Lạng Sơn: Tri ân những người lính giữ cầu Khánh Khê năm 1979

Động viên, hỗ trợ gia đình ông Vi Văn Chéo
Động viên, hỗ trợ gia đình ông Vi Văn Chéo
TPO - 38 năm trước, lực lượng quân chủ lực sư đoàn 337 được lệnh từ miền Trung thần tốc ra Lạng Sơn, trấn giữ và chiến đấu ngoan cường với quân Trung Quốc xâm lược. Trong 18 đợt tấn công của địch đều bị đánh bật ngược trở lại bên kia sông Kỳ Cùng và 650 cán bộ, chiến sỹ sư đoàn đã nằm xuống ở mảnh đất biên cương xứ Lạng.

Như thường lệ, cứ đến dịp 27/7, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 337 Anh hùng lại trở lại thăm chiến trường xưa, thắp tâm nhang cho đồng đội ở Nhà bia Chiến thắng của Sư đoàn tại đồi Pác Péc (xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). 

Thiếu tá Nguyễn Nhật Chiến (nguyên Trưởng ban Hậu cần Sư đoàn 337) cho biết: Tháng 2/1979, quân Trung Quốc tràn vào lãnh thổ nước ta và thọc sâu vào một số địa bàn trọng yếu của tỉnh Lạng Sơn. Sư đoàn 337 được lệnh thần tốc từ Quân khu 4 ra khu vực cầu Khánh Khê (thuộc huyện Văn Quan, Lạng Sơn) để phòng ngự. Vừa bước chân đến các điểm cao trọng yếu, củng cố công sự, trận địa, ngày 26/2/1979, quân ta đã có những trận đánh cam go, ác liệt với quân địch.

Khu vực cầu Khánh Khê nằm tiếp giáp giữa hai huyện Văn Quan và Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), ở giữa là con sông Kỳ Cùng. Đây là vị trí cực kỳ quan trọng với ý đồ của địch là vượt sông Kỳ Cùng, vu hồi về điểm cao Sài Hồ- Đồng Mỏ để bao vây, cô lập thị xã Lạng Sơn. Chính vì vậy, Trung Quốc huy động hàng quân đoàn với hàng trăm pháo các loại cùng dân binh với thế “biển người” đánh chiếm các điểm cao do Sư đoàn 337 trấn giữ.

Thiếu tá Chiến cho biết thêm: Từ 28/2 đến 5/3/1979 đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Với quân số áp đảo, địch đã mở nhiều cuộc tấn công một mất một còn nhằm vượt sông đều bị ta đánh bật trở lại.

Trong suốt 12 ngày đêmvới 18 trận đánh chống quân xâm lược tại tuyến phòng thủ này, ước tính đã có 2.000 tên địch bị tiêu diệt, 8 xe tăng địch bị phá. Quan trọng hơn cả, Sư đoàn 337 đã hoàn thành nhiệm vụ, đập tan ý đồ bao vây chia cắt Lạng Sơn của địch.

Trong 12 ngày đêm ấy đã có hơn 650 người lính của F337 đã ngã xuống.

Hôm nay, trở lại mảnh đất oai hùng; Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 337 phối hợp với báo Tiền Phong, cơ quan thường trú tại tỉnh Lạng Sơn cùng một số doanh nghiệp như: Cty CP Vật tư Nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn (Giám đốc Cty là ông Nguyễn Thanh Vân, cựu chiến binh Sư đoàn 337); Nhà hàng Xanh (Lạng Sơn) và cấp ủy, chính quyền xã Bình Trung, huyện Cao Lộc đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm các liệt sỹ tại Nhà bia chiến thắng Sư đoàn 337.

Tri ân các thế hệ đi trước; báo Tiền Phong, các doanh nghiệp đã tặng quà cho 2 Cựu chiến binh Sư đoàn 337 đang công tác, sinh sống trên địa bàn là ông: Tô Văn Càn (nguyên Chủ tịch Hội CCB xã Bình Trung); ông Vi Văn Biên (chủ tịch Hội CCB xã Bình Trung đương nhiệm) và tặng quà, hỗ trợ gia đình ông Vi Văn Chéo (thương binh nặng ở thôn Lũng Pầng, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

MỚI - NÓNG