Lân Vai sáng tình quân dân

Tình quân dân cá nước. Ảnh: Khương Doãn.
Tình quân dân cá nước. Ảnh: Khương Doãn.
TP - Đầu xuân, chúng tôi về thăm bản Lân Vai, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), được đắm mình trong khung cảnh đón xuân của đồng bào người Mông tại ngôi nhà văn hóa còn thơm mùi sơn mới do cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên xây tặng theo chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Chọn việc làm ý nghĩa, thiết thực

Không giống như các đơn vị vẫn thường giúp nhân dân làm đường giao thông, nạo vét kênh mương thủy lợi… Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên chọn mô hình xây dựng nhà văn hóa cho đồng bào các bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng cao đặc biệt khó khăn trên địa bàn và coi đó là việc làm thiết thực, hiệu quả trong tham gia chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Theo đại tá Phạm Tiến Dũng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, nhà văn hóa tặng bản người Mông Lân Vai là công trình thứ 3 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh làm giúp đồng bào những địa phương đặc biệt khó khăn.

Việc xây dựng nhà văn hóa tặng cho bản Lân Vai xuất phát từ thực tiễn các thế lực thù địch lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của đồng bào dân tộc để dụ dỗ, lôi kéo truyền đạo trái pháp luật, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi vậy, Bộ CHQS tỉnh xác định đưa lực lượng cán bộ, chiến sĩ đến “3 cùng” với dân để vừa giúp nhân dân xây dựng nhà văn hóa, vừa tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đến với đồng bào. Bản người Mông Lân Vai là bản thuộc diện 135, với 56 hộ dân, 295 nhân khẩu; 100% hộ dân là đồng bào dân tộc Mông. Đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào trồng ngô, mía và làm ruộng nương, nên hết sức khó khăn.

70% hộ dân trong xóm thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Khi chưa có nhà văn hóa, việc tổ chức hội họp, sinh hoạt của bà con nhân dân phải nhờ địa điểm phân trường Lân Vai. Có nhà văn hóa mới, các hoạt động của bà con người Mông bản Lân Vai luôn được duy trì đều đặn. Mọi công việc dù lớn, hay nhỏ đều được đồng bào kéo về nhà văn hóa như một điểm sáng để bà con sum họp. Trong những ngày Tết Ất Mùi này, nhà văn hóa luôn đông đúc nhộn nhịp, đội văn nghệ xung kích của bản có nơi để thể hiện các điệu múa, tiếng khèn truyền thống thật ý nghĩa.

Giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo

Trưởng bản người Mông Lân Vai Hoàng Khìn, đảng viên duy nhất của bản, mở đầu câu chuyện mà cứ như trăn trở với chính mình: Những năm trước, việc đi lại của bà con dân bản hết sức khó khăn, giao thông cách trở, nhà nào cũng chỉ le lói ánh đèn dầu, mọi sinh hoạt tuyên truyền đời sống văn hóa mới gắn với việc phát triển kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn. Do không được tuyên truyền kịp thời nên cái đói, cái nghèo cứ đeo đẳng người dân suốt năm này qua năm khác.

Việc chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy trở thành phổ biến đối với nhiều hộ dân nơi đây. Hơn nữa, kẻ xấu thường xuyên tuyên truyền kích động chia rẽ gây mất lòng tin giữa nhân dân với Đảng, chính quyền khiến tình hình an ninh, chính trị, xã hội càng trở nên phức tạp. Từ khi được bộ đội xây cho nhà văn hóa mới, mọi hoạt động của bà con dân bản được duy trì đều đặn, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là việc đưa nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội của đồng bào vùng đặc biệt khó khăn như Lân Vai trở thành điểm sáng không chỉ trên phạm vi toàn xã, mà còn được nhân rộng trong toàn huyện.

Do được tuyên truyền ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế thâm canh tăng năng suất, nên bộ mặt đời sống kinh tế- xã hội của bản ngày càng được khởi sắc; người dân nơi đây càng vững tin để vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, kinh tế của bà con trong bản đã khá lên, nhiều hộ dân mua sắm được máy xay xát, máy cày.

Trong câu chuyện bên ấm trà mộc đậm hương đất, hương rừng Lân Vai, ông Lý Sàng Tu, công an viên của bản cho biết: Có nhà văn hóa, mọi chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đều được các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền kịp thời, nên đã chuyển nhận thức của đồng bào từ phát triển kinh tế tự cung, tự cấp, sang phát triển kinh tế hàng hóa bền vững. Còn bà Đào Thị Sống 80 tuổi người Mông bản Lân Vai thì không giấu được những giọt nước mắt xúc động giãi bày với chúng tôi: Người Mông có nhà văn hóa, đời sống kinh tế - xã hội ngày một đổi thay là nhờ ơn bộ đội và các cấp ủy đảng, chính quyền nhiều lắm…

Đại tá Cù Xuân Huấn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: Nhà văn hóa có tổng số tiền đầu tư xây dựng 280 triệu đồng, nguồn vốn do Bộ CHQS tỉnh vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực trong lực lượng vũ trang tỉnh đóng góp xây dựng. Giá trị vật chất không nhiều, nhưng điều quan trọng hơn cả là nâng cao dân trí cho đồng bào, qua đó giúp bà con dân bản phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. 

MỚI - NÓNG