngày 13/8. Ảnh: AP
TPO - Một nguồn tin giấu tên của Nhà Xanh cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp gỡ với tướng hàng đầu quân đội Mỹ vào ngày 14/8 tại Seoul, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, một giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoàng tên lửa của Triều Tiên "đã chốt và nạp đạn".

Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ ngày hôm nay 14/8 sẽ tiến hành gặp gỡ hàng loạt các quan chức quân đội cao cấp của Hàn Quốc, đặc biệt là cuộc diện kiến Tổng thống Moon Jae-in.

Theo Yonhap, trước đó, tướng Dunford đã có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc.

Cuộc thăm viếng châu Á của tướng Dunford diễn ra trong bối cảnh nỗi lo sợ cuộc chiến ngôn từ giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ dẫn đến một sự tính toán sai lầm gây ra xung đột quân sự thực sự. 

Trong một cuộc điện đàm với ông Trump vào ngày 12/8 , Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tất cả các bên phải duy trì sự kiềm chế và tránh những lời bình luận nảy lửa.

Một bài đăng trên Twitter của một lãnh đạo quân đội cho thấy, tướng Dunford đã đến căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản ngày 13/8.

Cho đến nay, Mỹ đã không thực hiện bất kỳ bước công khai nào về sự chuẩn bị của mình trước những lời nói thù địch của Triều Tiên như di tản lính Mỹ khỏi Seoul, khu vực nằm trong phạm vi của pháo binh Triều Tiên, hoặc di chuyển tàu, máy bay hoặc quân đội vào một vị trí cho một phản ứng sắp xảy ra. Hiện nay Mỹ có khoảng 28.500 quân đóng tại Hàn Quốc.

Một số nhà phân tích dự đoán, sự leo thang trong những ngày tới sẽ còn tiếp diễn khi Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ kỷ niệm ngày kết thúc sự chiếm đóng của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên vào ngày 15/8 và  Seoul tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ từ ngày 21/ 8, cũng như Nhật Bản cũng sẽ tổ chức cuộc tập trận hàng năm với Mỹ trong vài tuần tới.  

Các phương tiện truyền thông của Triều Tiên hôm 13/8 đã lên án các cuộc tập trận quân sự dự kiến và nói rằng Mỹ đã đưa ra những lời hùng biện chiến tranh nguy hiểm và "những nhận xét hoang dại" của ông Trump đang gây ra sự lo lắng và tức giận ở Hàn Quốc.

Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in một mặt thúc đẩy việc bắt đầu các cuộc hội đàm với Triều Tiên, mặt khác  đang tìm kiếm để tăng cường phòng thủ.

Ngày 13/8, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Haesung cho biết Hàn Quốc đang tìm cách giảm bớt căng thẳng và cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn còn mở.

Tướng Dunford cho biết hồi tháng trước rằng "không thể tưởng tượng được" là Triều Tiên có thể được phép phát triển khả năng tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.

Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã tìm cách trấn an các đối tác của Mỹ trong khu vực. Ông nói rằng Mỹ đang làm việc chặt chẽ với các đồng minh của mình để đảm bảo rằng bất kỳ phản ứng quân sự nào cũng không diễn ra đơn phương và cảnh báo rằng tác động của cuộc xung đột sẽ là thảm họa.

Theo ông Terence Roehrig, giáo sư về an ninh quốc gia thuộc Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ ở Newport, tư thế của Trump cho thấy ông đang cố gắng ngăn cản ông Kim khỏi những cuộc khiêu khích hơn nữa chứ không phải là tạo sân khấu cho một cuộc tấn công quân sự của Mỹ.

Ông Roehrig nói: "Lời nói của Tổng thống có thể nhằm vào Trung Quốc, nhưng phần lớn là nhằm vào Triều Tiên, và cố gắng ngăn chặn. Trong khi đó, Triều Tiên muốn có thể vẫn tiếp tục thử tên lửa nhưng họ không muốn chiến tranh, và Mỹ cũng không muốn hành động quân sự nữa ".

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...