Lính Nga đào ngũ trốn trong rừng suốt 11 năm

Khu rừng ở ngoại ô Petropavlovk, nơi binh sỹ lẩn trốn
Khu rừng ở ngoại ô Petropavlovk, nơi binh sỹ lẩn trốn
TPO - Theo Guardian, một lính Nga đào ngũ quê ở Taganrog đã bị bắt giữ sau khi lẩn trốn suốt 11 năm trong một khu rừng ở phía đông nước này.

Theo chính quyền địa phương, ngay cả gia đình của anh này cũng không hề hay biết tung tích của con trai mình.

Người lính này 30 tuổi (danh tính không được tiết lộ) nhập ngũ năm 2003 và đóng quân tại bán đảo Kamchatka và đào ngũ 1 năm sau đó, theo cảnh sát.

“Anh ta sống ở Kamchatka suốt thời gian qua, chủ yếu là lần trốn trong rừng. Anh sống qua ngày bằng các công việc lặt vặt và không liên hệ với gia đình”, cơ quan nội vụ địa phương cho biết trong một tuyên bố.

Theo Guardian, việc tìm kiếm người lính đào ngũ này được dừng lại sau vài tháng kể từ khi anh mất tích vì gia đình nhận được một thi thể mà họ nhầm là người thân của mình. Họ cũng đã chôn cất thi thể này.

Hãng tin Tass dẫn lời chính quyền địa phương cho biết người lính này đào ngũ do “vấn đề gia đình”.

Người này xây một ngôi nhà bằng các vật liệu xây dựng cũ ở ngoại ô Petropavlovk-Kamchatsky và kiếm sống nhờ nhặt rác tại một nông trại tư nhân…

Theo luật Nga, tội đào ngũ có thể đối mặt với mức án 7 năm tù. Năm 2003, công dân Nga phải phục vụ nghĩa vụ quân sự trong 2 năm, sau đó thời gian này được giảm xuống còn 1 năm.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.